Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
sao lại buồn khi bạn đi lấy vợ?
sáng nay thằng bạn cấp 3 alô mời cưới. Tự nhiên mình thấy 1 cảm giác rất khó chịu, cứ như là mất đồ. Phải nói rõ là mình với nó ko có yêu nhau gì hết, trước học chung thì chơi hơi thân với nhau thôi. Chừng 7-8 năm nay gặp nhau vài lần do học hành làm việc xa nhau, khi gặp cũng ko nói chuyện đc nhiều, ko bao giờ chat chit hay alo thăm hỏi nhau hết, nhưng vẫn là bạn bình thường. Mình cũng có boyfriend nhiều năm rồi, cũng sắp cưới, mình rất yêu bf của mình, và là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Còn thằng bạn kia, trc cũng có yêu 1 người khác, yêu nhau vài năm tình cảm lắm, rồi đùng phát tháng 3-4 vừa rồi con bé đó đá thằng bạn mình, đi lấy người khác giàu hơn, bố làm to hơn, nghe nói thằng bạn mình suy sụp hâm đơ 1 thời gian. Hồi tháng 9 rồi mình gặp nó chưa có vẻ gì là đã yêu ai (đấy là mình nghĩ thế), vậy mà bây giờ đã cưới. Mình ko hiểu tại sao mình lại buồn thế, nãy ngồi cắt cà rốt mà phát khóc lên. Chắc ko phải lo cho nó vội vã lấy vợ, nhưng cũng chẳng nghĩ ra tại sao lại buồn cả :((
9 Câu trả lời
- Ẩn danh1 thập kỷ trướcCâu trả lời yêu thích
tình bạn thân ko muốn xa nhau , bạn cũng là người giàu tình cảm . thôi bạn ạ rồi còn gặp nhau mà
hãy chúc cho bạn mình thật nhiều hạnh phúc
nén buồn đi mãi mãi vẫn là bạn thân mà
- Ẩn danh1 thập kỷ trước
Ui, chị ơi!!! Sao phải buồn hả chị??? Đáng lẽ chị phải chúc mừng anh ấy mới đúng ấy chứ.
Theo em nghĩ, chẳng qua chị lo khi anh ấy cưới vợ thì quan tâm đến vợ, mải với gia đình mà ít quan tâm đến bạn bè ( trong đó có chị)...
Chị cứ yên tâm, cho dù anh ấy có lấy vợ, anh ấy có là của ai đi chăng nữa thì anh ấy vẫn là bạn của chị, không hề thay đổi.
Như chị cũng thế, chị cũng sắp phải lấy chồng. Chắc chắn chị sẽ lo cho gia đình hơn đúng không nào???
Hãy vui lên chị nhé!!! Chú ý cắt cà rốt đi, cẩn thận không lại cắt vào tay đấy. Hì hì
- 1 thập kỷ trước
sao ban lai buồn khi ban cua ban di lay vo?chang le ban muốn nguoi ban do se o vay sao.dung buồn va hay vui len va chúc phúc cho ban cua ban nhe
- 1 thập kỷ trước
Bạn đã tự dối lòng mình rằng không yêu thằnng bạn kia,nhưng từ đấy lòng bạn đã yêu người ta nên khi nghe tin người ta sắp cưới thì mới tiếc,của nào mất thì mới có giá đúng không? Sao không nói trước khi người ta còn long đong một mình khi bị đá vừa rồi.Bạn thật tội nghiệp.
- Ẩn danh1 thập kỷ trước
Hi Rose ! Mình là con gái chưa có chồng mà hắn con trai lại có vợ trước mình, thật bực chết đi được...Hì...thôi nào có gì mà buồn, vui lên mừng hạnh phúc của bạn bè chứ..Chúc Rose vui.
- Ẩn danh1 thập kỷ trước
khi lay vo roi nguoi vo chiem vi tri quan trong hon trong long nguoi do , ho quan tam den gia dinh hon la truoc kia khi chua co vo .minh buon vi cam thay co don