Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
co'ai tu nhan min`h ngu,hay dot'la`n nao` chua,neu'co'thi`séonhi?
i' tui không nói tui ngu nhen chỉ hỏi chơi thôi để biết` mọi ng` dung` hiểu lầm,du` sao e cũng tự nhận là lắm lúc e rất ngu
9 Câu trả lời
- 1 thập kỷ trướcCâu trả lời yêu thích
Tự nhận là ngu dốt thì mình tự nhận nhiều rồi. Mình nghĩ là thừa nhận cái ngu dốt cho mình tiến bộ hơn cũng chẳng có gì là xấu. Chỉ có những kẻ mình ngu dốt mà không dám thừa nhận mới là thực sự ngu dốt.
- 1 thập kỷ trước
người ta giỏi cái này dở cái kia.nếu ai chửi mình ngu mình cứ nói là mày ko ngu mày tức hả,hay ngu tao có đồng xu bỏ túi.
ngu ko ai nói là mình ngu nhưng ví dụ mình hỏi bài cô coi như tự nhận mình ngu,bởi thế mấy đứa dốt đâu có đời nào dám hỏi bài mặc dù ko hiểu,mình ko hiểu cứ mạnh dạn hỏi đại đi
thà ngu một lần còn hơn ngu cả đời
- Niên DậuLv 41 thập kỷ trước
Nếu không tự biết mình ngu thì sao học hỏi nghiên cứu đươc bạn?
Ở đời người ta sợ nhất là ngu mà không biết mình ngu, hiểu biết lệch lạc rất nhiều,do các định kiến tưởng mình hay thật sư chỉ là một chiếc máy vi tính có bộ nhớ tốt thôi.
Như có khi nào :bạn tự hoài nghi chính mình chưa ,hãy lăng nghe nhạc sỹ Trinh công Sơn gào thét nhe:
Tôi là ai ? ? ? Là Ai ? Là Ai ? ? ? .........!
mà yêu quá đời này!
- tu tLv 51 thập kỷ trước
Thường ở đời ai cũng muốn mình hơn mọi người , ít ai tự nhận
Mình là người ngu đốt lắm . Nhưng nếu có một ai đó luôn tỏ ra
mình là ngu đốt .
bạn hảy xem và nhìn lại nhé, vì kẻ ấy chưa chắc đã là (Người Ngu)
mà ngược lại họ (Rất khôn) Vì họ xưng tôi không biết vì họ đã hiểu
(Xưng khôn, và tỏ ra khôn) Không lợi mà đôi khi còn thiệt cho bản thân
Họ ngu thì họ học được nhiều , họ dốt thì không ai trách họ , vì ai
lại đi giận và chấp kẻ (ngu và đốt) Phải không ?
Ngu, Dốt, và hiền đôi khi lại sung sướng hơn kẻ tự xưng mình giỏi
- Ẩn danh1 thập kỷ trước
Bạn Kid thân mến ơi !Kiến thức thì vô hạn mà hiểu biết của ta thì hữu hạn., vậy thì con ngưòi mà ngu dốt là chuyện thường,nên tự nhận mình dốt thì có gì lạ và xấu nào ?Vì biết mình dốt nên mới học hỏi..và chính vì luôn học hỏi thì mới biết nhiều hơn..Vậy đó !
Thân mến chào bạn Kid nhé !
- Ẩn danh1 thập kỷ trước
Có chứ ! Đó là những việc họ đã làm sai rồi bị hậu quả nghiêm trọng, lúc ấy họ mới tự nhận là : "Tôi thật quá ngu dốt "
- 1 thập kỷ trước
Thật là kỳ lạ bởi vì trí thông minh luôn được phân chia đều cho mọi người. Thực sự là mình chưa thấy ai buồn hay xấu hổ vì mình ngu dốt cả. Điều này là một sự thực.
- Ẩn danh1 thập kỷ trước
TÔI LÀ NGƯỜI NGU DỐT
TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ NGƯỜI NGU ĐỗTNGHIA NÀY HAY NGHĨA KHAC