Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Tại sao có câu ví von thế này?
Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó
Tôi chưa hiểu lắm câu vi này mặc dù thỉnh thoảng nghe người ta nói bạn nào giải thích cho mình biết với Cám ơn nhiều
5 Câu trả lời
- Ẩn danh1 thập kỷ trướcCâu trả lời yêu thích
Câu này mới nghe lần đầu từ Bà già
- tutamLv 61 thập kỷ trước
Bạn mến, đây là một câu ví trong dân gian .Ngụ ý cho rằng khi người con gái gặp phải người con trai nào mà mình thích thì hớn hở ,mừng vui ra mặt.Thài lài là loài cây cho hoa thường mọc ở những vùng quê ,khi chó ị ra thì đó là phân .Cây lá mà gặp phân thì tươi hoa tốt lá ,thế thôi.Với lời văn như thế thì ta biết rằng câu này có ý chê trách những cô gái không kín đáo ,sống khá cởi mở trong t/y.
Bên cạnh đó cũng có một câu chê bai các cặp đôi không hợp lứa
-Vợ đẹp lấy thằng chồng dại .
Như bông hoa lài cắm bãi cứt trâu .
Chào bạn nhé ,chia sẻ vài ý như trên.Chúc vui vẻ .
- 1 thập kỷ trước
Ý nói con gái khi được yêu thì họ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc: luôn vui cười, rạng rỡ, da dẻ hồng hào, mịn màng...và quyến rũ!
- 1 thập kỷ trước
y muon noi nhung co gai co tinh lang lo. Cu he thay con trai la mat sang len ay ma.
- 1 thập kỷ trước
à ý nói là cô gái nào dímh phải hơi của trai(hơi ở đây cũng có thể hiểu là mùi trên người của đàn ông) thi không thể tách rời ngươi đó được.kiểu như dạng yêu anh tha thiết cho dù anh có điếc em cũng yêu.vậy đó mà,hehe !