Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

w00t
Lv 5
w00t đã hỏi trong Khoa học Xã hộiPhụ nữ học · 1 thập kỷ trước

Chúng ta nói câu " cám ơn Mẹ" được không bạn?

Khi ai làm cho ta điều gì đó (dù nhỏ nhặt) ta luôn " cám ơn", chỉ cần nhường đường cho ta , lấy giúp ta một cây tăm, cho ta mượn một cuốn sách, nghe ta tâm sự...ta đã nói 2 tiếng " cám ơn".

Vậy sao , mẹ sinh ra ta , nuôi ta lớn khôn, dạy bảo ta lên người...rất hiếm khi (đối với một số người là chưa bao giờ) ta nói lời " cám ơn Mẹ"?

Chúng ta có vô tình lắm không?" Ngày của Mẹ" năm nay 10/5 , không phải là ngày chúng ta phải mua những món quà đắt tiền...nhưng là ngày để chúng ta nhớ về mẹ, cám ơn mẹ. Để những bà mẹ đã hy sinh cả đời vì con sẽ thấy hạnh phúc hơn , cảm động hơn bạn nhé.

Và mình cũng chúc tất cả các bà mẹ một cuộc sống hạnh phúc, an lành và nhiều niềm vui.

Cập nhật:

Cám ơn tất cả các bạn .

21 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Ta hỏi Ta ngày nào Ngày Của Mẹ,

    Ngày Mẹ cho ta tiếng khóc đầu đời

    Ngày Mẹ ru ta từ thuở nằm nôi

    Ngày Mẹ ôm ta ngực dòng sữa ấm

    Ngày Mẹ rưng rưng ta nhoẻn miêng cười

    Mẹ yêu ta đâu cần ta đền đáp

    Mẹ tin ta dù ta mất niềm tin

    Mẹ khuyên ta cho dù ta đã lớn

    Mẹ nâng ta khi quỵ ngã đắm chìm

    Tay Mẹ gầy mà chuyền đầy sức sống

    Ngực Mẹ khô mà ấm áp yêu thương

    Tóc bạc phơ mà lòng thì thắm đượm

    Tình yêu con như trời biển mênh mang

    Ta khóc đấy ư ? Ta làm gì cho Mẹ ?

    Một nắm tiền dư ? một bữa cơm ngon ?

    Một vòng phố vui ? Một lời thăm hỏi ?

    Một ngày trong năm, đủ trả tình con

    Mẹ yêu ta đâu cần ta đên đáp

    Mẹ gần ta dù vạn dặm xa xôi

    Mẹ bảo vệ ta dù Mẹ còn hay mất

    Sóng bão sẽ tan khi thầm gọi : Mẹ ơi !

    Ngày của Mẹ dài một đời không dứt

    Nơi chốn quay về sau những nổi trôi

    Nắm đôi tay gầy ta ơi đừng khóc

    Hạnh phúc vô biên được sống bên người

    (Các) Nguồn: st.
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Tớ vẫn nói, H ạ, nhưng tớ cứ thấy nó chưa đủ, nó thừa, nó hình thức mặc dù đó là lời nói rất chân thành ...

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ap...

  • 1 thập kỷ trước

    Đối với cha mẹ, cám ơn không thể hiện bằng lời được đâu.

    Chỉ một cái ôm

    Một nụ hôn

    Một cử chỉ quan tâm nào đó...

    Nó gói gọn trong 2 từ "cảm ơn"

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Tôi vẫn thường nói câu này, bliss ạ.

  • 1 thập kỷ trước

    ...Đi khắp thế gian

    Không ai tốt bằng Mẹ

    Gánh nặng cuộc đời

    Không ai khổ bằng cha

    Nước biển mênh mông

    Không đong đầy tình Mẹ

    Mây trời lồng lộng

    Không phủ kín công cha

    Tần tảo sớm hôm

    Mẹ nuôi con khôn lớn

    Mang cả tấm thân gầy

    Cha che chở đời con.

    ...Ai còn Mẹ

    Xin đừng làm Mẹ khóc

    ...Đừng để buồn

    Lên mắt Mẹ nghe không.

    SƯU TẦM

  • 1 thập kỷ trước

    Cám ơn mẹ!

    Đứa trẻ mới tập nói nó cũng nói được vậy!

    Ta lớn khôn phải nói bằng hành động, bằng việc làm thiết thực của mình cốt sao để mẹ vui và cũng có đôi lời để thể hiện lòng kính yêu của mình

  • 1 thập kỷ trước

    Có bạn nói cám ơn ăn thua gì, hãy dùng hành động thì tốt hơn, theo tôi chưa hẳn đúng. Để làm được việc đó trước mắt hãy nói lời cám ơn bằng lời sau đó dần dần mới bằng hành động. Nên làm từ dễ đến khó. Thực tế có đầy người việc dễ còn chưa làm xong huống hồ việc khó. Cuộc sống càng ngày con người càng thực dụng, tất nhiên kho phải tất cả, nhưng càng ngày số người thực dụng càng đông, đã đến lúc chúng ta nhìn lại quãng đường sau. Tôi chưa có con nhưng thực tế chứng kiến nhiều bà mẹ mong chết thay cho con mình đang ốm được khỏi, và tôi cũng chứng kiến chính những đứa con đó khi được cứu sống rồi lại tranh nhau đất cát, tị nhau nuôi bố mẹ....quên cả cha mẹ đang nằm trong bệnh viện....Có câu: "cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày" không phải là không có nguyên do....

  • VENUS
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Đôi khi ta có suy nhĩ về cha mẹ, nhưng chỉ là một thoáng qua. Cuộc đời khi ta trưởng thành hầu như chỉ nghĩ về người yêu, khi có gia đình thì vợ, hoặc chồng và con cái. Thời gian đâu mà nghĩ đến mẹ già ?

    Để rồi một ngày nào đó chợt nhận ra, muộn lắm rồi. "Khi sinh con thì mới sinh ra cha mẹ". Điều này đã có từ lâu lắc, Trên cuộc đời này hiếm thấy con Chí hiếu , chỉ nói cho vui, tỏ vẻ đạo đức chán lắm !

    Một mai con cá hóa Rồng, đền ơn cha mẹ trả công sinh thành.

    Hãy đợi cá hóa rồng hãy hay. Bây giờ chưa có !

    Có những người không bao giò cảm ơn Mẹ, vì họ hiểu không thể nói như thế, không có lời nói nào có thể diễn tả và bù đắp công lao của cha mẹ được. Dù là câu : Công cha như núi Thái, nghĩa mẹ như nước nguồn, cũng không thể diễn đạt được.

    Tốt nhất cuộc đời là hãy chí hiếu . nói nhiều chẳng được chi !

  • 1 thập kỷ trước

    "Con cám ơn Mẹ"

    "Con yêu Mẹ"

    "Con yêu Bố"

    .......

    đó là những gì mà Bố Mẹ muốn nghe nhất từ người con.

    ............................

    @ Gió Heo May

    àh.... có đợt tui hỏi câu "Khi lớn lên thì cái gì hối tiếc nhất".... bạn trả lời 2 câu thơ cuối của bài này (nhưng sau đó không hiểu sao bạn xóa đi vậy nhỉ??...) bây giờ thấy được lại! ^^ vui.............

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    "...Rồi những tháng năm dài đầy ắp tình thương,

    Bé khôn lớn trong vòng tay của Mẹ.

    Hoa giấy nhà ai bao năm rồi vẫn thế

    Vẫn thắm đượm tình Cha trong ký ức ngày thơ. (Cha đi chiến trường ý mà!)

    Thu đến, xuân đi mải miết tự bao giờ...

    Bé bỗng chợt biến thành Thiếu phụ.

    Giọt nhớ thương Cha, ngấn lệ thầm xót Mẹ

    Con khôn lớn làm chi...Để Cha Mẹ già nua...!"

    .........................................

    Bạn à! hôm ý mình vội quá không có thời gian ngẫm nghĩ nên xóa đi vì sợ...lạc đề, bởi thấy mọi ngừi toàn tiếc...tuổi thơ thui! hihi!! cảm ơn Duck..."cạc cạc" dễ thương vì đã có lòng...nhớ dai nha!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.