Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Leo Seven 14104 đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Bạn nghĩ sao về một cô gái nói thích mình chỉ sau vài dòng chat mà chưa hề gặp mặt?

Và sau đó, cô ta tiếp cận bạn bè bạn, gây chia rẽ giữa họ và cũng nói là thích họ luôn!!!

(Mặc dù lúc trước cô ta có vẻ rất thật lòng muốn... tiến thêm bước nữa với bạn)

Cập nhật:

Girl 100% vì sau đó đã gặp mặt rồi.

Cập nhật 2:

Girl 100% vì sau đó đã gặp mặt rồi.

15 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Trên chat, bao giờ lời nói phát ra cũng phải làm mình suy nghĩ thật nhiều. Có câu nên tin, có câu không nên tin quá đổi.

    Câu (Mặc dù lúc trước cô ta có vẻ rất thật lòng muốn... tiến thêm bước nữa với bạn) chỉ là phỏng đoán riêng của bạn thôi.

    Cô ta lẳng lơ, không đàng hoàng đứng đắn. Bạn lại mơ hồ về thông tin của cô ta (vì chỉ chat và gặp mặt thôi mà_không nói lên được điều gì cả!)

    Con gái chúng mình _ những cô gái 100% cả về hình thức và tính cách thì không bàn tới. Những cô gái như trên, có khi không yêu đương gì bạn, có khi cũng chả có cảm tình thật với ai trong nhóm của bạn, mà nó "hoạt động" như vậy chỉ là muốn quấy phá - cứ như mấy cô vai chính trong phim được nhiều boy ưa thích và dành nhau ý. Hay vì money anh nào rủng rỉnh hơn thì bay về anh đó để hưởng lợi. Hay đơn giản hơn chút, trò thách đấu tinh quái của nhóm bạn cô ta_"những con ma thật sự ở phía sau cô ấy.

    Đại diện girl 100%, yêu cầu các boy cảnh giác đề phòng. Cô ta làm xấu mặt phái girl chúng mình

  • 1 thập kỷ trước

    Chỉ sau vài dòng chat,người ta có thể nắm bắt được tư tưởng của người đối thoại, có thể họ ưa cái tính phóng khoáng, có thể họ ưa cái cách trình bày, văn phong của bạn thì họ thích thế thôi ! Chào.

  • 1 thập kỷ trước

    Có phải bạn hay cô gái đó gặp "sét" rồi không ?

    Nhiều người coi đó là chuyện không tưởng và nghi ngờ về nó. Nhưng đôi khi cuộc sống vẫn xảy ra như vậy, có thể bạn bất ngờ về điều này nhưng với cô ta biết đâu bạn chính là một hình mẫu đã được "lập trình" sẵn trong đầu thì sao ? và lúc đó trực giác mách bảo cô ta tiến tới bạn đấy. bạn kiểm tra lại mình rồi quyết định nhé! có khi nó là cơ hội thì sao !

    Thế nhé !

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    ko nên tiếp xúc nhều với những người hay nói thích người khác một cách bừa bãi và vội vàng như thế .

  • 1 thập kỷ trước

    Có thể cô ấy đã gặp bạn trước đó rồi, mới hỏi thăm nick chat của bạn cung không chừng, hoặc thích cách ăn nói của bạn thì sao?

    Nhưng mà cúng nói với những người khác như vậy thì thật sự là có vấn đề rồi.

    Tôi khuyên bạn tránh càng xa càng tốt. Đừng nên tin lời những người như vậy.

    Còn không hãy tìm cô ta hỏi cho rỏ. ok

  • 1 thập kỷ trước

    chia tay sớm, bớt đau khổ (bông hồng có gai cực độc)

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn cẩn thận, cái gì đến quá nhanh thì đi cũng nhanh và nên cảnh giác.

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn nghĩ là cô ta thích bạn thật à?

  • 1 thập kỷ trước

    Cô ta đùa cậu thôi. Chú ai chua gặp mặt mà đã thích thì có mà "chuyện lạ đó đây" ; "tin hay k0 tùy bạn"

  • 1 thập kỷ trước

    Gặp mặt và tìm hiểu! Đoán thì cũng chỉ là đoán mà thôi!

    Còn sự thật là cái bạn nhìn thấy từ bạn và cô ta!

  • 1 thập kỷ trước

    Có thể đó đó là tính cách của cô ấy chứ không phải cô ấy cố tình "làm hại" bạn. Còn hỏi nghĩ sao về cô ấy, mình nghĩ cô ấy là người quá dễ dãi trong tình cảm của mình. Hoặc có thể cô ấy đã biết bạn từ trước mà không phải là quen bạn qua Yahoo.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.