Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

w00t
Lv 5
w00t đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiHôn nhân & Ly dị · 1 thập kỷ trước

Có phải hôn nhân làm thay đổi suy nghĩ của một con người?

Trước khi kết hôn:

- chàng nói với bạn: Người yêu của tao có duyên lắm, kiến thức rộng nên nói chuyện nghe cả ngày không chán...

Sau khi kết hôn:

-Chàng nói với bạn: Mày đang ở đâu vậy? đi lai rai không? con mụ vợ tao nói không ngừng nghỉ ,chắc tao phát điên mất...

Trước khi kết hôn:

Chàng nói với nàng: cuối tuần anh đi nhậu với anh A, có sao không em?

- Anh đi đi, nam vô tửu như kỳ vô phong...

Sau khi kết hôn:

Chàng nói với nàng: cuối tuần anh đi nhậu với anh A...(chưa kịp hết câu)

-Ông suốt ngày uống cho cố vào, ung thư gan thì lại hành vợ hành con...

Cùng một sự việc mà trước và sau khi kết hôn nó thay đổi thế sao? tại người hay tại...?

14 Câu trả lời

Xếp hạng
  • J.Na
    Lv 4
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Tại Thời Gian - Tại cái sự đời - Tại người Đàn Bà - Tại người đàn ông

  • ntg
    Lv 5
    1 thập kỷ trước

    Thay đổi suy nghĩ ư! Tui nghĩ hôn nhân làm thay đổi cả con người ấy chứ. Ví dụ trước khi kết hôn hắn chưa từng mặc quần áo ủi phẳng phiu. Trước khi kết hôn hắn chẳng bao giờ tắm trước khi ngủ. Trước khi kết hôn hắn chẳng bao giờ rời điếu thuốc thế mà sau khi kết hôn hắn thay đổi trăm tám

  • 1 thập kỷ trước

    Tự bạch : Ba con tên là Nguyễn văn Thối thây và mẹ con tên là Phù Thị Thủy!

    Không những thay đổi tệ đi trong hôn nhân mà còn để lại cái nhìn hệ lụy trong mắt con cái đấy bạn ạ.

  • 1 thập kỷ trước

    Trước khi kết hôn: Chàng tối nào cũng lọ mọ tới nhà nàng....chó nhà nàng dữ cắn rách mấy cái quần của chàng, chàng không sợ cứ tới, có hôm nàng đi học thêm về thấy chàng đang ngủ gật ở cái ghế xem ti vi cùng cha mẹ nàng thấy iu và thương ghê. Bây giờ nhé cả tuần, cả tháng, cả năm lun chàng đừng có hòng mời ta đi đâu...đợi ta một tý thì gào thét lên, rồi mặt xưng mày xa.........thấy mặt mà ghét.

    Rồi có hôm cái áo của nàng do chàng mua tặng dính sơn, chàng mua xăng về cả buổi tối hì hụi giặt cho nàng, bi giờ đợi đó anh mệt, em đi mà giặt.

    Trước khi kết hôn: Nàng chỉn chu gọn gàng, hành tung bí ẩn, e ấp, dịu dàng, lời nói ngọt ngào nhu mì...bi giờ thì cứ tuềnh toàng oánh vài quả lô trên đầu khi có khách, áo may ô mầu nước dưa có hôm nóng quá mượn cả quần xà lỏn của chàng bận tạm, nhiều khi đầu bù tóc rối, mặt khó đăm đăm càu nhàu quản chế, nhiều nàng dữ hơn hổ đói. Gào thét như sóng thần....

    he he he bạn ơi ! hôn nhân nó làm chúng ta biến ra cái giống đó đó.........Từ chỗ tha thiết rước nhau về ở chung...thành chỗ phải chịu đựng nhau......Nhưng mà ai cũng thế mà.!

  • 1 thập kỷ trước

    Thời gian trôi

    Con ng đổi suy nghĩ

    đó là thông thường mà

    Ta cứ sống với cái thông thường đó đi

    Chẳng sao đâu

  • 1 thập kỷ trước

    Sự thây đổi suy ngĩ của con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, hôn nhân cũng có thể coi là một tác động làm thay đổi suy nghĩ. Nhưng cái chính nhất dẫn đến sự thay đổi suy nghĩ đó là Thời Gian. Thời gian sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và nhận thức của một con người.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Câu chuyện bạn kể nghe có vẻ mắc cười nhưng là thực trạng của hầu hết các cặp vợ chồng trước và sau ngày cưới .

    Sau hôn nhân người ta không gìn giữ gì nữa nên sẵn sàng thể hiện mọi cái xấu xa mà khi còn yêu nhau , lúc nào cũng e lệ , rụt rè .

    Trước khi cưới ăn nói như thế , thằng con trai nào không xách dép lên mà chạy thì thằng đó chắc là thằng điên rồi .

  • 1 thập kỷ trước

    Nói cho cùng, tất cả là do thời gian. Thời gian làm lộ dần bản chất , tính cách và sá»± hiểu biết của con người. Khi mới yêu nhau, thời gian chÆ°a nhiều. Khi mới yêu nhau, tình yêu còn ngọt ngào, còn nhiều vị tha cho nhau. NhÆ°ng rồi thời gian cứ lấy dần lấy dần những điều đó, cÅ©ng nhÆ° bạn gọt vỏ quả đào vậy. Lớp vỏ của nó rất hồng, tÆ°Æ¡i tá»±a nhÆ° màu của tình yêu. Lớp thịt của nó ngọt, mềm tá»±a nhÆ° vị của tình yêu. Còn khi bạn đã gọt hết vỏ, ăn hết thịt thì trÆ¡ lại cái hạt, sần sùi, xấu xí. Vậy đó, thời gian nó là con dao gọt dần chữ "tình", gọt dần lớp vỏ bọc của con người. Cuối cùng lộ ra bản chất, tính cách và sá»± hiểu biết thật sá»±. Điều đó lý giải vì sao có những cặp vợ chồng sống đến già mà vẫn thÆ°Æ¡ng yêu nhau nồng thắm, đó là bởi bản chất, tính cách và sá»± hiểu biết của họ làm nên điều đó. Và có những cặp vợ chồng sống với nhau mới vỏn vẹn được 5 năm nhÆ°ng đã đầy mâu thuẫn, xích mích, cãi vã và bất hạnh. Bởi vì không ai có thể đóng kịch với tình yêu suốt cuộc đời cả. KhÃ��ng ai.

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn nói sau khi kết hôn là sau mấy năm? Vợ chồng mình đã kết hôn gần 3 năm, chúng mình vẫn rất hạnh phúc, khi mới cưới 1 năm cô bạn đồng nghiệp đe dọa "vợ chồng mày mới cưới nên còn vô tư, lãng mạn chứ cứ thử cưới được 2,3 năm như tao xem. lúc đó tình nhường chỗ cho nghĩa thôi..."

    Lúc đó tôi đã rất sợ 2,3 năm sau vợ chồng tôi sẽ không còn yêu nhau nữa, cuộc sống sẽ nhàm chán... thế nhưng giờ đã 3 năm rồi tôi thấy tình yêu của chúng tôi còn sau sắc hơn trước, chồng tôi vẫn luôn nói những lời nhẹ nhàng và tôi cũng chẳng bao giờ cấm anh đi uống ruợu với bạn bè chỉ nhắc anh không nên quá đà sẽ không về đến nhà an toàn ...Đàn ông mà, thỉnh thoảng cũng phải tụ bạ với bạn bè đôi khi uống rượu còn vì các mối quan hệ ngoại giao chứ đâu ai thích uống rượu đâu.

    Bạn đừng vơ đũa cả lắm vậy nhé, ai chưa lập gia đình nghe bạn hỏi vậy chắc họ không dám lấy vợ, lấy chồng wa.

  • 1 thập kỷ trước

    Theo mình nghĩ: cũng đúng. có câu danh ngôn: KHI YÊY THÌ ĐÀN ÔNG KHỔ, NHƯNG KHI KẾT HÔN THÌ ĐÀN BÀ KHỔ. Minh thấy cũng đúng, hôn nhân không phải là thiên đường của tình yêu mà nơi đó là trách nhiệm, là tình yêu, là cuộc sống chung, là sự bàn bạc kĩ lưỡng. nên cả 2 fía cần fải có kiến thức về mọi mặt. hơn nữa cũng cần fải xem bói có được tuổi k nữa.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.