Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

? đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiHôn nhân & Ly dị · 1 thập kỷ trước

A không về thẳng thắn cho mối tình. Tôi quyết định nói lời chia tay và ra đi. Nên Chăng?

Yêu nhau 28 tháng có lẻ, cũng phải nhiều hờn giận ghen tuông, cũng nhiều ái ân mặn nồng và rạng ngời hạnh phúc.Chúng tôi tưởng như đây là duyên phận của nhau tại kiếp này và vạn kiếp về sau vẫn là của nhau.

Tôi nhiều Bạn, Tôi đi sớm về Tối, Tôi phải giao tiếp Bạn Hàng và thượng khách trong nước và ngoài nước; Tôi phải làm việc đêm hôm bất thường cho công việc, nhưng đã yêu Tôi đã dẹp bỏ và thu mình về nhưng rồi ........ cái điều khó hiểu đã xảy ra. Anh im lặng ra đi, không một lần ngồi lại để tỏ bày và đàng hoàng chia Tay. Câu trả lời gượng sau mỗi lần Tôi bày tỏ và gợi ý được nhận về là "Em thì thiếu gì Đàn Ông khi ra khỏi nhà, thiếu gì người thích; Em thì rất nhiều người yêu và cũng rất có tình cảCâu nói để cả 2 trở lại với nhau sau những lần to tiếng là: " Em phải biết mình là Ai chứ?!; Anh không suy xét về quá khứ nhưng ..... tại sao ....; Chúng ta sẽ bỏ qua và làm lại từ phút này....; Em đi đến đâu Anh cũng lật tung cái đất nước Việt Nam này để tìm nếu E ở lại trong nước; Em đi nước ngoài uhm? Anh sẽ bỏ việc để đi cùng Em...."

Câu nói để cả 2 trở lại với nhau sau những lần to tiếng là: " Em phải biết mình là Ai chứ?!; Anh không suy xét về quá khứ nhưng ..... tại sao ....; Chúng ta sẽ bỏ qua và làm lại từ phút này...." Em đi đến đâu Anh cũng lật tung cái đất nước Việt Nam này để tìm nếu E ở lại trong nước; Em đi nước ngoài uhm? Anh sẽ bỏ việc để đi cùng Em...."

Tình yêu chỉ có thể dành cho 1 người và hướng về một người, đợi chờ duy nhất 1 mà thôi.Tình yêu thì không thể như Anh nghĩ đơn giản và áp đặt cho tôi : 'hễ có tình cảm tốt với nhau là yêu rồi đấy là sẽ gần gũi và nhau động chạm nhau đấy" trước các mối quan hệ bên ngoài. Tình yêu kg dễ dàng như vậy và kg búa xua nhiều đến thế.

Anh đã né tránh không trả lời cho đoạn kết mối tình giữa tôi và Anh. Anh đã bỏ đi không một lời nào cho tở tường nguồn ngọn. Tôi đã chờ đợi tin và sự thẳng thắn của Anh suốt từ ngày kỷ niệm 2 năm bên nhau, nhưng vẫn chỉ là câu " Tại các mối quan hệ xung quanh Em; và hình như rất phức tạp với những mối quan hệ đó".

Tôi sai ở đâu? Tôi không tốt ở điểm nào??? Tại sao lặp đi lặp lại ANh vẫn chỉ 1 câu nói đỏ lỗi cho các mối quan hệ trong công việc của Tôi.

Phải chăng Anh sợ một ngày kia bị liên lụy và trách nhiệm về công việc của Tôi sau này? nếu các mối quan hệ công việc của Tôi ảnh hưởng đến Anh .

Tôi và Anh đã quen và yêu nhau những 28 tháng và đã thề non hẹn biển. Anh cũng đã nói rất nhiều về chiến tích thời thơ ấu cho Tôi nghe: Vui có - Buồn có và rất nhiều những hôm dạo chơi phố phường, đến đón nhau ở Cty Tôi và tôi đón Anh tại Điểm hẹn 54 Trần Hưng Đạo và Anh lũng thũng đi ra cổng từ trong sân.

Tôi là gái nhà lành thực thụ, Tôi làm Kinh doanh theo Ý Nguyện của Người Quá Cố (chồng sắp cưới ngày trước của Tôi). Tôi kg dấu gì Anh về bản thân Tôi, GĐình, Bạn bè và .... những vđề khác nữa.

Bây giờ đây Tôi cảm thấy thất vọng về sự trao gửi tình yêu của mình về phía Anh.

Qua đó Tôi đã phải đấu tranh tự mình tìm cách rút lui dù trong lòng rất đau đớn, dù lúc này đây trái tim Tôi đang nghẹn ngào và đau nhói, dù xa nhau rồi nhưng Tôi vẫn nhớ Anh nhiều lắm.

Tôi nên hay không nên khi đã nói lời ra đi và tìm quên Anh bằng một kế hoạch phải kết hôn nhanh trong vòng 3 tháng nữa.

Và Tôi đã có đối tượng tìm đến với Tôi. Tôi vội vàng tuyên bố cùng Người đến sau ngày Tôi sẽ về làm vợ của Họ. Ngừoi đến sau đã nhận lời. Ngày đã ấn định rồi, ké hoạch đã xong xuôi nhưng hôm nay Họ lại trả lời và chỉ rõ cho Tôi mối trác trở về các con còn đang .... tuổi chưa lớn và giở khôn. Họ vừa cho Tôi biết rằng Bé con rất .... biết chuyện, Cậu chàng lại đang năm cuối để vào đại học.

Lại một lần nữa Tôi nói thẳng với Người đến sau về thời gian để dứt khoát về mối quan hệ của Tôi và Họ.

Tôi đã đúng hay sai?

Tôi cần làm gì để thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của cái biển khổ ái tình này??

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Anh-người bạn luôn gọi là Anh, là người ích kỷ, ghen tuông. Nếu bạn có lấy người này thì chắc hạnh phúc cũng sẽ không ngự trị lâu trong gia đình bạn.

    Người đến sau, theo lời kể của bạn với tôi vẫn còn mơ hồ, có lẽ khoảng thời gian mà hai người "yêu" nhau chưa đủ lâu nếu không nói là quá ngắn ngủi. Và cũng có lẽ người ta đã nhận ra rằng bạn lấy anh ta cũng chỉ vì muốn quên ng tình cũ (tuyên bố nhanh đến thế kia mà!). Mối trắc trở về những đứa con chỉ là một lý do hoàn toàn chính đáng cho một lời khước từ. Và điều quan trọng la họ đã từng đổ vỡ, họ sợ phải đương đầu với điều tuơng tự.

    Với Anh, bạn chẳng có gì sai cả, c��ng lắm là để "con ong đã tỏ đường đi lối về".

    Với người đến sau, bạn có lỗi đấy dù chẳng phải là một lỗi lầm ghê gớm nhưng lỗi là ở chữ "vội vàng". Mà không riêng gì với người ấy, bạn có lỗi với chính mình nữa cơ.

    Làm gì ư? tốt nhất là để thời gian xoa dịu nỗi đau "double" này. Đừng tiếp tục lao vào một cuộc tình mới, hãy để vết thương lòng kín miệng đã.

    Nếu là tôi, tôi sẽ làm mới mình (ít nhất là điều tôi có thể): thay đổi kiểu tóc, quần áo, cùng bạn bè đi shopping, sauna, tham gia các hoạt động dã ngoại...để không còn thời gian rãnh rỗi mà trách mình trách người, chất vấn lương tâm.

    Mong bạn sớm tìm lại được hạnh phúc đích thực.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.