Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

w00t
Lv 5
w00t đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Các bạn nghĩ như thế nào ...?

"Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy.

Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu..."

R.Tagore

Có phải chúng ta hấp dẫn nửa kia của mình, chính là sự " chẳng bao giờ biết trọn" đó không? Nếu ta hiểu ai đến tận cùng, như ta hiểu bản thân mình thì ...sẽ ra sao...?

12 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Nếu ta hiểu rõ ai đó đến tận cùng,như chính bản thân ta.Thì đời sẽ vô vị ,tình yêu sẽ chẳng nảy sinh,không có gì để khám phá .....cảm giác quá bình thường .Nhưng trên đời này làm gì có những chuyện như thế.Nhiều khi ngay cả bạn thân mình còn chia hiểu hết nữa.huống hồ gì hiểu thấu tất cả của ai.......!!

  • 1 thập kỷ trước

    nhiều khi, bản thân mình còn chưa hiểu mình nữa là...Mình nghĩ đến cuối đời, người ta vẫn còn nhiều thứ để khám phá về nhau.

  • 1 thập kỷ trước

    Kiểu gì các ông cũng nói được hết thôi. " chẳng bao giờ biết trọn" lúc còn yêu thì lại gọi đó là "sự hấp dẫn", khi hết yêu các ông sẵn sàng bảo là:"Em chẳng hiểu gì về anh cả"

  • 1 thập kỷ trước

    Tớ nghĩ Tagor chưa đúng lém đâu ! khi bít rõ "người ấy" muh vẫn yêu thương...mới là tình yêu thương thật sự..Bạn cứ tưởng tượng xem,vì sao cái nhà của bạn cũ kỹ rồi,nhưng khi ở lâu bạn càng quý mến nó..Có khi đi xa còn khóc nữa là !!

  • 1 thập kỷ trước

    " Hiểu đến tận cùng"...? Cụm từ này...! Mình hiểu...chưa ..."tận cùng" ..lắm ! Hi hi hi

    Có ai lại hiểu được tận cùng kia chứ. Cả cái ông gì gì ở tít bên Ấn kia cũng dzị mà thôi.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    .....cuộc sống sẽ toàn màu đen....chỉ còn ta với bóng đêm...

  • 1 thập kỷ trước

    Thì không còn tình yêu nữa .

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    khi mình hiểu 1 ai đó quá tường tận , từ những thói hư nhỏ đến suy nghĩ thầm kín của họ ( đối với 2 người đang yêu) thì người này rất ngại mình và mất hứng thú yêu (đối với nam giới hay thế ) vì họ cảm thấy ta quá khôn , khiến họ mất đi sự hứng thú được khám phá và cũng làm họ ngựong vì ta nắm bắt được những ý đồ , suy nghĩ của họ. còn phái nữ mà được ai đó hiểu mình thì vô cùng xúc động và sung sướng

  • 1 thập kỷ trước

    chào bạn! thật ra không có ai hiểu rõ bản thân mình cả! vì chiều sâu của 1 con người là bất tận! chúng ta chỉ hiểu nó đến 1 giới hạn nào đó nhất định, và ng yêu ta cũng chỉ hiểu ta đến 1 giới hạn hoặc nhiều hơn 1 chút, hoặc ít hơn thế nữa.

    chúng ta hấp dẫn nửa kia có thể bằng phần chưa hiểu hết (đàn bà quyến rũ đàn ông bằng sự bí ẩn của mình), cũng có thể bằng phần đã được tìm hiểu!

    Hiểu 1 ng không phải chuyện đơn giản, vì thế khi có ai đó hiểu đc ta, mà lại là ng yêu ta thì quá đỗi may mắn, tình yêu sẽ bền vững hơn và đẹp hơn rất nhiều.

    Câu nói của Tagore cũng có ý muốn diễn tả 1 tình yêu to lớn sâu sắc và mãnh liệt vô bến bờ, đến nỗi chẳng bao giờ diễn tả hết bằng lời!

    chúc bạn vui!

  • ?
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Một con đường đi đến tận cùng ... là đường cụt ^_^

    Mà trong tình yêu thì có mỗi 1 con đường, mà là đường tròn, cứ vòng đi vòng lại những cái cũ rích mà vẫn vui thế mới lạ ! Chẳng hiểu được cái điều này nữa huống chi hiểu trọn vẹn nửa kia.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.