Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

? đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiĐính hôn & Đám cưới · 1 thập kỷ trước

Tôi nên thế nào? Đợi chờ trong vô vọng thế này sao?

ANh có yêu Tôi nhu ANh đã nói? Tôi phải làm sao khi tuổi đã về bóng 3 rồi?

11.10.2006 hồi 21g10'

Tôi: Nguyễn Mạnh Hùng Đơn vị: ....

Anh yêu Cún suốt cuộc đời Anh.Không rời xa em.Kong làm Em buồn

Anh yeu Em:

ký tên: Ng. Hùng

Cố gắng EM nhé.Giữ sức khỏe.

Nhưng đến bây giờ Anh đã biệt vô âm tín, không nói lý do vì sao?? Tôi yêu cầu giải thích và cho dù nghe rất đau lòng " Chia Tay". Nhung A vẫn im lặng không nêu lý do đich đáng và cũng không đồng ý khi Tôi bảo Tôi muốn ANh về để rõ ràng và đàng hoàng chia tay. Vậy mà trả lời tin nhắn điện thoại ở vài lần liên lạc về cho Tôi " Điên, Giở hơi". Tôi kiểm tra cuộc gọi và số máy, tổng đài báo máy không liên lạc được, Số máy không hiệu lực.

Tôi nên thế nào? Đi thì mang tiếng là người ra đi mà ở vậy đợi chờ thì biết đến bao giờ? à có hóa đá được hay không?

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Với đàn ông , im lặng là một thái độ .

    Bạn có thể thắc mắc về lý do của sự chia tay , nhưng sự thật là anh ta không còn muốn vướng víu với bạn nữa . Do đó hóa đá cũng có nghĩa là hoài công thôi .

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn hãy quên anh ta đi, người đó sẽ không đáng để bạn đợi chờ như vậy đâu. Vì nếu anh ta yêu bạn thật lòng thì bằng mọi giá anh ta sẽ gặp bạn dù cho bận việc j đi chăng nữa, thì anh ta cũng sẽ liên lạc với bạn, đằng này đã 3 năm trôi qua vậy mà anh ta vẫn bặt vô âm tín, vậy thử hỏi anh ta có yêu bạn thật hay không? hay đấy chỉ là lời trêu đùa với bạn thôi, vì vậy bạn đừng nên tin vào tin nhắn và đặt lòng tin vào anh ta bạn àh

    Chúc bạn sớm tìm thấy một nửa thật sự của bạn nhé!

  • 1 thập kỷ trước

    ban oi minh noi cau nay thi thât la dau long ban lam day. hoatim nghi la ban nen quen anh ta di tai vi anh ta khong co that long voi ban dau. ma anh ta chi muon quen cho vui khong chung o noi anh ta o da co nguoi yeu roi hoac co khi la da co vo roi , hoatim khuyen la ban hay nen tim cho minh mot doi tuong khac di trong khi tuoi ngay mot di len nha, chuc ban tim duoc mot tinh yeu chan that

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn à 1 khi lòng người thay đổi rồi thì ko còn cách nào khác nữa đâu. bạn đợi chờ trong vô vọng để mà làm gì.

    Đàn ông mà, họ có hàng vạn lí do để chia tay khi họ đã thay lòng , bạn đừng phí mất tuổi trẻ và cuộc đời bạn nữa để mà đợi chờ như vậy.

    Những gì bạn nên làm bây giờ là quên những gì ko đáng nhớ để mà làm lại 1 cuộc đời mới , đóng lại 1 cánh cửa cũ thì mới mở được 1 cánh cửa mới.

    Hãy sống và yêu thêm 1 lần nưã, cho anh ta thấy rằng ko có anh ta bạn vẫn sống tốt đó thôi. Bạn càng buồn phiền hay đau khổ thì chỉ làm anh ta thấy thích thú thêm vì anh ta có thêm bạn là nạn nhân .

    Thời buổi này ko có vụ hóa đá đâu bạn nhé! Nhưng mà nếu có thì có với người đàng hoàng và thủy chung thôi, còn với mấy tên sở khanh thì hóa đá làm gì chỉ cho mệt thêm thôi :)

  • 1 thập kỷ trước

    Trong trường hợp này có thể có một số lý do sau đây:

    1. Hết yêu

    2. Có bồ mới

    3. Bị HIV hay đại loại cái gì đấy

    4. Muốn thử tình yêu của bạn

    5. Cái khác

    Chúc bạn hạnh phúc!

  • 1 thập kỷ trước

    Đi thôi còn chờ gì nữa.

    Tôi không súi bạn đâu nhé. Bạn đã có câu trả lời rồi mà.

    Thế mà vẫn còn lưỡng lự à.

    Bạn có nhớ chuyện Tào Tháo gặm chân gà không ? Bỏ thì tiết quá, nhưng gặm thì chẳng có gì gặm cả.

    Thôi hãy quyết định sớm cho đời mình thanh thản bạn ạ.

  • 1 thập kỷ trước

    Câu cuối của bạn, bạn đã tự trả lời rồi đó. Chính bạn quyết định thôi.

  • Wilson
    Lv 7
    1 thập kỷ trước

    Tình cảnh của bạn, dù bạn có muốn hóa đá thì cũng sẽ không thành "đá" đâu bạn ơi, người phụ nữ hóa đá như truyền thuyết là hai người đã đầm thấm yêu nhau và đều mong đợi có ngày về, tình yêu sắc đá như vậy đã cảm động ông trời thì người phụ nữ mới hóa thành đá được.

    Bạn cố gắng dùng mọi phương tiện để liên lạc với anh ấy nhá, và bạn cũng đừng nên buồn nữa, người ấy có tính như vậy (trốn tránh trách nhiệm) dù bạn có níu kéo, bất chấp về hạnh phúc tương lai chỉ cần được thể xác anh ấy, thì trái tim của anh ấy cũng không thuộc về bạn, chúc vui.

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn đi đến nơi để tìm hiểu sự việc ,thì đâu có mang tiếng gì.

    Có thể anh ấy mắc bệnh gì đó ,không muốn cho bạn buồn ,tôi chỉ phỏng đoán vậy thôi .

    Bạn chờ đợi như vậy vô ích thôi .

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.