Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Karka đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiBạn bè · 1 thập kỷ trước

Tìm vợ....................?

Tôi năm nay 18 tuổi , cao 1m78 nặng 65kg đẹp trai thông minh nhưng học không giỏi , nhà nghèo ba má đông....cần tìm vợ đẹp , có tình có nghĩa cao hơn 1m6 nặng trên dưới 40~50 kg ( có học thức càng tốt ) biết làm việc nội trợ . Ưu tiên cho con gái ông chủ tiệm vàng >"<

19 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Chào anh chàng đẹp trai !

    Đọc câu hỏi của bạn, tôi buồn cười quá. Này anh bạn, chuyện vợ chồng là chuyện nghiêm túc, không phải là chuyện đùa giỡn trên mạng đâu nhé. Bạn làm bao nhiêu người phải "bực mình" giáo huấn bạn đấy.

    Năm nay bạn mới 18 tuổi, chưa có sự nghiệp, chưa có gì hết, có lẽ vẫn còn phải sống dưới sự "bảo trợ" của cha mẹ. Chỉ có cái mác đẹp trai, thông minh thôi mà đòi tìm vợ sao ? Lấy vợ về rồi, hai người ngồi nhìn nhau say sưa như ta nhìn ngắm một tác phẩm chân dung nghệ thuật mà sống được à ? Không lẽ ông chủ tiệm vàng nuôi con gái của mình khôn lớn, khi con gái lấy chồng rồi, ông lại phải nuôi thêm cả cậu con rể với hai bàn tay trắng nữa ?. Chỉ còn nước "ăn trộm" vàng của bố vợ, bán lấy tiền để nuôi bản thân bạn, nuôi vợ ....và nuôi luôn N ba má (vì bạn nói nhà nghèo ba má đông) ? Còn cô gái nào tài sắc vẹn toàn + có tình có nghĩa, lại con ông chủ tiệm vàng, mà lấy bạn mới lạ, vì như vậy đâu còn là có tài nữa (thần kinh đã có vấn đề rồi).

    Thôi bạn hãy chăm lo đèn sách, sự nghiệp đi đã rồi hãy tính chuyện trăm năm. Cuộc đời còn dài, thật là dài, bao nhiêu chông gai, gian khó đang chờ bạn đó.

    Chào tạm biệt anh chàng giàu trí tưởng tượng..

  • 1 thập kỷ trước

    Tôi mà là phụ nữ đang cần chồng tôi sẽ không ��‘ể ý tới bạn đâu

    Thứ 1: mới 18 tuổi còn quá nhỏ để có thể tạo dựng 1 gia đình và còn ăn bám vào ba mẹ nữa chứ

    Thứ 2: Tuy đẹp trai mà học dở thì tôi sẽ không thương vì ít ra tôi có học tôi phải lấy người có học hơn tôi.

    thứ 3: Nếu tôi biết làm việc nội trợ thì tôi cần nhan sắc xinh đẹp của mình làm gì và cả hai vợ chồng đều ở không chờ ba mẹ nuôi thì chết chắc

    thứ 4 : Nếu tôi là con ông chủ tiệm vàng tối phảl lấy con ông chủ tiệm kim cương chứ không phải là bạn ? Với lại nếu tôi là con ông chủ tiện vàng thì bạn cũng đâu được hưởng hay ăn gì ở gia tài nhà tôi

  • 1 thập kỷ trước

    tự kiêu quá đấy

  • LiLi
    Lv 6
    1 thập kỷ trước

    mo thi cung nen mo cai gi do moi la chu va lai bay gio day nguoi mo kieu nhu ban (bon dan ong dung that do hoi)

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Nên đăng thông tin này trên mục tìm bạn, chúc bạn như ý

  • 1 thập kỷ trước

    di tim` gai' a`

  • 1 thập kỷ trước

    www.truongton.net/forum/member.php?u=245925

    Bạn hãy là thành viên của trang này.

    "Hãy là người ăn xin đi tim vợ đẹp nhé"

  • 1 thập kỷ trước

    chỉ có từ chết đến bị thương thôi bạn ơi.

    bạn yêu cầu cao quá so vơi bản thân của bạn

  • 1 thập kỷ trước

    Mình là mẫu người chuẩn nhất mà bạn đang lựa chọn đây? Mình cao trên 1m60 nặng 43 kg nè,mình rất thông minh nhưng học bình thường,nhà cũng bình thường,anh chị em đông,(học thức tốt,nội trợ tốt,mình là chủ tiệm vàng luôn). Nhưng người yêu mình cũng cao như bạn,nặng hơn bạn 2 kg và 26 tuổi và mình thì 23 tuổi. Em xem chị có đựợc không?

  • 1 thập kỷ trước

    bạn tham lam ấy nhỉ, hỏi vợ trên này cũng hay, nhưng tui thắc mắc là bạn bảo nhà nghèo sao vẫn có tiền và rảnh thời gian để lên mạng, còn nữa, chắc chẳng ai chịu đâu, hé hé(^o^)

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.