Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Khi đàn ông tỏ tình với phụ nữ là lúc họ đánh thức con tim?

Cập nhật:

Người đàn ông đánh thức con tim chính mình xem tỉnh hay mơ ?

Đánh thức con tim phụ nữ đang mơ hay tỉnh ?

Không nhất thiết đánh thức để gợi tình...

10 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    trái tim người đàn ông bị đánh thức bởi người phụ nữ thì đúng hơn.

    họ tỏ tình bởi vì tình yêu đã thúc đẩy cho họ.

  • 1 thập kỷ trước

    Trái tim của đàn ông thường chỉ thức tỉnh sau khi phạm tội, khi tỏ tình chỉ là đã uống nhầm thuốc liều

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi. Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu ngườii ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau. Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.

    Hãy nhớ rằng ta không lá»±a chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lá»±a ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sá»± có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cáº�� những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hÆ¡i thở của nó nhÆ°ng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế. Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được. Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu nhÆ° một điều sẽ phải đến với mình, hÆ¡n là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình. Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngá»± trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình

    Em ơi!!! Nếu có chia tay nhau

    Xin em đừng nói "có lẽ"

    Cuộc sống rất mong manh,dễ vỡ

    Hạnh phúc vốn thật vô thường

    Cuộc đời mang bao nỗi buồn đau

    Ánh mắt buồn,trái tim em

    Ai sẽ là người luôn sẻ chia

    Hãy san nỗi buồn cho anh

    Đêm mưa thật buồn ko có em

    Gió,mưa trái tim cô đơn

    thương yêu_giận ghét hòa vào một

    Anh hát tình khúc thật buồn

    Có lẽ anh em chẳng chung đường

    Dù cách xa vẫn nhớ nhau

    ******************************************

    Thế đấy, tình yêu sẽ đánh thức con tim.

    Tình yêu cũng sẽ chết khi giẫm phải những lối mòn.

    Hãy cho con tim bạn một cơ hội thức tỉnh làm mới lại tình yêu của mình.

    Chẳng có gì tồn tại mãi mãi nếu chúng ta ngừng cố gắng.

    Thân.

  • 1 thập kỷ trước

    Gau nói hay quá. Mà sao bạn nói được như vậy nhỉ chắc là có ..........kinh nghiệm! bái phục. Mình chẳng có đáp án nào hơn. Quyết định theo Gau

    (Các) Nguồn: Khải huyền hôm nay dịu dàng quá...e hèm...Giá nhÆ° ngày nào cÅ©ng êm đềm nhÆ° vậy...Thôi chết rồi đã bảo là không gây chiến nữa nhỉ..thôi nhé....
  • 1 thập kỷ trước

    Chào bạn ! sao mà kết nối đến 5-6 lần vậy?/,trang cũng không biết nữa, email của trang là trang_1984@kimo.com àh .,,mà trang ko có yêu nhiều nên không biết trả lời câu hỏi của bạn đâu..hihi chào bạn..

  • 1 thập kỷ trước

    cái này mình cung ko bit đâu

  • 1 thập kỷ trước

    Họ đánh thức hay dập tắt cái gì đó thì chỉ có chính họ mới biết rõ thôi bạn à. Triệu triệu người đâu phải ai cũng có động cơ như nhau.

  • 1 thập kỷ trước

    Tôi thấy câu trả lời của KhaiHuyen là hay nhất , rất hay , tôi xin bình chọn cho bạn ý câu trả lời hay nhất !! blackhorse09dn

  • 1 thập kỷ trước

    Đôi mắt là cửa ngõ tâm hồn ,người ta nói như vậy .Khi người đàn ông đã bất chợi nhìn thấy đối tượng mà chính con tim người ấy chưa cảm nhận được rằng mình rung động vì .... Hai ánh mắt đồng cảm hay vì lý do khác thì lúc đó con tim đã được đánh thức rồi ,những ngày sau đó con nhiều kế hoạch tiếp theo nữa để tiếp cận với người mà đã làm con tim bạn xao xuyến .Chứ làm sao mà mới gặp lần đầu tiên mà đã tỏ tinh ,như vậy có vội vàng lắm không ? thất bại là lẽ tự nhiên rồi.

  • 1 thập kỷ trước

    hi hi. đánh thức con tim ai hả bạn? con tim ng phụ nữ hay con tim của chính ng đi tỏ tình?^^. khi đàn ông tỏ tình với 1 ng phụ nữ tức là ngta đang để ý đế ng phụ nữ đó. còn đánh thức con tim thì.........mình ko rõ bạn mún đánh thức ai. trg hợp ng đàn ông đó chưa iu ai mà ng phụ nữ đó iu ng đàn ông đó lâu roài thì đúng là đánh thức con tim ng đàn ông đó roài. còn mà ng đàn ông đó iu ng phụ nữ mà ng phụ nữ chưa iu ng đàn ông đó thì................chắc cũng phải tỏ tình hơn 100 lần(tùy ng) thì mới đánh thức đc con tim đó.hí hí.

    thân chào bạn

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.