Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Karka đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiBạn bè · 1 thập kỷ trước

May mắn và không may mắn ?

Tuy anh không may mắn nhận được tình yêu của em nhưng anh cũng rất vui vì anh hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào , không được người ta yêu nhưng mình vẫn được yêu người ta mà . Anh đã rất vui khi nghe em nói em tìm đọc những bài viết của anh.....thơ có hay có dỡ nhưng hạnh phúc nhất là khi biết được có người thưởng thức những câu nói nhưng dòng chữ mình viết . Cảm giác được yêu thương , được nhớ nhung một người và được ở bên cạnh lo lắng cho người đó thì còn gì tuyệt vời bằng nhưng anh vẫn hy vọng mỗi ngày anh mở mắt ra người đâu tiên anh sẽ nhìn thấy chính là em , người sẽ chăm sóc gia đình và nuôi dạy các con anh cũng chính là em . Nếu như em có đọc được những dòng này thì hãy xem chúng như của một anh chàng say rượu nào đó viết để giải sầu , quên đời vì anh không muốn chúng trở thành gánh nặng của em và làm em khó xử , cái gì đến rồi thì nó sẽ đến . Hạnh phúc ko phải là khi nhìn thấy hai ông bà cụ 90 tuổi ngồi nắm chặt tay nhau như tình yêu mới nở mà là hạnh phúc khi em nhìn thấy hai người tuyết đang tan chảy vào nhau . Hạnh phúc ko phải là khi mình được ở bên cạnh người mình yêu mà hạnh phúc là khi được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc . Chắc chắn sẽ có một ai đó vô tình làm em đau khổ nhưng mà cũng sẽ có một người vì sự đau khổ của em.....mà đau khổ . Đọc chơi thôi em nhé , tình yêu của anh

14 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Lãng mạng quá đôi khi cũng làm con gái sợ đấy bạn ạ. Bởi lãng mạng thì đa tình mà .... Chúc bạn sớm có được tình yêu mà bạn mong muốn !

  • 1 thập kỷ trước

    Cảm giác yêu thuơng ngày xưa em đã từng có, và đã từng đánh mất.Thật sự đã mất. Cố gắng mãi cũng không thể tìm lại đc cảm giác ngày xưa, thôi thì đành vậy, em sẽ sống cô đơn, tận hưởng 1 cuộc sống chỉ có em và những niềm vui nho nhỏ của em. Rồi 1 ngày ai kia đến.Cám ơn ai kia rất nhìu, vì đã yêu em, đã hiểu em, đã júp đỡ em trong những lúc tưởng chừng như sắp buông xuôi. Nhưng cảm giác mà em dành cho anh chỉ là sự biết ơn, lòng cảm động, em đã cố gắng rất nhìu để ngĩ về anh, ngĩ về những điểm tốt, những sự júp đỡ mà anh dành cho em - như ngày xưa em đã ngĩ về người yêu cũ- nhưng tất cả những cảm giác trong em lúc này thật trống rỗng, ko chút nhớ nhung, ko chút cảm động trước trái tim nhiệt huyết của anh. Em xin lỗi. Có lẽ hai chúng ta chỉ có thể chia sẽ khi là hai người bạn thân, hai chúng ta ko thể đồng cảm hơn được, vì cảm giác trong em dành cho anh ko phải là tình yêu. Cảm ơn người bạn tốt, cảm ơn tạo hóa đã cho em gặp đc anh, được làm bạn với anh là điều thành công nhất mà em đã làm. - Viết cho người đang yêu tôi.

  • 1 thập kỷ trước

    Mình thì không nghĩ như bạn. Với mình, sẽ thật sự hạnh phúc khi hai ông bà già đèo nhau cùng đi ăn sáng trên chiếc Babecta cổ hay cùng nhau đi tập thể dục dưỡng sinh trong công viên vào mỗi sáng sớm. Chứ người tuyết đẹp như vậy mà tan chảy vào nhau thì coi như là "nắm tay nhau cùng chết" đó bạn - Hạnh phúc không là sự Hủy diệt mà là mầm sống, là nguồn động lực để cả hai cùng cố gắng vươn lên.

  • 1 thập kỷ trước

    Hạnh phúc kì ghê, với 1 con kiến thì hạt đường là hạnh phúc, thế nhưng cũng hạt đường đó mà cho 1 con voi thì sao nhỉ? Đôi khi hãy tự bằng lòng với những gì bạn có nhé ... tớ là tớ gửi cho người con gái của bạn đọc đấy, kô phải bạn đâu, keke

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    có lẽ bạn thấy mình rất yêu người đó phải không. nhưng đọc những dòng này tôi thấy bạn vẫn chưa cảm nhận được tình yêu thực sự hoặc là cậu không tỉnh táo chút nào, hoặc có lẽ , mỗi người cảm nhận một cách khác nhau. "Hạnh phúc ko phải là khi nhìn thấy hai ông bà cụ 90 tuổi ngồi nắm chặt tay nhau như tình yêu mới nở mà là hạnh phúc khi em nhìn thấy hai người tuyết đang tan chảy vào nhau" bạn viết vậy nhưng bạn có hiểu không vậy. tui không đồng tình chút nào. thưc sự đọc xong tui thấy rất bực mình, xin lỗi nhé, ko hểu tại sao nữa.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    may mắn và không may mắn ư

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn đúng là một người lãng mạn đó nhưng mà có vẻ là bạn đang có chiều hướng phát huy ưu điểm đó một cách thái quá đấy! Con gái thường rất thích những điều lãng mạn, bay bổng nhưng đôi khi cũng chỉ muốn đi trên mặt đất thôi nên đôi khi bạn cũng đừng nên bày tỏ nguyện vọng của mình một cách lãng mạn quá như vậy! Cô ấy sẽ cảm thấy là bạn rất ngốc đấy! Cứ giữ nguyên con người mình như bao giờ hết, đôi khi hãy bay bổng lên một chút.

    Chúc cho cô ấy của bạn đọc được những lời nhắn này của bạn sẽ không nghĩ là mình đang đọc chơi mà sẽ nghĩ rằng mình cần mở lòng thêm cho anh chàng dễ thương này!

    Happy Vanlentine!

  • 1 thập kỷ trước

    bạn hãy để dành câu nói này cho bà xã tương lai của bạn đó, lãng mạn và chân tình wá không chừng các bạn nữ khác đọc mà iu lun đó

  • 1 thập kỷ trước

    cái gì cũng có giá của nó hết. nhưng hãy bắt tay vào làm đi chứ đừng ngồi đó mà ảo tưởng. coi chừng chết già đó.

  • 1 thập kỷ trước

    mình phải công nhận lá thư này rất hay, nhưng thưa bạn rất tiếc trên thực ko có những gì a ấy viết trong thư đâu, nếu có thì rất ít chắc gì trong số đó có bạn, lời văn bay bổng qá, khiến người đọc có cảm giác như đang mơ, ko bt người khác như thế nào chứ cảm giác của mình là như vậy, yêu một người mà có suy nghĩ bay bổng như vậy thì họ sẽ thiếu tính thực tế đó bạn. Đây là suy nghĩ của mình, có thể bạn cho mình là qá thực tế hay khô khan chẳng hạn, nhưng theo mình thì những gì a ấy viết ko hợp với thời buổi @ ngày nay, mình nói câu này chắc bạn cũng hiểu tại sao rồi!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.