Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

w00t
Lv 5
w00t đã hỏi trong Khoa học Xã hộiKhoa học Xã hội - Khác · 1 thập kỷ trước

Tập hợp của những điều vô lý có tên: Cuộc sống ?

Các bạn nghĩ sao về những suy nghĩ vui này:

- Con người mất nhiều thế kỷ để : sống văn minh ---> biết mặc áo quần . Và sau đó con người lại mất nhiều thời gian để có được tư tưởng hiện đại---> chấp nhận khỏa thân.

- Con người mất bao nhiêu năm để nghiên cứu phát minh ra hạt nhựa, siêu bền, khó phân hủy ... bây giờ con người lại nghiên cứu để sao có thể phát minh ra những hợp chất có thể phân hủy hoặc làm giảm đi tác hại của những sản phẩm nhựa cao cấp đó.

-Khi học vẽ chúng ta được học theo khuôn mẫu , bài bản ...sau khi thành tài lại phải sáng tác một cách tự do không theo một khuôn mẫu ,bài bản nào.

- Ở trước sân, ta trồng cỏ, bón phân, tưới nước ,chăm sóc cho cỏ mọc thật tốt , sau đó ...lấy máy ra cắt cỏ :)

- Con người phát minh ra nồi cơm điện để thay thế niêu đất, và bây giờ khi tất cả nấu cơm bằng nồi cơm điện thì ta phải cần có điều kiện, có tiền để ăn cơm...nấu bằng niêu đất.

Và rất nhiều những điều vô lý khác nữa ... Vậy ra nhiều điều nhân loại sáng chế, phát minh, nghiên cứu, và làm là ...vô ích sao?

Cám ơn các bạn đã chia xẻ suy nghĩ.

Cập nhật:

Hải âu: Chính vì hôm qua thấy những người...."Trông chán không tả được!" đi biểu tình, nên ...tớ hỏi vì hình như chúng ta đang...tiến hóa... lùi .

Cập nhật 2:

Lãng Du: Cám ơn bạn quá khen :)

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Cuộc sống xảy ra không như đường thẳng mà đường như là đi đường xoắn ốc , và văn minh văn hóa của nhân loại là đào thải , cái gì của quá khứ cũng lặp lại nhưng xuất hiện thành một nghệ thuật để thưởng thức tinh hoa của nó chứ không đẻ sống như một nhu cầu hàng ngày . Cũng như ta dùng máy bay , tầu lửa , xe hơi để đi công vụ đi làm , nhưng ta cũng sắm một chiếc xe đạp để một chiều đẹp trời ta đạp vòng vòng trong công viên để giải trí vậy , nó cũng hợp lý đó chứ bạn .

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Biết rồi mà con cố tình hỏi..cho biết thêm. Nhìn lại xem, nó không phải là vòng tròn mà là vòng xoắn ốc. Cao cấp hơn tất cả chứ!

    Ví dụ máy cắt cỏ, cắt cho cỏ đẹp đều lại chứ có phải xén đất nhổ hết đâu, tất cả phục vụ cho cái tốt đẹp thui.

    Còn khỏa thân, đẹp mới thấy thích, 0 đẹp mà đua đòi cho chúng chửi. Hết

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Đây không phải là suy nghĩ vui mà là đề tài cần được suy gẫm trong cuộc sống .

    Cái vòng tròn bạn nói không phải là vòng tròn hủy diệt mà là vòng tròn phát triển , giống như trong chương trình học của chúng ta , cũng một đề tài đó nhưng cấp 1 , cấp 2 , cấp 3 khác nhau , mỗi cấp một phát triển hơn .

    Khi cơm không đủ ăn , áo không đủ mặc , người ta chỉ mong cho no cơm ấm áo , đến khi đầy đủ , con người mới nghĩ đến ăn ngon mặc đẹp và khi nói đến cái ngon , cái đẹp thì lại không có một chuẩn mực nào cho nó cả .

    __________________________

    Xin có đôi lời ngưỡng mộ Bliss :

    Bạn là một trong số rất ít người trên diễn đàn này luôn có trách nhiệm với từng câu văn , cú pháp , chính tả trong câu hỏi và trả lời .

    Trong bối cảnh YHĐ là nơi để người ta phô trương chữ nghĩa và đôi khi sự phô trương đó làm người ta không hiểu được câu văn đó là của người Việt nam hay nước ngoài đang học tiếng Việt , thì chính bạn và một số ít người đó làm cho tiếng Việt chúng ta luôn trong sáng , dễ hiểu như bản thân nó vốn có .

    Mong bạn tích cực hơn trong việc tham gia để YHĐ ngày càng phong phú .

    _____________________

    Xin lỗi Bliss , cho mượn chỗ để nhắn với Hải Âu :

    Có bạn Tí Nà ( Sao Kim ) vừa thắc mắc về thân thế của Hải Âu , bạn vào đấy mà giải bày đi chứ , đừng để tớ phải mất công giới thiệu .

  • 1 thập kỷ trước

    Trong sự phát triển của nhân loại. Loài người mò mẫm để đi. Khi nào thấy bí lối thì phải đổi hướng. Giống như người đi lạc trong rừng, nếu không đi thẵng thì trước sau gì cũng bị đi thành vòng tròn và nhìn thấy một chổ củ mà mình đã từng đi qua. Vợ cáo già gian ác chẵng biết bao nhiêu tuổi mà quá thông minh. Đúng là nó không phải vòng tròn mà là vòng xoắn ốc đang hướng lên trên nên chẵng có gì là vô ích. Còn việc khỏa thân thì tớ đã vở mộng! Tớ và một thằng bạn có dịp đột kích vào một bải tắm khỏa thân. Tưỡng là phen nầy gặp một đàn tiên nử. Hóa ra trong đó đa số là tiên sồn sồn! Trông chán không tả được! Khi đó tớ mới thấy phát minh vỉ đại của loài người chính là y phục.

    ---------

    @Bliss: Xin lỗi bạn, cho tớ mượn chỗ để nhắn với Lãng Du nhé.

    ---------

    @Lãng Du: Cám ơn bạn báo cho tớ biết. Nhưng cái gì của Sao Kim cũng là riêng tư nên tớ không biết ngã nào mà tìm cho ra nàng nữ thần Vệ Nữ nầy. Lãng Du cho tớ xin cái link đi. Thanks! (tớ đang học tiếng Việt đấy ông ạ!)

    ---------

    @Bliss: Đối với những người biểu tình khỏa thân đó thì bạn dùng từ rất độc đáo. Đúng là tiến hoá ...lùi! Tớ nghĩ đến một chiếc xe không de lại vì đang được gài số tới, nhưng nó bị tuột dốc! Tớ cũng băn khoăn về nhu cầu khỏa thân đó. Cái gì đẹp thì mình mê là đúng. Nhưng cái không đẹp thì có gì hay ho đâu? Tớ nghĩ có lẽ họ bị những đè nén về tâm lý nên mới ra như vậy. Với một con người, cái gì bị ngăn cấm không được thỏa mản thì trở nên quí. Nên khi có cơ hội là phải hưỡng cho bằng được dù là nó chẵng ra làm sao cả!

  • 1 thập kỷ trước

    Đánh dấu sao giùm Mụ Vợ Cáo Già Gian Ác. Hum qua bùn ngủ quá chưa tặng sao! ^^

  • 1 thập kỷ trước

    Bên Phật giáo nếu mình không lầm có câu :" Đi đến chỗ tột cùng ấy chính là không vậy."

    Thật ra con người không đi ngược như bạn nghĩ. Khỏa thân khác với trần truồng. Vì khỏa thân là nghệ thuật che dấu những điểm cần che, là bậc cao nhất của thời trang. Người ta chỉ ăn cơm niêu một vài lần để cảm giác cái thời hoang sơ, chứ không ai ăn niêu cả đời bạn ạ. Người ta cắt cỏ, tỉa cỏ cho thành những tác phẩm nghệ thuật chứ không nhổ cỏ bạn ạ.

    Cứ suy ra như vậy, con người dần dần đi tới chỗ vi diệu của cuộc sống, thận chí có thể tạo ra một "" thiên nhiên trong mơ" ngay bên cạnh một khu thị tứ ồn ào. Đó mới chính là phát triển của nhân loại.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.