Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Siêu Vịt đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Những câu hỏi kiểu này tên là gì vậy ?

Cái kiểu câu hỏi đó nó như thế này nhé :

"Hãy tưởng tượng nào :

1/ Bạn đang trên một đoạn đường dài, khát cháy cổ. Bỗng nhiên bạn nhìn thấy một vườn dâu tây sai quả và đầy hấp dẫn. Bạn thấy vườn cây không có chủ canh giữ nhưng lại có hàng rào. Bạn hãy tưởng tượng cái hàng rào đó như thế nào ?

2/ Sau khi trèo qua rào và vào vườn , bạn nghĩ mình sẽ hái và ăn những quả dâu tây chín mọng kia như thế nào ?

3/ Đột nhiên đang ăn ngon lành thì người chủ khu vườn xuất hiện . Bạn sẽ phản ứng ra sao ??"

Mình muốn biết kiểu câu hỏi trên tên là gì để search thêm nhiều câu nữa hỏi bạn bè chơi .

Nếu bạn biết thì cho mình biết với nhé !

Còn nếu không biết mà có hứng thú thì cũng có thể tham gia trả lời những câu hỏi tâm lý trên kia . Tôi sẽ khám phá bạn ! ^^

Cảm ơn trước nha !

Cập nhật:

Trắc nghiệm Kokology . Tìm được rồi . He he

Cập nhật 2:

Lời giải thích tôi sẽ post sau nhá . ^^ Thú vị ghê !

Cập nhật 3:

Ko nhiều người dám để tôi khám phá cho lắm nhỉ ? :D

Cập nhật 4:

LỜI DIỄN GIẢI :

Câu hỏi này cho biết mức độ chung thủy của bạn trong tình yêu ! :D

- Hàng rào thể hiện cái giới hạn mà bạn đặt ra cho chính mình trong việc thích anh chàng/cô nàng nào khác .

- Cũng dễ đoán , việc bạn ăn những quả dâu trộm như thế nào thể hiện bạn sẽ như thế nào trong chuyện vụng trộm của mình .

- Câu hỏi thứ 3 thể hiện cách phản ứng của bạn khi bị người yêu phát hiện .

---------------------------

Bây giờ tôi xin phép diễn giải riêng nhé :

^^ He he

@ Haibara :

Khôn khéo đấy chứ ! Bạn sẽ là kiểu người bí ẩn trong tình yêu đấy nhỉ ? Nhưng người yêu bạn nên cẩn thận đấy , vì bạn rất biết chùi mép khi ăn vụng ... He he

Cái cách "đứng ngoài hàng rào và lấy cây gậy nào đó khèo hái" rất thú vị đó nha ! :))

Cập nhật 5:

@ Kitty :

Bạn có thể là người ko chung thủy đấy ! ^^

Hàng rào trải dài thể hiện bạn cũng đắn đo nhiều , nhưng rốt cục bạn vẫn rất bị thu hút bởi những "quả dâu tây to, đỏ, nhìn ngon mắt" ...

Cách giải quyết "bỏ chạy" của bạn ko có tinh thần trách nhiệm chút nào . Có khả năng là bạn còn suy nghĩ trẻ con ... :D

Dù sao bạn rất tử tế khi để ý đến câu hỏi về tên loại trắc nghiệm này của mình . Cảm ơn nhé ! ^^

Cập nhật 6:

@ Bốn Vùng Chiến Thuật :

Anh nằm trong top đàn ông thật thà và quân tử . ^^

Và cũng làm người khác cười nữa ^^ .

Cập nhật 7:

@ Liên Bang Nga

Bạn cẩn thận quá . Thậm chí star câu hỏi của tôi mà cũng ko thèm làm trắc nghiệm . Tên nickname của bạn cũng ko rõ ràng . Bạn chắc ưa thể loại bí ẩn ? ^^

Cập nhật 8:

@ BONVUNGCHIENTHUAT

Anh nằm trong số đàn ông thật thà và quân tử đấy . ^^

Và làm người khác cười nữa . ^^ he he

Cập nhật 9:

@ Thủy Kim :

Mình thấy Kim rất là hiền và biết suy nghĩ đấy . ^^

Bạn thuộc tuýp người chung thủy .

Cập nhật 10:

@ The Heart of Asia :

Hix , anh mang cái biển Đóng góp hàng đầu của mục Tâm lý quả không sai . Chẳng khám phá được điểm nào yếu cả ! :(

À ! Chúc mừng sinh nhật anh nhé ! ^^

Cập nhật 11:

@ Kiss

Hix , đọc câu hỏi đang là dâu tây rất là ngon lành , đọc xong câu trả lời của Kiss thấy lợm cả miệng ! Hix .

Bí ẩn quá đi !! :P

Cập nhật 12:

@ Trương My :

Bạn rất lạ lùng , con gái , nhưng rất lý trí .

"nếu chủ vườn là nam thì mình vờ ngất xỉu và xin lỗi vì " giữa đường khát nước thấy dâu ngon quá, kiềm lòng ko nổi", sau đó tỏ ra xấu hổ và ngỏ ý bồi thường" <--- các nam nhân chú ý , đây đích thị là MỸ NHÂN KẾ đó nha . ^^

Bạn chắc là 1 người quyến rũ kiểm nguy hiểm :D

Cập nhật 13:

@ Cay cay ngọt ngọt :

^^ Tôi nghĩ đó không phải là câu trả lời thể hiện chính xác những gì bạn nghĩ ! Không có kết luận .

@ Joey và @ yellow balletshoes :

Ghét nhất người nào star câu hỏi của tôi mà không trả lời ! Hừm ! >:P

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    1. chỗ nào trèo được vào thì cứ trèo, nhưng ko để hàng rào bị hư.

    2. Ăn liền trái ngon chín, to, hái thành vốc to

    3. Khi vào là chuẩn bị tâm lý rùi, hỏi thừa. 1. xin. 2. mua. 3. làm mướn !

    ko chừng cưa đổ luôn ông chủ và bà chủ ! :D

    ...............

    Những câu hỏi kiểu này tên là gì vậy ?

    ko biết, theo tớ là câu hỏi để giải trí thui, còn trong thực tế : hỏi như sao xẹt ! ai chụp được là hữu ích !

    ............

    cây dâu như cây rau muống mọc ở đất khô, nên khi thấy người chủ thả xuống, ông ta ko nhìn thấy đâu, ko có lo lắng ! người hái dâu mà gặp vốc dâu tớ hái, cảm ơn tớ nữa a ngen !!!

  • Kiss
    Lv 5
    1 thập kỷ trước

    Đang trên một đoạn đường dài, khát cháy cổ. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một vườn dâu tây sai quả và đầy hấp dẫn. Nhìn quanh không thấy chủ vườn cây canh giữ nhưng lại có hàng rào. Cái hàng rào sao mà cao thế, những song sắt chi chít kết với nhau, trên đầu là những mũi nhọn như tên vuốt. Ôi thật thèm thuồng, làm sao để trèo vào đây.

    Tôi rón rén đến gần bờ rào, sao cái chân, cái tay tôi cứ nặng nề khi muốn nắm cái song sắt để kéo mình lên mong vượt qua bên kia, cái chân nhấc lên như nhấc cả tấn thép, từng động tác chậm rãi rồi tôi cũng leo được lên cái bờ rào ghê gớm, lại từng bước đu mình vào để xuống phía bên kia và cuối cùng tôi cũng vào trong an toàn tuy thật mệt nhọc.

    Sau khi trèo qua rào và vào vườn, tôi nhìn lại thì chẳng thấy những quả dâu tây đâu nữa, tìm quanh chỉ thấy lá cây với thân cây, tôi cố bươi ra mong tìm được vài quả để bỏ vào cái miệng đang khô cứng, sự cần cù của tôi cũng được đền đáp, bươi mãi trong đống lá và cây rồi cuối cùng tôi cũng thấy được một quả dâu tây to ơi là to và chín mọng đến mức mà tôi cảm nhận nếu sợi tóc đâm vào nó cũng thủng lỗ và chảy nước hết.

    Tôi nhẹ nhàng cầm quả dâu và đưa lên miệng, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người, vừa mới nhấm nháp được vài miếng thì bổng chủ khu vườn xuất hiện, tôi chưa kịp phi ra ngoài thì bị ông ta cầm cái xẻng và đánh cho một cái vào mặt. Bốp...

    ...Bốp! Dậy đi, cái thằng này sao cứ mút ngón chân tao vậy.

    Thấy chưa, uống rượu vào cho nhiều, tối qua tao bảo uống nước lọc vào đi cho dã rượu nhưng không chịu, bây giờ chắc khát lắm đó à. Thôi nào dậy rửa mặt mà đi ăn sáng nào...

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    1) "Bạn hãy tưởng tượng cái hàng rào đó như thế nào ?" <=== Nó là con dao 2 lưỡi!

    2) "ăn những quả dâu tây chín mọng kia như thế nào ?" <=== Anh sẽ ăn nó như là đã chiếm đoạt được sở hữu của chủ nó và sau đó anh sẽ được ngủ 1 giấc ngon lành, thẳng cẳng và không còn bị căng thẳng mà sợ thằng chủ nhà bắt gặp quả tang...hehe! Do lẻ đó người ta thường nói là "ăn vụng" ngon hơn "ăn thật" và "ăn chơi" ngon hơn "ăn trả bữa"....hehe! :))

    3) "Bạn sẽ phản ứng ra sao ??" <=== Đã không ăn vụng thì thôi, chớ lỡ ăn vụng thì mình phải lau miệng cho sạch chứ!...hehe! Nhưng nếu mà lở bị phát giác, thì mình phải đành nhổ cỏ tận gốc thôi!

    Mình muốn biết kiểu câu hỏi trên tên là gì để search thêm nhiều câu nữa hỏi bạn bè chơi . <==== Câu hỏi ở trên anh gọi là:

    "Choose your enemies as you would want to choose someone to be your best friend!"...§® The Heart Of Asia Part 4 ®§

    "Chọn kẻ thù của bạn cũng như là bạn muốn chọn ai đó làm người bạn tốt của bạn!"...§® The Heart Of Asia Part 4 ®§

    Mà đã không tuốt gươm thì thôi. Chớ đã tuốt gươm thì phải chém!

    (Các) Nguồn: §® The Heart Of Asia Part 4 ®§
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    1/ mình sẽ nghĩ: dễ gì lại có người chủ nào lại bỏ trại như thế, chắc chắn vườn hắn tốt và hắn muốn lợi dụng mình qua việc này giới thiệu về vườn trái cây ấy đây mà => hàng rào thấp, nhưng có kẽm gai, vừa khiến ta thôi thúc, vừa khiến ta cẩn thận, dù sao đang cháy cổ, không vào không đc

    2/ câu này tớ sẽ hái và ăn thong thả, vì tin chắc nếu có bị bắt, tay chủ này sẽ vui vì tớ, kèm thêm vài trái cho tớ đem về giới thiệu :))

    3/ tay chủ xuất hiện, tớ sẽ bảo:

    "Ông biết cách tóm 1 kẻ như tôi, ông sẽ tóm thêm nhiều người nữa,dâu tây nhiều sâu bu quanh mà cái cây cứ trơ ra, vỏ dâu chả biết để làm gì?"'

    hàng rào với mình với mình là cái vỏ dâu, vừa che đậy, vừa thôi thúc, ai biết phía trong là gì?

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    1/ Bạn hãy tưởng tượng cái hàng rào đó như thế nào ? <=== Theo mình, đó là "ranh giới" kiềm giữ "lòng tham" và đồng thời là "chất xúc tác" thúc đẩy ta "khám phá". hehe...

    2/ Sau khi trèo qua rào và vào vườn , bạn nghĩ mình sẽ hái và ăn những quả dâu tây chín mọng kia như thế nào ?<=== Oh, ko làm thì thôi chứ đã trèo vô tận nơi rồi thì phải "từ từ" hưởng thụ cho sướng chứ. Nên mình sẽ nhấm nháp từ từ, thong thả. Ăn lẹ, nuốt lấy nuốt để đâu ngon bằng tận hưởng từng chút "vị chua ngọt". Lỡ sau này ko có dịp "ăn vụng" nữa thì còn nhớ đến nó chứ mất công nghĩ mà tiếc! :P

    3/ Đột nhiên đang ăn ngon lành thì người chủ khu vườn xuất hiện . Bạn sẽ phản ứng ra sao ??" <== hehe, nếu chủ vườn là nam thì mình vờ ngất xỉu và xin lỗi vì " giữa đường khát nước thấy dâu ngon quá, kiềm lòng ko nổi", sau đó tỏ ra xấu hổ và ngỏ ý bồi thường. khakha... ( chắc "him" ko nỡ đối xử thậm tệ với mình đâu nhỉ, just joke...). Thật ra dù là bà/ ông chủ thì mình thẳng thắn thừa nhận và chấp nhận hình phạt (tù, tiền, làm công). Tuy nhiên mình khoái làm công hơn, ở đó tha hồ ăn dâu, :D...

    Những câu hỏi kiểu này tên là gì vậy ?<--- Theo mình, nó là một dạng trắc nghiệm tâm lý, tùy vào câu trả lời mà chúng ta biết được một phần tính cách của người khác.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    anh á, anh sẽ ăn lẹ hơn nữa goy...xin lỗi rồi chạy biến

    2 là xin lỗi và trả tiền đền họ

    3 nữa là kệ vô tư ăn tới khi nó xắp khùng lên goy thì chạy hihiii

    ê...yêu anh không?

    hihihihiiiiiiiiiiiiiii

    những câu kiểu này anh nói nhiều lém yêu anh ko?

    đó đó lại xấu hủ goy.

    em nha...anh đâu biết em là ai ngoài hình thù 1 con vịt và 1 tấm hình ơ ơ mà hình em coi bộ ếm nó cũng khá là xinh xẻo ha

    ước gì tóm cổ đc em goy vặt lông làm thịt hô hô

  • Là loại câu hỏi phân tích tâm lý người khác, dựa vào kết quả để phán đoán tâm lý.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    1/ hàng rào bằng gỗ màu nâu và trải dài

    2/ăn những quả dâu tây to, đỏ, nhìn ngon mắt

    3/chuồn mất dép chứ phản ứng thế nào nữa=))

    Kiểu câu hỏi trên:

    Bạn lên http://google.com/ ghi "trắc nghiệm tâm lí" sẽ có những câu hỏi kiểu thế này

    Còn k thì lên http://muctim.com/ cũng có nhiều dạng câu hỏi tương tự như vậy lắm đó

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    1. Hàng rào đó rất thưa và ai cũng có thể đi vào được

    2. Mình đứng ngoài hàng rào và lấy cây gậy nào đó khèo hái

    3. Khi người chủ đến mình sẽ vẫn đứng ngoài hàng rào làm như ko có chuyện gì cả và đứng nhìn chằm chằm vào hàng cây dâu tây sau đó quay lưng bỏ đi chậm rãi, mặt nhìn xuống đất ( vờ như ko thấy chủ nhà )

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.