Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Không dễ chút nào? tâm sự khẻ độc thân ở xa quê!?

Mình là người miền tây mới lên sài gòn 5 tháng, mình nghĩ là Nam nên làm một cái đều gì đó mà mình thích, tìm kiếm cơ hội tốt nên mình đã lên đây! vì nơi đây hội tựu những nhân tài của đất nước,

do đó trước hết mình lo học hỏi nên đã thi vào ngành QTKD trường kinh tế HCM hệ văn bằng 2 (ngành cũ của mình là ngành hóa_ đại học cần thơ). mình đang học QTKD được 1/2 năm rồi.

Mình biết ở trên đây muốn làm chuyện lớn thì phải có vốn anh văn thật giỏi nên mình cố gắn học anh văn thêm mà là tự học vì ko có tiền học ở trung tâm nên tiến bộ rất chấm.

Sao vài tháng ở đây mình thấy mình chỉ là hạt cát giữa đóng cát to, tiền dành dụm để lên đây giờ sắp hết mà xin việc chưa có.

Mới lên đây tháng đầu mình xin làm nhân viên bán hàng cho 1 công ty khi đã phân phối hết tphcm, nên bắt đi tĩnh mình không đi được do học vào buổi tối nên đành thất nghiệp, mình làm thêm ở nhà hàng thì phải xoay ca nên ảnh hưởng đến việc học.

Bây giờ thì thất nghiệp hết tiền, không giám xin gia đình vì gia đình còn phải lo cho các em mình ăn học.

Gia đình bảo nghĩ học ở sai gòn đì về làm kiểm nghiệm ở công ty cũ, gia đình ko có tiền cho học tiếp đâu!

Mình thì thích học QTKD sau 1,5 năm nữa là có cơ hội tốt. vã lại ở đây học hỏi rất nhiều đều

Theo các bạn thì các bạn làm như thế nào? công việc cũ cũng tốt, ở đó gần gia đình mà thu nhập chỉ đủ xài nếu có vợ mà vợ không đi làm thì rất khó khắn.

Còn ở đây thì thất nghiệp muốn kiếm việc thì khó mà còn khó hơn là đủ trang trãi cuộc sống xa nhà.

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    câu chuyện cua bạn buồn thiệt, nhưng bạn ơi nếu bạn thích nó thật sự thì mình nghĩ lòng tin của bạn sẽ đc đền đáp xứng đáng thôi à, nhưng mà cũng tùy vào hoàn cảnh nữa bạn à, nếu bạn quyết tâm thì cố lên, năm sau đây mình cũng ophải đi học xa nhà rùi, nên cũng lo lắm nhưng ước mơ thì ko ngăn cản đc bước chân của người có lòng đam mê đâu

    hãy suy nghỉ cho thật kĩ nha, vì đó là cả tương lai của bạn đó

  • 1 thập kỷ trước

    minh ratthong cam voi loi kho khan cua ban,vi ban than minh cung la nguoi xa que.hay gang len ban nhe ,<co cong mai sat ,co ngay len kim ban a >chuc ban gap nhieu may man ,va buoc di that vung vang.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.