Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Bạn biết không? được sống thật là tốt?

ngày hôm qua tôi đã chứng kiến một cái chết.Một người phụ nữa trể chết vì tai nạn giao thông.Tôi biết chị và chị còn rất trẻ.Tôi thật sự rất sợ.Hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi suốt cả ngày làm tôi cảm thấy hoang mang trống vắng và lo sợ.Nó như một cú sốc vậy .Toi chưa bao giờ chứng kiến những điều như thế.Và tôi đã không thể giữ bình tĩnh được ..tôi lo sợ thật sự rất sợ và buồn.

Tại sao con người ta phải chết hả các bạn?

Tại sao con người ta phải chia li? họ gặp nhau rồi chia li và đau khổ? có những nỗi đau không thể hàn gắn được

Sao con người ta không sống mãi. sao ta không thể mãi bên những người ta yêu quí?

DÙ họ có xấu xa hay như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn là một con người và họ vẫn đáng được sống cơ mà?

Tại sao lại có tai nạn giao thông ? tạ sao con người ta lại chỉ vì một phút vội vàng tới một nơi nào đó để đi nhanh và rồi đã ra đi mãi mãi? sao không đi chậm lại ? học có biết họ sống như thế là vô trách nhiệm với bản thân và chính những người xung quanh không?

tôi thật sự thấy sợ và lo lắng cho những người quanh tôi ! phải làm sao đây ?

đã có lúc tôi muốn từ bỏ cuộc sống này nhưng bây giờ tôi mới chợt nhận ra được sống thật là tốt .

Cập nhật:

viết ra những điều này vì thật sự tôi không biết phải làm sao nữa tôi rất sợ..tôi phải làm sao đây?

và tôi mong các bạn hãy quí trọng cuộc sống của chính mình hãy sống thật ý nghĩa vì được sống thật là tốt

-TÔI ĐÃ KHÓC KHI KHÔNG CÓ GIÀY ĐỂ ĐI CHO TỚI KHI NHÌN THẤY MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ CHÂN ĐỂ ĐI GIÀY!

Cập nhật 2:

cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người rất nhiều! mình đã hiểu ra thật nhiều điểu !

Windowns7 chắc bạn nói đúng! cảm ơn nhé chắc chỉ những người đã trải qua mới hiểu cái cảm giác đáng sợ ấy!

NBT : nghĩ như bạn thật là ngốc nghếch ! sao lại nói ra những điều như vậy! sẽ chẳng có chuyện gì cả nhất định là thế! và Xk cũng không cho bạn nghĩ là sẽ xảy ra chuyện gì đâu ..đừng ngốc thế!

7 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    những người đã từng trải qua như bạn mới biết sống là tốt biết bao, còn những người chưa từng trải qua hay chưa được biết nhửng khó khăn thì không nghĩ như bạn vì họ chưa biết thế nào là khó khăn thực sự, chưa thực sự biết đau khổ và hạnh phúc của cuộc sống bình yên. Một người nằm trong chăn ấm thì làm sao biết thế giới bên ngoài lạnh như thế nào. Nhưng trái lại những người sinh ra trong khó khăn nghịch cảnh thì không thấy sống là tốt mà là bất hạnh, họ mong chưa từng được sinh ra trên đời như đứa trẻ chưa từng được mặc áo ấm thì làm sao biết ấm là như thế nào. Tôi cũng từng thấy cuộc sống không có ý nghĩa nhưng đôi lần thấy người khác ra đi tôi chợt cảm nhận được mình còn ở trên đời này là điều kỳ diệu. Tôi không mong muốn sống cao sang hay gì hết, tôi chỉ muốn sống bình yên cùng người thương yêu hết cuộc đời. Sống chậm mà ngẫm nghĩ và tận hưởng cuộc đời còn hơn sống vội vàng mà cuối đời ta trong trí óc chẳng còn gì của quá khứ.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Ừh, mình cũng đã trải qua cảnh tượng đó, mình có thể hinh dung được, thật sự là rất khủng khiếp, nhưng bạn có thể đau buồn 1 lúc, 1 ngày, 1 tháng, rồi sẽ quên đi, đừng nghĩ tới nó nữa bạn sẽ thấy lòng thanh thản hơn đấy.

  • 1 thập kỷ trước

    Thật vui khi gặp lại bạn, mình tưởng kiếp nay đã không còn gặp được nhau...

    ------------

    bạn hãy xem câu này, có cả câu trả lời của Nobita đấy

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Ah...

    (Các) Nguồn: __|trituyet|__
  • Ẩn danh
    7 năm trước

    Câu trả lời được Y! đánh giá uy tín nhất tại: http://rongbayz.com/tintuc/danhsachtin.html

  • 1 thập kỷ trước

    ai cũng muốn đc sống. chúc mọi người vui vẻ

  • 1 thập kỷ trước

    thực ra đây không phải là một câu hỏi nhưng tớ vẫn trả lời bởi nó rất hay tại sao con người ta phải chét ưh rất đơn giản đó là quy luật của tự nhiên và tớ cảm thấy bây giờ bạn rất sợ sợ mình sẽ chết ưh ?

    một cái sợ lẵng xẹt thật sự tớ đã nghĩ rất nhiều sau khi mình chết mình sẽ ra sao ? và tự hỏi khi mình chết mình có được nhìn thấy mọi người mà mình yêu quý không mình không biết nữa nhưng mình biết một điều "hãy sống và nhìn dưới kon mắt màu hồng " dù ở bất cứ hoàn cảnh nào mỗi lần tớ buồn tớ đều ngồi hát bài "tặng anh một câu hát " hay ngồi chọc những chú mèo = một cái khăn đỏ của em và cú đánh nhau vô tội vạ của chúng xen lẫn tiéng quát của con em hoặc đi kể hết cho con bạn thân nghe những bực dọc hay suy nghĩ của mình tất cả điều đó làm mình thấy thật hạnh phúc và iu đời vì vậy khi nghĩ điến cái chết mình không sợ vì mình luôn sống hết mình bạn nên nhớ "cuộc sống là chuyến phiêu lưu và ta là người điều khiển"

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    chòa bạn! Bạn pit không được sống thật là tốt nhưng chết chính là sự bắt đầu của một cuộc sống mới đấy bạn không cần phải sợ đâu, chr cần mình sống thật tốt là đc

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.