Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Bambou Chantant đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Bạn nghĩ gì về những người tự nhận xét: "Mình hiền quá!"?

Một số người, khi bức xúc với một vấn đề gì đó (liên quan đến quan hệ với người khác), thì có thể ra kết luận là "tại mình hiền quá".

Bạn nghĩ sao về những trường hợp này?

Đây là một hiện tượng tâm lí phức tạp và thú vị, rất mong các bạn chia sẻ quan điểm với tôi!

Cảm ơn mọi người!

11 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Khi không có hành động xử lý mối quan hệ mới với người khác một cách xác đáng và kịp thời thì người ta nhận xét là "hiền" quá. Như vậy hiền ở đây có nhiều nghĩa :

    - Xuất phát từ việc xử lý không kịp thời : người đó có bộ óc chậm chạp.

    - Xuất phát từ việc xở lý không xác đáng , việc này do nhận thức chủ quan từng người: a/ người đó hiền lành , vì theo người đánh giá lẽ ra kẻ nào lấy ta cái răng phải đòi lại cái răng, lấy ta con mắt phải đòì lại con mắt .Nhưng người đó lại có hành động cao cả : bạn tát ta má phải, ta đưa má trái cho bạn tát luôn. b/ Người đó không nhận định đúng bản chất vấn đề, tương quan nên xử lý chưa xác đáng. ( cũng là bộ óc thiếu sáng suốt)

    Vậy hiền ở đây có khi nghĩa là hiền lành, có lòng bao dung, bác ái. Cũng có trường hợp là hơi ngu.

  • 1 thập kỷ trước

    Cũng là 1 cách tự bào chữa dễ thương khi người ta không đủ bản lĩnh để vượt qua 1 trở ngại hay khó khăn nào đó trong cuộc sống.

  • 1 thập kỷ trước

    Đáng lẽ phải nói: Mình nhu nhược quá

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    "tại mình hiền quá".

    Tùy trường hợp , hoàn cảnh mà người ta nói câu này , "tại mình hiền quá" nếu họ nói "tại mình nhu nhược quá" thì pó tay luôn rồi .

    - "tại mình hiền quá" : Ai đó khi muốn trốn tránh sự việc gì đó , họ ko dám đối diện thẳng với sự việc đó nên nói "tại mình hiền quá" .

    - "hiền" thì cũng tốt đấy chứ NHƯNG cũng tùy "hiền" ở chổ nào , nơi đâu ? Người ta đè đầu cởi cổ mình mà mình thì ko dám làm gì cả , "hiền" kiểu này thì là nhu nhược quá rồi ở đó còn dám mwor miệng nói "tại mình hiền quá".

    - "tại mình hiền quá" Khi ai đó chữi cha mắng mẹ mình mà mình cũng nhịn ko dám hàng động gì cả mà còn nói "tại mình hiền quá" thì vấn đề này chắc là bị mát dây rồi đây nha .

    - Người hiền lành , tốt bụng thì được nhiều người thương còn HIỀN đến nổi như là NHU NHƯỢC thì thấy ghét thêm mà thôi .

    - "tại mình hiền quá" Người thích tự bào chữa cho mình thế này thì đáng trách quá đi , thua thiệt thì nhận là thua mắc gì tự nói "tại mình hiền quá" .

    Thế gian này ko có ai "hiền" hết đâu , thử đụng vô trọng điểm của ai đó coi thì sẽ biết à nhen ...........

    ( Hi hi ! mình góp ý chút thôi ,nếu nói hết ra chắc mình ko có thời gian đâu )

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Những người đó thường là những người nhu nhược

  • 1 thập kỷ trước

    Không thể kết luận chung được vì trường hợp mọi người gặp phải ko giống nhau. Cùng là bức xúc trong quan hệ với người khác nhưng phải biết bức xúc về vấn đề gì, tính cách của hai con người trong vấn đề đó như thế nào thì mới có thể nhận xét được. Câu nói đó khi người ta nói ra, có thể do họ nghĩ họ như vậy, có thể do người khác nói họ như thế rồi họ cũng nghĩ đúng vậy mà nói như thế, cũng có thể do họ bất lực, ko giải quyết được vấn đề và đổ cho sự bất lực đó là do “mình hiền quá”.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Huyền Tâm thông cảm cho mình nhé !

    "Mình hiền quá!" nên không biết phải trả lời câu này thế nào cả. Phải chi ...

  • 1 thập kỷ trước

    trời ạ!thật là tốn thời gian để suy nghĩ về người nói ra cái câu ấy là người thế nào!

    Thứ nhấtKhinó chỉ là một phản ứng tự nhiên của người ta khi mình muốn nói mà không nói đượcHoặc là dễ dàng bỏ qua lỗi của ngườ khác.Chẳng phải ai cũng thích hét vào mặt người khác cả đâu.Thỉnh thoảng cũng nên chấp nhân thua va an ủi "Mình hiền quá"chứ!!Hiền đâu phải là cái tội đâu.

    -Với lại,nếu mình hiền thật thì cũng lấy làm tự hào vì điều đó chứ.nếu bảo rằng người nào nói cái câu đó thì không hiền thì có phải là thành kiến quá hay không?

    -Từ"hiền"cũng có nhiều nghĩa lắm đó!Có khi nó chỉ tính tình một người nhút nhát,e thẹn,ít nói(Nhưng chưa hẳn trong lòng đã tốt à).Còn hiểu theo nghĩa tốt bụng thì khác à.Hoặc là dễ dàng bỏ qua lỗi của ngườ khác cũng là hiền vậy.

  • 1 thập kỷ trước

    Mình nghĩ loại người này ko hoàn toàn là ngu hoặc Ba Phải nhưng chỉ vì bản tính họ thiên về sự Cả Nể, lâu ngày dẫn đến sự An Phận chịu nhịn để Dĩ Hoà Vi Quý. Bản thân mình cũng ít nhiều bị chi phối bởi điều này nhưng cũng cảm thấy chẳng nặng nề gì cho mấy và tất nhiên ko đến nỗi để bị lợi dụng trắng trợn. Cái chính là biết chọn bạn mà chơi sao cho luôn có được những nụ cười nhẹ nhàng ho���c vui nhộn, và tâm hồn luôn được thoải mái. Mình nghĩ bản thân bạn ko hề nghĩ đó là 1 hiện tượng phức tạp mà chỉ là: " Tại mình hiền quá! ".

  • 1 thập kỷ trước

    Xin chào !

    Tôi không phải là một nhà tâm lý học mà nghề nghiệp của tôi cũng chẳng liên quan gì đến vấn đề tâm lý con người như nghề : giáo viên, cán bộ tuyên huấn, tuyên truyền, ngọai giao...nhưng tôi vẫn mạnh dạn trao đổi với bạn đôi điều về câu hỏi trên.

    Những người thực sự hiền thì không bao giờ nói :"tôi hiền quá" vì bản tính họ hơi rụt rè, pha chút khiêm tốn (chưa kể có người còn nhút nhát nữa), họ không thích ồn ào, khóac lác, không thích va chạm... Còn những người tự nhận xét : "Mình hiền quá" thì chẳng phải là lọai người hiền. Nhưng họ cũng không phải là người mạnh mẽ, thẳng thắn, quyết đóan trong công việc cũng như trong các mối quan hệ xã hội và họ cũng không phải là những người hung dữ. Nét nổi bật về cá tính của họ là sự pha trộn giữa mặt tốt lẫn yếu điểm ; Ví dụ : trong quan hệ xã hội, họ biết kìm chế bản thân, nhiều lúc còn nhịn nhục để không xẩy ra va chạm với mọi người xung quanh cho dù như vậy cũng chưa phải là điều tốt (vì họ hiểu có những vấn đề cũng cần phải đấu tranh mới tìm ra chân lý nhưng mình lại không đấu tranh). Hiện nay vì cuộc sống, có nhiều người bản thân họ không có tính cách đó nhưng họ vẫn "cố gắng" luyện để vừa lòng "Sếp" và để cuộc đời được "yên ổn" hơn.

    Còn tôi thì chỉ thích là chính tôi thôi, không muốn vì cuộc sống cạnh tranh này mà đánh mất bản thân mình.

    Thôi nhé, chào tạm biệt.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.