Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

50cent
Lv 4
50cent đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiBạn bè · 1 thập kỷ trước

Điều tồi tệ nhất mà bạn đã từng làm cho bạn của bạn ( hoặc bạn bạn gây cho bạn ) là j` !?!?! ?

Điều tồi tệ nhất mà bạn đã từng làm cho bạn của bạn ( hoặc bạn bạn gây cho bạn ) là j` !?!?! Và bạn ( bạn của bạn ) có tìm cách sửa sai hay ko !?!?! Có rút ra được kinh nghiệm j` cho lần đó ko !?!?!

@ All : Nhân tháng '' TÌNH BẠN '' trên Vnanswers và mượn ý câu hỏi của chuột Yamster lên Tony đã đặt ra câu hỏi này !!! Trong tình bạn ko chỉ có mỗi niềm vui...mà còn có cả nỗi buồn...những cái buồn do vô tình, cố ý...do hiểu nhầm, do trêu trọc...Nhưng đó ko phải là điều quan trọng ...quan trọng là bạn đã làm j` để sửa chữa những cái buồn đó....để biến cái buồn đó thành niềm vui.....Và có thể sẽ khối người sẽ học được các kinh nghiệm làm lành trong tình bạn ở câu hỏi này thì sao !?!?! Chia sẻ nhé các bạn !!!! *____^

8 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    ^_^ bạn tui sẽ thay tui trả lời câu hỏi này ^_^

    bạn chờ 1 chút " tui đã gởi câu hỏi này cho bạn ấy rồi hiiiiii

    1 lát bạn ấy sẽ trả loi nhanh thôi "

    (Các) Nguồn: ác độc thật... lại dụ tui , sao bảo là tự thú , chân thành sửa sai , ko muốn chiến tranh chỉ muốn hòa bình " ác độc mãi là độc ác mà thôi , coi như bạn đã mất đi cái quyền đựoc làm ngừoi tốt vậy , mai mốt đừng hòng kêu tui ăn nói nhẹ nhàng , đấu khẩu nữa chứ đâu ~_~
  • 1 thập kỷ trước

    Tôi là một người luôn coi trọng những lời hứa, nhất là những lời hứa từ bạn bè. Nhưng cũng chính tôi lại ko giữ lời hứa với người bạn mà tôi yêu quý nhất. Tôi đã để cho người đó nuôi dưỡng một hy vọng về một tương lai đầy hạnh phúc mà ko hề biết rằng mình chỉ chờ đợi trong vô vọng, trong nỗi nhớ đơn phương. Khi tôi nhận ra thì đã quá muộn vì người đó ko còn ở bên cạnh tôi nữa. Nhưng dù vậy tôi vẫn cố gắng thực hiện lời hứa của mình - một lời hứa muộn màng và khi hoàn thành tôi sẽ nói rằng: " Em đã giữ đúng lời hứa dù là muộn. Anh hãy tha thứ và cho em một cơ hội, được ko anh?". Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói với người đó và cả với các bạn!

  • 1 thập kỷ trước

    đối với mình thì bạn bè rất quan trọng và đã là bạn thì mình sẽ cố gắng để không bao giờ thực hiện hành vi gì gọi là "tồi tệ" với bạn mình đâu-Ai cũng vậy cả mà...nhưng biết đâu đấy rất có thể vì 1 lý do gì gì đó mà chúng ta vô tình đối sự "tệ" với bạn mình thì ta nên xin lỗi và sửa sai ngay lập tức nha.Có vậy thì tình bạn mới bền vững được.(thật ra thì xin lỗi có hơi ngại chút xíu nhưng có rất nhiều cách khác để bày tỏ lời xin lỗi 1 cách gián tiếp mà .Điều quan trọng là chúng ta biết sửa sai vậy mới là QUÝ) đừng lo lắng quá mà hãy nhớ rằng 1 người bạn thực sự là người bạn biết tha thứ.,và ...cũng đáng được tha thứ nữa...bạn nhé...

    thân

    (Các) Nguồn: bùi xuân hùng 18t ĐH GTVT HN
  • 1 thập kỷ trước

    chu lon voi ban ay

  • 1 thập kỷ trước

    Tồi tệ nhất là nói xấu về nhau ! " Bán đứng nhau " !

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    tui cũng có thằng bạn nó lúc nào cũng tự cho mình là cái gì cũng biết đi nhậu thì toàn lấy cái đít ly cụng lên miệng ly của người khác . Nó nhờ vã cái gì thì mình luôn giúp nó hết lòng từ công sức tới tiền bạc , còn mình nhờ lại nó thì nó lại tính toán chi li .Đôi lúc hok biết là có phải nó đang lợi dụng mình hay ko nữa .Chơi tốt với nó mà ko coi anh em ra gì vậy theo các bạn có nên tiếp tục chơi với nó hay là good bye

  • 1 thập kỷ trước

    Mình đã quá ích kỷ khi nghĩ rằng 1 ngày nào đó người bạn thân nhất cuả mình sẽ bị người khác cướp mất nên mình đã tìm cách nói xấu những người bạn khác cuả bạn mình rất thậm tệ,và bạn mình đã tin mình điều đó,đến 1 ngày khi bạn mình biết sự thật nhưng không hề trách móc và giận dữ với mình thì mình mới nhận ra rằng mình là người ích kỷ,mình nghĩ nếu bạn ấy là bạn thân cuả mình thì dù có bao nhiêu người bạn tốt khác có xuất hiện đi chăng nưã thì tình bạn cuả bọn mình không thay đổi,chúng mình vẫn là bạn cuả nhau,bi giờ bạn mình sắp kết hôn,mình thấy vui lắm vì bạn mình đã tìm được bến đỗ thực sự,và mình cũng trở thành 1 phần không thể thiếu đối với bạn ấy và ngược lại.Bạn ấy nói rằng ngoài bố mẹ thì bạn ấy rất hạnh phúc vì có mình là bạn và chồng bạn ấy là 1 người yêu.

  • 1 thập kỷ trước

    minh da tu choi tinh yeu cua co ay den noi co ay bo di ko noi mot loi du rat du kho va gio minh lai thich va nho co ay vo cung

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.