Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Sinh con Gái lỗi do ai? Gia đình tôi đổ vỡ khi tôi sinh đứa con gái đầu....?

Tôi và chồng tôi trwóc đây sống rất hạnh phúc, nhưng từ khi tôi sinh một bé giá thì mọi thứ thay dổi hẳn. Anh là con một trong gia đình, bố anh mất sớm lên mẹ anh đặt rất nhiều hi vọng là tôi sẽ sinh cho bà một đứa cháu đích tôn. Không như mong đợi bà xui con trai bỏ vợ (vì trước đây tôi đã bị mổ ruột thừa, nay lại mổ đẻ), lúc đầu chỉ là những câu nói bâng quơ, sau rồi anh chửi mắng hai mẹ con tôi, nặng hơn nữa gần đây anh ra tay đánh đập tôi rất dã man. Anh muốn tôi viết đơn ly dị, tôi đã cố sống vì đứa con thân yêu cảu mình 2 năm nay rồi. Càng ngày anh càng tỏ ra quá quắt, lúc đầu anh bắt tôi ở nhà, đi chợ tiền đưa từng bữa một, tôi cương quyết đi làm thì anh ta bắt tôi lo tất cả cuộc sống sinh hoạt trong gia đình. Vậy mà anh ta cũng để cho tôi yên, ngày nào anh ấy cũng chửi tôi không biết đẻ, chết đi cho rồi.

Tôi thấy mệt mỏi quá khi sống cùng người chồng như vậy. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, Tôi có lên ly hôn chồng, hay cứ sống cam chịu như vậy?

7 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Sandra
    Lv 6
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Đấy là quan niệm cực kỳ phong kiến và kém hiểu biết.

    Theo khoa họa cho thấy việc sinh con trai hay gái là do bên phía đàn ông, vì tinh trùng mang sắc thể Y của anh ta quá yếu hoặc quá ít, bơi ko lại những con mang sắc thể X.

    Có trách thì tự mà trách mình, chỉ có những người độc đoán mới đổ hết tội lội lên đầu vợ!

    Theo em thấy chị nên xem lại việc "hạnh phúc" trong quá khứ là do anh ta yêu chị thật lòng hay chỉ do anh ta yêu cái máy đẻ và mong kết cuộc sẽ được một thằng cu? Về bây giờ mọi việc không như ý nên anh ta 'vắt chanh bỏ vỏ'?

    Em nghĩ mọi việc bắt nguồn từ mẹ chồng, và anh ta là một người nhất nhất đều bấu váy mẹ --> một người không có khí phách đàn ông!

    Đàn ông đánh đập vợ mình, hiếp đáp một người phụ nữ chân yếu tay mềm --> không phải là một người đàn ông chân chính!

    Em thấy hổ thẹn giùm cho anh ta, anh ta không dám thừa nhận sự "bất lực" của bản thân, trốn tránh sự thật ---> một kẻ hèn nhát!

    Hoặc cũng có thể anh đã hoặc đang ngoại tình và muốn thừa dịp chị không có con trai đầu lòng mà lấy làm cái cớ để mau sớm được "giải thoát" ... ai biết được. Đàn ông, để đạt được mục đích, bọn họ nhẫn tâm lắm!

    Và anh ta là một người có suy nghĩ cực kỳ lạc hậu theo kiểu cháu đích tôn, nếu không có con trai đầu lòng thì sẽ có con trai thứ 2, muốn có con trai nối dõi thì tự anh ta phải khắc phục!

    Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Chẳng có lý do gì chị phải sống mà như đã chết như thế, lỗi duy nhất ở chị là đã không nhìn thấy bản chất thật sự của anh ta ngay từ đầu! Và chị có thể sửa sai bất cứ lúc nào, đứa bé không có 1 mái gia đình hạnh phúc là một sự mất mát về mặt tinh thần nhưng nó vẫn đỡ hơn khi bé lớn lên khi phải chứng kiến cảnh gia đình bất hạnh với một ông bố như thế, chị nghĩ lại xem, việc đó sẽ để lại một vết thương, nỗi ám ảnh trong tinh thần bé rất nhiều khi bé lớn lên, và có thể mai này bé sẽ sợ đi vào vết xe đổ của mẹ mình ... Rồi bé sẽ lớn lên với suy nghĩ "Sự ra đời và sự tồn tại của mình không được mọi người đón nhận" khi nhận thấy sự đối xử của bố và bà nội. không biết có bao giờ chị nghĩ đến điều đó chăng? Chị đang tự biến mình thành tù binh thời hiện đại của anh ta đấy!

    Tuy nhiên nếu anh ta muốn ly dị với chị thì hãy bảo anh ta tự viết rồi chị chỉ ký tên thôi (tránh cho việc sau này có thể anh ta dựng chuyện về sau này theo kiểu chị ngoại tình rồi chủ động li dị với anh ta .v.v.. ai biết được lòng dạ con người!)

    P/s: Nếu chị đi hỏi các nhà tư vấn tâm lý thì có thể họ sẽ bảo "Em cố gắng cam chịu, và nuôi nấng đứa con có cả cha lẫn mẹ v.v..."

    Nhưng theo em nhìn theo góc độ của 1 người phụ nữ thì chị nên ly hôn với anh ta trước rồi kiếm 1 công việc gì đó để lo về kinh tế cho đứa bé về sau, và không được nhường quyền nuôi con cho chồng vì cơ bản anh ta cũng đâu thiết tha gì với con gái của mình đâu cơ chứ.

    Sau đó xem cách cư xử của anh ta sau này có chuyển biến gì không, nếu anh ta đích thị là kẻ cạn tàu ráu máng thì chị cũng chẳng tiếc làm gì, đấy như là 1 bài học cho con chị về sau ...

    Mọi quyết định cuối cùng đều do chị! Số phận nằm trong chính bàn tay của mình, nếu mình không muốn thì không ai có thể bắt ép mình cả!

    ANH TA KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ ĐỂ NÓI ĐẾN 'CÁI CHẾT' CỦA CHỊ VÌ ANH TA KHÔNG LÀ NGƯỜI TẠO RA SỰ SỐNG CỦA CHỊ, ANH TA CHỈ LÀ CHỒNG CHỊ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ BỐ MẸ CHỊ. ANH TA NGHĨ ANH TA LÀ AI MÀ XÚC PHẠM NHÂN PHẨM CỦA NGƯỜI KHÁC CƠ CHỨ? ANH TA NGHĨ ANH TA ĐANG SỐNG Ở THẾ KỶ THỨ MẤY CƠ CHỨ?

  • 1 thập kỷ trước

    Chào bạn.

    Bạn là một người phụ bữ biết chụi đựng, nhưng bạn ah phàm đã là đàn bà thì sức chịu đựng cũng có hạn. Đành rằng giờ bạn vô sinh thì còn có thể cảm chịu, nhưng bạn là một phụ nữ bình thương không nói là giỏi giang, nhưng đã là thành đạt. Con bạn cần một gia đình ấm no hạnh phúc chứ ko cần một mái nhà để chiu ra hay chui vào. Dù là đứa trẻ thì rồi nó cũng lớn, bạn có cam chịu nhìn cảnh con bạn bị đối sử hắt hủi, bị đánh đập khi không có mẹ ở nhà không. Dù bạn có thanh minh thế nào thì người đàn ông đó cũng không xứng đáng với mẹ con bạn. tôi hiểu bạn đau khổ thế nào khi nghĩ đến cảnh con không có bố bên cạnh, nhưng thời buổi này không còn cảnh cam chịu vì lý do đó nữa. bạn hãy nghĩ cho bạn, cho tương lai của con bạn. Hãy tin mình có thể bù đắp tất cả cho con để nó không tủi khi biết rằng mình đã có nguời bố như vậy. Sau này con bạn sẽ hiểu cho bạn. Người đan ông đó không xứng đáng với bạn.

    hãy vững tin vào tương lai, chúc bạn thành công!

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Thật bất hạnh cho bạn, lấy chồng vào những nhà con một, phong kiến gia trưởng thật khổ, mẹ đẻ mình sinh 5 chị em gái, đứa thứ 6 mới là con trai, có lẽ cũng do bố mình là con trai duy nhất, k có anh em nữa, vậy mà mẹ chồng và bố mình cũng không giám nói như chồng bạn, mẹ mình biết dc sự khao khát của bà nội nên mới đẻ cố, bây giờ có anh có em cũng vui, nhưng thời này đẻ vậy thì k nuôi dc.

    mình bây giờ đã có chồng, anh trai chồng mình không có con do vợ anh ấy vậy mà mẹ chồng mình không bao giờ khuyên con trai đi lấy vợ, có lẽ họ đang tìm con nuôi.

    ai mà như bạn mới đẻ có một đứa con gái mà đã có cuộc sống thậm tệ như vậy, có con trai hay không là do dòng giống nhà chồng, mà mới đẻ có một đứa sao biết k có con trai, chồng bạn thật là người quá ích kỷ, k thấu hiểu cho người khác, mình nghĩ bạn nên chia tay sống với nhà chồng có những ý nghĩ lạc hậu như vậy cuộc đời mình cũng buồn khổ cả đời, đừng tiếc làm gì, kể mà bà mẹ chồng nghĩ vậy nhưng chồng bạn là người tốt thì bạn nên cố đẻ cho họ, nhưng đằng này thì quên đi cho suộc đời rảnh rang.

    bất hạnh cho ai làm dâu nhà đó.

  • 1 thập kỷ trước

    Thời buổi bây giờ mà còn nghĩ vậy thì đầu óc bã đậu quá. Một gái chứ 2 gái mà chăm ngoan học giỏi thì bỗ mẹ và họ hàng đều mát mặt chứ nếu một trai mà với suy nghĩ như vậy sẽ kéo theo nuông chiều coi đó là hòn vàng, hòn ngọc thì không trứoc thì sau nó sẽ trở nên không tốt, nói quá có thể nó còn giết bố mẹ như một số trường hợp quê tôi thời gian gần đây con băm bố làm 6 khúc ròi thả sông. Vậy thì có nên không bạn hãy tự nghĩ nhé. Thân ái!

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Chồng của bạn là người đàn ông tồi, hèn hạ chỉ biết "ăn hiếp" vợ.

    Sinh con gái đầu lòng thì Mẹ được nhờ ( gia đình chóng được nhờ )

    Không dám khuyên ly hôn hay ly dị, phần này còn nhiều bạn khác trong này sẽ cho ý kiến .

  • 1 thập kỷ trước

    vi phạm pháp luật:

    hành hạ vợ con

    trọng nam khinh hữ

    quan niệm phong kiến

    bạn còn yêu anh ấy không. Nếu không thì bỏ

  • 1 thập kỷ trước

    Rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Đàn ông thường có tư tưởng gia trưởng bảo thủ nên họ luôn cho mình là đúng.

    Bạn cũng như bao người phụ nữ đồng cảnh ngộ, khi sinh con gái thường không được chào đón. Xét về mặt sinh học mà nói, sinh con gái thường do người đàn ông quyết định. Trước đây người phụ nữ thường bị hiểu lầm. Bởi lẽ gen quy định tính trạng của nữ giới là XX. Còn gen quy định tính trạng của nam giới là XX, XY. Nếu tinh trùng của người đàn ông khỏe, khi đó nhiễm sắc thể XY quy định tính trạng nam sẽ nhiều hơn nhiễm sắc thể XX. Tóm lại, nếu chồng bạn khỏe, XY sẽ nhiều & sẽ sinh con trai.

    Với tính cách thô bạo của chồng bạn đã giết chết tình yêu & niềm hy vọng nơi bạn. Dù cố gắng sống với người chồng vô trách nhiệm bạn sẽ càng rơi vào bế tắc. Hãy chọn con đường giải thoát cho bản thân. Cuộc sống còn dài phía trước, bạn ạ.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.