Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

sống trên đời để làm gì?

khi còn trẻ người ta phung phí sức khỏe để kiếm tiến, khi về già người ta lại dùng tiền mua sức khỏe. Bạn có hài lòng về mình ko? có thấy yêu quý bản thân mình ko?

11 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Sức khỏe thì ai cũng muốn. Nhưng thể trạng con người đã cho sống quá 150 tuổi đâu ? Chẳng mấy ai "đốt" sức khỏe hay tiền bạc cả, vấn đề là chúng ta chưa biết cách sử dụng nó tối ưu thôi. Đừng đổ lỗi cho tiền bạc, nó chỉ là phương tiện trao đổi, là "ngôn ngữ" giữa các loại hàng hóa vật chất&tinh thần.

    Tôi thấy: con người khi chưa biết đến tiền đâu có khỏe hay sống lâu hơn con người ngày nay đâu.

    Nhắc lại:

    1/Tiền là phương tiện (ngôn ngữ) trao đổi. Không có nó, chúng ta gần như phải tự cung tự cấp và rất khó "giao lưu" vì không có tiếng nói chung......Và khi ấy, chắc gì đã khá hơn.

    2/Sức khỏe chưa phải là tất cả: một con Rùa sống mấy trăm năm, cũng khỏe đấy chứ; nhưng ngoài việc bơi lội, sinh sản, kiếm ăn....chúng còn biết gì khác về thế giới ?

    Tôi chưa hài lòng về bản thân song rất quý trọng bản thân (mình không yêu quý mình thì còn ai yêu quý mình ?!).

  • 1 thập kỷ trước

    Nếu ngày nào đó bạn có con cái, chúng hỏi bạn ba (mẹ) sinh con ra trên đời này để làm gì, cuộc sống này chẳng có gì vui cả, chỉ toàn là buồn chán và khổ đau thôi, lúc ấy bạn sê trả lời chúng như thế nào? Thân thể của chúng ta là do cha mẹ ta tạo ra nên chúng ta phải biết quí trọng, nếu chúng ta có xảy ra chuyện gì thí cha mẹ ta sẽ là người đau khổ nhất.

    Chúng ta sống là để thực hiện những mục tiêu do mình định ra, nếu không có sức khỏe thì sẽ không thực hiện những mục tiêu ấy được.

    Con người không cưỡng lại được sức hút của bánh xe thời gian, ai rồi cũng đến lúc già nua, sức khỏa rồi sẽ yếu đi, lúc ấy chúng ta bỗng nhiên sợ sệt, sợ cái chết sẽ đến mà không báo trước.

    Chúng ta cứ sống tốt, làm nhiều điều có ích cho gia đình, xã hội và bản thân thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao. Còn biết bao mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta gấp nhiều lần nhưng họ vẫn luôn hy vọng và cố gắng sống tốt đấy thôi. Chúc bạn luôn yêu đời.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Bạn đang sống và tồn tại trên thế gian này chứng tỏ bạn là người yêu quý bản thân bạn ,trân trọng những người sinh thành ra bạn!

  • 1 thập kỷ trước

    Về hỏi mẹ đ/c xem: - Mẹ ơi, mẹ sinh con ra để làm gì?

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    .....Sống trên đời để trả lời câu hỏi của echcon 1_77 e..!!!!

    .....Đời là thế.!!!! là một cái vòng luẩn quẩn,đi hoài trong đó cho tới chết mới thôi...!!!!!

  • 1 thập kỷ trước

    Sống trên đời này để phát huy những gì mà tạo hóa ban cho,để sống 1 cuộc sống đầy ý nghĩa có ích cho người,cho ta và mai sau...Còn bạn nói như thế vẫn chưa đúng lắm,bởi trong cuôc sống việc kiếm tiền là tất yếu về nhu cầu của cuộc sống nhưng phải kiếm tiền như thế nào là cái mới đáng để nói đấy bạn à.

  • 1 thập kỷ trước

    Mình chưa hài lòng về bản thân mình. Mình rất là quý bản thân mình.

    nhưng bạn hỏi sống trên đời để làm gì thì nếu bạn có tiền cứ đưa mình chừng 10 triệu mình sẽ cho bạn thấy cuộc sống nó mới đẹp làm sao. nếu có nhiều hơn càng tốt

  • 1 thập kỷ trước

    Đức Phật dạy một câu rất hay là: "Đời người vô thường" đó bạn.

  • Ali 33
    Lv 7
    1 thập kỷ trước

    Sức khỏe chỉ là nền tảng , không phải là phung phí sức khỏe để kiếm tiền như quan điểm của bạn . Chỉ những người không chịu học hành , không được học hay không học được mới phải dùng sức khỏe để đánh đổi lấy miếng cơm manh áo . Sức khỏe không thể mua được . Còn cá nhân tôi luôn cảm thấy yêu quý bản thân của mình . Nhưng chưa bao giờ thấy hài lòng .

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    là con người kì lạ vậy đó.khi còn trẻ thèm ăn ,thì không có ăn,và gom góp dành dụm.khi già giàu có ,răng rụng hết,không ăn được nữa.thật đáng tiếc!câu hỏi của bạn hay và đúng lắm đó.mình không có gì hài lòng về mình đâu.và mình càng không yêu quí bản thân .

    (Các) Nguồn: đời là vậy đó bạn và tôi có chung ý rồi đó ,.
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.