Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Cowboy
Lv 5
Cowboy đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiĐộc thân & Hẹn hò · 1 thập kỷ trước

Nên nói "YÊU" ngay hay sẽ trễ?

Mình để ý cô ấy (bạn học cũ) lâu rồi, rất lâu là khác, gần 10 năm có khi. Hiện vẫn thỉnh thoảng liên lạc với cô ấy. Nhưng do mình nhát, ít nói, không biết cua gái và hiện đang xài ké gia đình (tháng nào cũng không dám xài nhiều, chỉ vừa đủ sống thôi) nên không dám thổ lộ. Bây giờ cô ấy đang quen 1 người, cái thằng làm cùng công ty đấy, không biết lâu chưa nữa. Mình sợ mất cô ấy lắm, mình muốn nói "Mình thích bạn" luôn dù biết kết quả chẳng khả quan đâu! Nhưng thà nói bây giờ, sau này có còn cơ hội không. Có thể sẽ đau lòng, còn hơn sau này ôm hận. Ai ủng hộ hay có cách nào giúp mình thì xin cám ơn. Vụ này là thiệt lòng đó nha.

8 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Chào bạn !!!..

    Mình ủng hộ ban nói ra ngay bây giờ ,tình yêu nó đến và đi bất ngời lắm bạn a` đừng nên chần chừ ,sau này sẽ ân hận đấy,thà nói ra ngay bây giờ mặc dù có thể sẽ mất tất cả nhưng bạn đã làm đúng theo tiếng gọi của con tim mình.thà đau khổ 1 lần còn hơn sa này sẽ ân hận ,sẽ đau khổ nhìu hơn,hãy nói đi bạn a` ,nói đi những j` mình đang suy nghĩ ....

    Chúc bạn thành công ,có được 1 tình yêu đẹp và hạnh phúc....

  • 1 thập kỷ trước

    Thà một phút huy hoàng rùi chợt tắt,còn hơn buồn le lói suốt trăm năm .Yêu mà ko dám nói thì còn làm nên trò trống gì?con gái ko thích người ko có bản lĩnh đâu.Bạn hiểu tại sao mấy tên Sở Khanh nhìu cô xin chết rùi chứ?bởi vì hắn ta dám nói lời yêu(mặc dù chỉ là tán hươu tán vượn chứ chẳng thật lòng gì).Can đảm lên,bít đâu người ta đang chờ bạn tỏ tình đấy!

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Yêu thì em phải nói ra

    Cứ yêu im lặng sẽ là tình câm

    Yêu nhau đừng có âm thầm

    Ngọt ngào thổ lộ, tay cầm bàn tay...

    Mong em tình cảm đắm say

    Sang mùa cau mới đón ngay nàng về .

  • 1 thập kỷ trước

    ban con cho doi gi nua ma khong noi di, tha dau mot lan con hon la ban cu dau am i, biet dau su lan tho lo nay ban se lon hon mot chut nua do, manh dan len ban nhe. chuc vui.

  • 1 thập kỷ trước

    Đã 10 năm rồi mà bạn cũng không nói thì bạn nhút nhát thật , hãy nói nhanh lên kẻo mất đó.Mấy đồng một mớ trầu cau ,

    Sao anh không hỏi những ngày còn không ,

    Bao giờ em đã có chồng ,

    Như chim vào lồng như cá cắn câu .

    Lời trách của người con gái với người yêu của mình như thế đấy bạn.

  • 1 thập kỷ trước

    10 năm mà vẫn vậy là không có tình yêu trong mối quan hệ đó rồi

  • 1 thập kỷ trước

    Mình nhớ có câu hát này:" Ba đồng một mớ trầu cay,sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?bây giờ em đã có chồng như chim vào lồng,như cá cắn câu,cá cắn câu biết đâu mà gỡ,chim vào lồng biết thưở nào ra".Vậy nên bạn hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình đi,trước khi quá muộn,là cô ấy lấy chồng đấy.Mình ủng hộ bạn bày tỏ tình cảm với cô ấy,nhưng nhớ thổ lộ đúng thời điểm,đúng địa điểm nữa nha,chúc bạn thành công.Nếu thành công hãy báo cho người biết để chia vui nha.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    CƠ HỘI là do mình tự tạo , bạn phải tự tranh thủ lấy , chuyện này ko ai có thể giúp bạn được rồi .

    - May mắn cho bạn cô ấy vẫn chưa có chồng

    - Cô vẫn còn ở nước vn

    Chắc bạn đã biết làm gì rồi phải ko nào ? cố gắng lên bạn nhé ......................Dù câu trả lời của nàng có thế nào thì ít ra bạn cũng biết được kết quả , ko mất thời gian , ko lãng phí tuổi xuân của bạn cũng như của nàng .

    ------------------------------------

    Một người bạn của tôi , cô đã lập gđ và đi rất xa , người yêu xưa đã nói với nàng rằng :

    ANH RẤT HỐI TIẾC vì năm xưa anh lo làm ăn quá .......................

    Khi anh có sự nghiệp rồi thì anh đã mất tấc cả ĐÓ CHÍNH LÀ : ANH ĐÃ MẤT EM .

    Cơ hội gặp lại nàng 1 lần cuối trong đời cũng ko có thể .....................

    Cảm giác này rất ĐAU KHỔ bạn có biết ko ?

    Mong rằng bạn hãy giữ lấy cơ hội để bày tỏ với nàng ........................

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.