Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

nhung bat loi cua viec song 1 minh?

7 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    - Tự làm mọi thứ, vì không ai ở chung để giúp bạn.

    - Ốm đau phải tự lo. Bệnh tật không ai chăm sóc.

    - Buồn tẻ, vì chẳng có người để chia sẻ khó khăn.

    Tóm lại cuộc sống 1 mình mà không có ai bên cạnh thật vô vị. Cách giải quyết là tạo thói quen thường xuyên giao lưu bạn bè bên ngoài, thay vì chỉ có đi làm và về nhà.

  • 1 thập kỷ trước

    song 1 minh thi ban fai tu lap tat ca,fai tu cham soc va lo cho chinh minh,roi khoi vong tay cua cha me,tu lo ve kinh te ko con o gan ma xin tien me nhu truoc nua.hihi.o 1 minh co don lam an com cung thay buon,di ra di vao co 1 minh ko co ai noi chuyen cung ,buon ,minhcung dang song 1 minh day o tro xa nha ma,ma song 1 minh cung fai de y va bit y chut it keu nhung nguoi xung quanh co rat nhiu nguoi hay de y.vi vay hoi kho chiu chut.nhung ko sao du bun nhung minh cung van thich song 1 minh.minh thich tu lap,chuc ban chon dc dung con duong cua m,inh nha

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Ko ai chia xẻ lúc buồn vui , ko ai chăm sóc lúc đau yếu bệnh hoạn,phải tự mình quyết định mọi việc mà ko ai cùng bàn bạc, xem phim ko ai cùng bình luận và xem hài cười một mình thật là vô duyên

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    lục hoạn nạn ốm đau không ai giúp

  • 1 thập kỷ trước

    Tùy thuộc vào bạn là trai hay gái nữa!

  • 1 thập kỷ trước

    Mình cũng từng sống và đang sống 1 mình được gần 10 năm nay rùi ... Mẹ thì đã về hưu và hồi hương.... tuy đã quen, nhưng lu'c mới ra 1 mình cũng rất khó khăn như các bạn nói trên.

    Chỉ cần tập thói quen sống năng động, tự chủ và xông xáo trong mọi việc là ổn ... nếu không xông xáo thì thảm hại lắm đó ....

  • 1 thập kỷ trước

    khi bạn sống một mình thì bạn phải tự lo tất cả, bình thường không sao nhưng khi ốm đau chả có ai giúp bạn cả, và đôi khi bạn buồn hay vui cũng chẳng có ai để san xẻ.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.