Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Sài gòn có gì vui........?
Sài Gòn có gì vui không em ?
Gọi lên hai tiếng thật êm đềm...
Sáng nắng chiều mưa lòng rộn rã
Bạn bè có ngồi quán thân quen?
Sài gòn có gì vui không em..?
Từ độ bước đi ai lãng quên
Hoa nắng còn vương làn tóc rối
Hương thời gian nguyên vẹn trong tim.
Sài Gòn có gì vui không em..?
Ai cười đùa trò chuyện huyên thuyên
Cho tôi một chút tình quê cũ.
Một lời thương nhớ của bạn hiền
@ **** Các bạn thân mến, khép lại câu hỏi này hôm nay khi tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần những bài thơ của các bạn. Thật là thú vị dưới góc nhìn khác nhau của từng tâm trạng, thú thật là bài nào cũng hay, không biết chọn đâu là CTLHN, tiếc quá, phải chi tôi có thể chọn được tất cả !!.. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thân mến.
12 Câu trả lời
- 1 thập kỷ trướcCâu trả lời yêu thích
SÀI GÒN HOÀI NIỆM
Thửa ấu thơ tôi đã đạp đất Sài Gòn
Các quận thủ đô còn ghi là Sài Gòn số
Ven ô phần nhiều là đồng cỏ
Bến Bạch Đằng nhìn sang còn thấy đồng lúa xanh tươi
Được Mẹ dẫn đi chợ Vườn Chuối
Vạch mang cá thấy đỏ là cá ngon
Mực ống thật to giá rẻ như cho
Tép bạc lanh chanh nấu canh chua rau muống
Bửa ăn thanh đạm nhà nào củng có
Thường là cơm trắng nghèo hơn là cơm đỏ
Củng có khi ăn gạo viện trợ hạt dài
Ti vi đen trắng bắt được vài đài
Đôi lúc lén cha dò đài Mỹ xem "Quen Quét"
Đi học bị thầy đánh tối lại còn bị cha "xem xét"
Nếu thấy có lằn ngang thế nào củng ban thêm mấy lằn dọc
Con sợ cha , trò sợ thầy tôn ti thật đáng để học
Quà vặt ban trưa phần nhiều là ổi cóc
Ly sương sa hay hột é lười ươi
Hàng rong đặt gánh tại vệ đường
Trông nên thơ khách bộ hành vẫn cười vì không ồn ào lấn chiếm
Nghe quốc thiều mọi người giở mũ thật trang nghiêm
Chạy xe đúng luật nên ít làm phiền cảnh sát công lộ
Mùa xuân mai vàng nở rộ
Pháo nổ tạch đùng , phố xá thật vắng không khí thật êm đềm
Đi mừng tuổi lòng mong phong bao đỏ
Lấy mua cuộn pháo gắn vào súng bắn cho bỏ cơn thèm
Còn dư chút đỉnh mua một cây cà rem
Ba bốn cái đầu chụm lại xem ra chỉ còn cái que nho nhỏ
Sài Gòn thửa đó
Như mộng như mơ
Cho đến bây giờ
Củng còn tiếc nuối
Ai ơi !
Dẫu tại đây hay tận cuối chân trời
Kỷ niệm Sài Gòn luôn mang lại bao niềm rung động
Nghèn nghẹn nơi con tim mà chẳng thốt được nên lời
Quê hương vọng tiếng à ơi
Như lời mẹ gọi biển trời ngân xa .
-------------
@ bạn Lảnh Lót nếu thích cứ dùng , người mình cả mà ,Thân .
- Ẩn danh1 thập kỷ trước
Nhớ Saigon quá ! Góp 1 bài thuở trước.
Sài-Gòn Bóng Xuân
Em có nghe mùa xuân trở giấc
Nắng phớt hồng áo lụa chiều mơ
Ta du tử một đời chất ngất
Mòn chân hoang mấy ngã rạc rời ...
Em ngồi mơ xuân về chải tóc
Phố rồi đông nghiêng ngã môi hoa
Còn hờ hửng cuộc đời lừa lọc
Ta thương em từ đó thật thà ...
Và tiếp nối tháng ngày xuôi ngược
Én trở về đưa đón mùa sang
Em có thấy đồi xanh cỏ mượt
Ta bâng khuâng ngở dấu địa-đàng !
- 1 thập kỷ trước
Sai gon vẫn thế có buồn vui
Người tươi như tết người bùi ngùi
Phố phường rác rưởi nhiều..lô cốt
Cơn mưa đổ xuống ..nước nổi trôi..
Mưa thu dù nhỏ đường thành...sông
Giòng sông cuộn chảy rác bềnh bồng
Ngựa xe chết máy gồng chịu trận
Đám nhậu bên sông cười chổng mông (chùi bugi)
Mai mốt về chơi nhớ....sắm đò
Kinh doanh chở khách ắt lời to
Giữa lòng thành phố đò ..len lỏi
Lô cốt nhỏ to chả ..nhằm nhò
- tu tLv 51 thập kỷ trước
SaiGon Vẫn Thiếu
-------------
Tách cafe chung trà bốc - khói
Khiến lòng người vời vợi nhớ thương
Nhớ xa xưa, cùng nhau hò - hẹn
Những nụ cười ánh mắt thân quen
--
Muỗng khua trong ly kêu lách cách
khói bốc lên thơm nực cõi lòng..
nhìn nhau cười rạng cả mùa xuân..
Bao khắc khoải trong lòng tan biến
--
Tràn qua môi, ngụm cafe đen đặc ..
Trí bừng lên bao ý tưởng tràn về
Lời tuông thơ chẳng chút u - mê
Như thác nước tràn về lấp - lánh
--
Rồi sau đó ngập ngừng theo sóng
người ra đi để lại, chờ mong
Chia tay nhau,không khỏi bâng khuâng
Sài Gòn đó rất đông, vẫn thiếu ..!!!
----------------------------
(Các) Nguồn: Tự Nghĩ - 1 thập kỷ trước
Tựa : Dân nhập cư ở Saigon
Bỏ lại chồng con ở quê nhà
Một mình xa lạ phố xa hoa
Cắc cũm từng đồng , từng xu lẽ
Gửi về quê nhỏ , tít mù xa
Cơn mưa chiều nay , sao buồn lạ
Gánh hàng ế ẩm mấy ngày qua
Dưới mái hiên nhà không đủ rộng
Nhìn mưa sao bổng thấy nhạt nhòa
Lầm lũi qua từng con hẽm nhỏ
Nhin đàn trẻ cứ nhớ con xa
Chiều đến nhà ai quây quần tụ
Chợt nhớ hàng cau ở trước nhà
@ Người có chút thâm niên ở SG ( đang nghèo )
Vui ở Sài gòn không kể xiết
Nhưng trước tiên là có tiền không
Xin đừng nói chuyện viễn vông
Làm gì có chuyện mưa hồng ở đây
Nếu có tiền mua gì cũng có
Cả giấc mơ làm tỷ phú mỗi chiều về . ( sổ xố )
Mua bằng câp để trở thành người có học
Mua được cả nổi buồn bằng xị đế Gò Đen
Đón ve chai mua báo củ đọc đở ghiền ( 2000đồng / 1 kí )
Cứ đọng lại bản tin tìm con chó
" Con chó nhỏ có lông màu đỏ
Ai báo tin dùm hậu tạ 400 đô "
Ngẩm lại mình ngày kiếm chỉ một đô
Con chó đó sao mà có " phước "
Một điều ước " điên điên " chợt đến
" Kiếp sau xin hổng làm người
Làm .......nhỏ đựoc người nâng niu "
# Con thắp 3 cây nhang con lạy ông Nguyễn công Trứ , vì con đã mượn hồn thơ ông mà nói .. bậy .
Ông tha tội cho con , tại vì con quá nghèo nên ước bậy bạ ..
@ Bài : SAIGON HOÀI NIỆM
của nick nhim , theo tôi quá cãm động , chân thật của người saigon cụ thể
Xin phép nick Nhim cho tôi Copy bài SAIGON HOÀI NIỆM ? -
Mong nhận được tín hiệu đồng ý
@ Cãm ơn nick Nhim , chúc sức khỏe .
- Ẩn danh1 thập kỷ trước
Sài Gòn vẫn những cặp nhân tình
Âu yếm cùng nhau ghế đá xinh.
Hò hẹn trên những con đường vắng
Đâu đó chàng trai buồn lặng thinh.
Sài Gòn vẫn tấp nập đua chen.
Quần xanh áo đỏ mắt môi mềm
Dập dìu xe ngựa đèn loang loáng.
Đôi khi bắt gặp gánh hàng đêm.
Sài Gòn của tôi, của mọi người
Tìm về ngày tháng cũ xa xôi
Con đường thơm ngát hoa dạ lý
Áo trắng sân trường đã chia phôi
- Ẩn danh1 thập kỷ trước
Nắng Sài Gòn nắng vàng rực rỡ
Mà trong lòng lại nhớ mùa đông
Mưa Sài Gòn mưa trắng mênh mông
Bên khung cửa ngóng mong gì đó....!
Ở Sài Gòn tôi học được chữ Lờ ( lờ đi )
Những chuyện dông dài.... bỏ ....thờ ơ...
Dăm ba câu chữ ...đâu làm khó ...
Trí tại trong lòng ...đâu phải chổ vu vơ...
- 1 thập kỷ trước
Sài Gòn phố vẫn đông vui
Vẫn thời gian trãi nắng xuôi vĩa hè
Vẫn rộn rã tiếng cười bè bạn
Ly rượu đầy chuốt cạn tình thâm.
Mỗi..người lặng lẽ âm thầm
Sầu dâng mắt biếc u trầm ngàn lau.
Sài Gòn đây đầy cả trời sao
Hỡi người ơi hãy mau mau quay về.
- 1 thập kỷ trước
Sàigòn vẫn vui như mọi ngày ...
Dù em như gió heo may...bay rồi.
Sàigòn..Sàigòn của tôi..
Còn em..giờ đã xa xôi ngàn trùng...!
- Bella NguyễnLv 61 thập kỷ trước
"Sài Gòn sáng xuân xanh gọi chào
Sài Gòn trưa nắng h�� xôn xao
Thấp thoáng thu khi chiều tà
Đông đến trong đêm nhạt nhòa
Sài Gòn có em và có anh ..."
Có âm thanh náo nhiệt vồn vã của thị thành
Để con người ta thấy mình cần có nhau
Đông đúc người xe
Để ta thêm quí những tình cờ chợt thấy
Sài Gòn những đường phố quanh co ngập xe da diết
Có khi nào ta kịp nhận ra nhau?
["..." là tôi trích trong lời bài hát đó ^^. Tôi chỉ có thể viết văn, làm thơ kém lắm, xin lỗi ^^]