Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

w00t
Lv 5
w00t đã hỏi trong Khoa học Xã hộiPhụ nữ học · 1 thập kỷ trước

Trong cuộc đời của người phụ nữ " sự thành đạt" và " hạnh phúc gia đình" ít khi song hành?

Cập nhật:

Forever love: Mình đã đọc bài viết đó của tác giả Nguyễn Thiện, mình chỉ muốn hỏi suy nghĩ của riêng bạn về vấn đề này mà thôi.

Cập nhật 2:

Con trai yeu và mai. các cậu cho tớ một sao rồi... lặn luôn thế?

Cập nhật 3:

Trúc Lâm: bạn đúng.

Cao Nguyên : tớ đang…đợi thiệp.

G. : Tớ biết câu cậu tặng, nên tớ thường bước…chậm lại. Để chắc rằng tớ luôn ...ở sau lưng.

Cập nhật 4:

Các bạn thân mến,

Mình cám ơn tất cả các bạn . Các bạn đã cho mình những câu trả lời rất hay .

Các bạn hãy giúp mình bình trọn câu trả lời hay nhất nhe :))

24 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Trong cuộc đời của người phụ nữ " sự thành đạt" và " hạnh phúc gia đình" ít khi song hành và nguyên nhân chính nằm ở người đàn ông trong cuộc đời của người phụ nữ đó

    Tặng H câu này, không nhớ đã đọc ở đâu : Sau lưng mỗi người đàn ông thành công đều thấp thoáng bóng 1 người đàn bà và nếu người đàn bà đó muốn vượt lên hơn anh ta thì chỉ có cách để cho anh ta chỉ nhìn thấy lưng mình

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn nói đúng quá!

    Những người phụ nữ ấy có nguồn năng lượng khác thường trong một thân thể nhi nữ mảnh mai, nó tạo nên những thành công xã hội, nhưng không vừa với khuôn khổ một gia đình, họ thường có được sự khoáng đạt hiếm có ở phụ nữ, và sức chịu đựng lạ kỳ.

    Hạnh phúc đối với họ nằm ngoài thiên chức, nên bù lại sự mất mát phạm vi gia đình, họ lại có cảm khoái riêng... là vẽ cuộc đời bằng màu sắc những nỗi đau.

    Cuộc đời người đàn ông nào mà họ đã đi qua, thường có vết khuyết không thể đắp đầy...

    ----------------------

    Ngọc Thiện mến!

    ''lãnh vực kinh tế'' không nằm ngoài Nghệ thuật.

    Đàn ông kỳ lạ lắm...rung động với ''yểu điệu thục nữ,duyên dáng...'' mà Bạn nói, nhưng nhạy cảm với sự khác thường, chỉ có nơi những ''Hồng quần nhẹ bước chinh yên''. Duy nhất đàn ông mới biết những ''khuyết lõm'' mà những Hồng quần đó, để lại trong cõi riêng mình, Bạn ạ!

    Ngọc thiện!

    Bạn đúng! Họ thường ''gai góc'', cái gai góc bọc nhung, Bạn ạ! nên cắt khuyết mà chẳng hay....

    Đây là sự thật về những người Bạn nữ của tôi, họ làm kinh tế một cách đầy nghệ thuật, mềm dẻo, nhạy cảm...nhưng sự kiên định thì như bàn thạch. Thật lay động làm sao...!

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    "Sự thành đạt" và "Hạnh phúc gia đình" trong cuộc đời của người Phụ nữ là hai yếu tố xứng đáng song hành. Và điều đó chỉ có được khi và chỉ khi mỗi giọt nước mắt của người Phụ nữ rơi xuống, bất kể là vì lý do gì, đều làm cho người Chồng và các Con của họ đau đớn vô cùng và ngược lại! Nếu người Phụ nữ biết dồn công sức tiền của vun đắp cho gia đình mà mỗi khi nước mắt của "Người giúp việc" rơi xuống làm Chồng Con của họ đau lòng hơn nước mắt của họ thì liệu đồng tiền mà họ đau đáu mang về cho gia đình, trong mắt Chồng Con của họ có "sạch" như vốn dĩ một sự oan khiên hay không? Nên thiết nghĩ Phụ nữ muốn thành đạt đến đâu thì thành đạt, vẫn phải là người duy nhất à ơi ru hời đưa Chồng, Con vào những giấc ngủ bình yên mộng đẹp và trìu mến thức giấc cùng nhau bằng những quan tâm sửa soạn đời thường và tia nhìn lưu luyến trước khi đi làm ngày ngày đấy, các đấng Thiêng liêng ạ! (Đã có tâm sẵn rùi, chỉ còn là vấn đề phân bổ thời gian nữa thôi, cũng đơn giản thôi, phải không các Nàng!)

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Theo mình nghĩ đó là một ý kiến đúng. Nhưng không phải với lý do như bạn Nhu Pham nghĩ. Phụ nữ vốn đảm đang và có thể sắp xếp việc nhà. việc xã hội một cách logic, không vì công tác xã hội mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

    Tuy nhiên, sự thành đạt và hạnh phúc gia đình rất ít khi đi chung với nhau là bởi sự ích kỉ của những ông chồng. Họ không muốn vợ mình giỏi hơn mình, qua mặt mình... Cái tôi của họ quá lớn cùng với nếp nghĩ cổ hủ, sự không tự tin làm cho họ trở nên ích kỷ, họ trở thành một rào cản cho con đường sự nghiệp của người phụ nữ.

    (Các) Nguồn: Suy nghĩ riêng !
  • 1 thập kỷ trước

    Không đ��ng nếu người phụ nữ đó lấy một người chồng chịu làm vợ.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Mình quan niệm "sự thành đạt" của người phụ nữ là những đứa con ngoan ngoãn,khỏe mạnh; "hạnh phúc" của người phụ nữ là một người chồng chung thủy. Bởi vậy,nếu người phụ nữ thành đạt,hạnh phúc thật sự,phải song hành hai yếu tố đó.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Đồng ý với "Lơ Mơ"

    Hè..hè..Câu hỏi này đòi hỏi sự toàn diện :vừa hiểu sâu,vừa biết rộng...mà đa phần thì có rộng mà không có sâu, cũng như có sâu mà không có rộng..Hi..hi..nên vậy sự toàn diện đôi khi cũng có nhưng không nhiều..

    (@miên di : những phụ nữ thành đạt ngoài xã hội, nhất là lĩnh vực kinh tế (trừ trường hợp thành công trong lĩnh vực nghệ thuật như hát,múa..)thường không để lại dấu vết (vết thương lòng)đối với những người đàn ông đã đi qua mà chính những phu nhân yểu điệu thục nữ,duyên dáng.. luôn làm thổn thức trái tim đối với các nghệ sĩ..thể hiện qua các tác phẩm hội họa, cũng như sáng tác văn,thơ..)

    @miêndi :phụ nữ thành công trong lĩnh vực kinh tế (tuy cũng có nghệ thuật chen vào),nhưng thường đầy " gai góc".(đây là cái nhìn của cánh mày râu đó ), nên phụ nữ thành công trong lĩnh vực này không là nguồn cảm hứng ,khó tạo vết cho những người đàn ông đã đi qua (theo nhận xét thực tế)

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn thân mến !

    Về phương diện lý thuyết tập hợp thì sự thành đạt phải chứa đựng hạnh phúc gia đình trong đó. Một quả táo ngon mà ngồi lủi thủi ăn một mình cũng mất ngon .

    Theo suy nghĩ và đánh giá của Lơ Mơ thì một người không có hạnh phúc gia đình thì chưa thể gọi là người thành đạt.

    Đại văn hào Nga Leb Tolstoi và cố tổng thống Mỹ Abraham Lilcon là hai người tài. Họ tạo được rất nhiều kỳ tích trong sự nghiệp thế nhưng cái điều mà rất nhiều phó thường dân làm được thì hai vị nào lại bó tay đó là xây dựng hạnh phúc gia đình. Cả hai đều xui xẻo lấy phải vợ thuộc dạng ó đâm.

    Một vài quốc gia hay cười nhạo nước Mỹ về việc các phương tiện truyền thông đại chúng hay đề cập tới chuyện vợ con của các ứng cử viên tổng thống vì họ cho rằng như vậy là đi vào đời tư. Thế nhưng người Mỹ lại có cái lý riêng của họ : Họ muốn biết tổng thống tương lai của họ có phải là một người chồng, người cha gương mẫu. Họ không tin một người chưa quán xuyến được gia đình lại đủ tư cách làm mẫu nghi thiên hạ .

    Đàn ông là thế và đương nhiên phụ nữ cũng không khác gì.

    Nếu một ngày nào đó Loan M thấy Lơ Mơ hay xuất hiện trên TV làm người đương thời , đọc thuyết trình về công danh sự nghiệp, hay thấy Lơ Mơ sống trong biệt thự Phú Gia, vào ra những nơi dành cho các đại phú hào thì khoan nghĩ là Lơ Mơ thành đạt đã nhé.

    Hãy xem Lơ Mơ đi bơi hay đi đánh golf có ai đi cùng hay không, chờ ngày nhận thiếp hồng gửi cho cả Mai và Loan M và cả một chuỗi ngày dài sau đó nữa rồi hẵn đánh giá về sự thành đạt vẫn chưa muộn .

  • 1 thập kỷ trước

    Đúng vậy! Không dễ để có thể dung hòa được 2 vấn đề này. Một phần cũng do quan niệm của đàn ông vi rất ít người muốn lấy vợ có học vấn cao và thành đạt hơn mình. Hơn nữa, những người phụ nữ càng học vấn cao, càng thành đạt thì cái nhìn của họ về đàn ông cũng bị thu hẹp lại. Họ luôn nghĩ rằng, với địa vị hiện tại thì họ xứng đáng và thực tế là luôn đi tìm một người chồng hoàn hảo, tài giỏi hơn mình.

    Một phần nữa cũng là do những người phụ nữ này thường ít có thời gian dành cho gia đình và mối quan hệ xã hội rộng rãi của họ luôn khiến cho những người chồng có cảm giác không yên tâm

  • ?
    Lv 5
    1 thập kỷ trước

    Có song hành chứ bạn, rất nhiều nữa là khác, hàng năm nhà nước VN vẫn tổ chức trao giải thưởng bông hồng vàng cho những người phụ nữ đảm việc nước giỏi việc nhà đó

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.