Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Thiên Bình đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Có (những) niềm tin tuổi nhỏ nào đã mất đi trên bước đường trưởng thành của bạn?

Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn. Chúc các bạn cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Cập nhật:

@ Nhóc cô đơn: Ồ, tại sao lại không tin nữa bạn? Nếu nói về tình yêu nam nữ thì bạn cứ yên tâm, mọi việc đâu sẽ có đó. Mà sao bạn không tự đi tìm tình yêu cho mình nhỉ :D?

@ Thanh Thanh: Bạn ạ, bạn có thể thất vọng, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ tuyệt vọng bạn nhé! Mất cái này thì được cái kia, mọi sự đều như vậy.

@ My Love: Một công việc (không có chữ "ổn định") để làm, một ai đó để yêu thương và một điều gì đó để hi vọng.

Bạn có công việc để làm - dù phải nay đây mai đó, dù đôi khi phải chịu những bất công, nhưng bạn có thấy rằng bạn hạnh phúc hơn những người không có khả năng làm việc không? Có một người nào đó để bạn thương thầm người ta thôi, còn hạnh phúc hơn là "không có, dù chỉ một người để mình quan tâm đến họ", có phải vậy không? Và một điều gì đó để hi vọng, chẳng phải bạn vẫn đang hi vọng mọi việc tốt đẹp hơn đó sao?

Ông "chồng" của tôi ơi, làm ơn lạc quan lên một tí cho đời vui đi nhé!

Cập nhật 2:

@ Diệt Tuyệt Sư thái: Chưa cần đến làm ngành an ninh, nhiều người cũng đã mất dần niềm tin nơi "bản chất con người". May mắn thay, chỉ là mất đi một chút, chứ không mất hẳn!

@ Quang Tèo: Tin rằng những điều bạn mong ước sẽ thành sự thật. Chúc gia đình bạn thật nhiều sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc.

14 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Đã là miềm tin thì nó sẽ không bao giờ mất đi ..Nó sẽ lớn dần lên trong tâm hồn mỗi con người chúng ta, nó lớn lên theo thời gian , không gian và nguyên tắc của xã hội..!! Và cuối cùng nó biến đổi theo hiểu biết của mỗi con người ..!!

    "Lòng tin không phải là khởi đầu mà là kết quả của mọi nhận thức"

  • 1 thập kỷ trước

    Tin vào số mệnh , bây giờ mình không tin nữa .

  • 1 thập kỷ trước

    Đó là niềm tin cuộc sống đầy màu hồng nhưng mà sao bây giờ mình vẫn còn mong điều đó.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Tin rằng Đảng CS yêu nước và xả thân để bảo vệ tổ quốc.

  • 1 thập kỷ trước

    Tin rằng sau này lớn lên sẽ kg làm cho cha mẹ phải lo lắng khi về già và sẽ làm cho cha mẹ mình sung sướng nhưng niềm tin này đến nay đã kg được thực hiện vì cha mẹ mình luôn lo lắng cho mình và kg được sung sướng khi về già.Nhưng có một niềm tin đã thành sự thật đó là cha mẹ mình rất ...rất vui vẽ và khỏe mạnh.Mình cũng chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc.Thanks!

  • 1 thập kỷ trước

    lúc nhỏ nghĩ rằng trái đất sẽ không còn chiến tranh

    nhưng giờ hết rồi

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Người làm trong ngành an ninh với hàng đống tệ nạn như tuyết lở đổ lên đầu thì sẽ chẳng còn một chút ảo tưởng nào nữa về "bản chất con người."

  • OOM
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Niềm tin vào tuổi ấu thơ thì quá nhiều , nào là sẽ là con người vĩ đại ; sẽ làm nên nhiều việc làm mà mọi người sẽ ngước nhìn ; sẽ nổi tiếng ( chưa biết tiếng tốt hay xấu ; vì còn nhỏ chưa phân biệt ) và mọi người phải khâm phục , xem phim quyền cước Lý tiểu Long thì nghĩ mình cũng sẽ giỏi võ nghệ cao cường , xem phim khoa học thì nghĩ mình sẽ là bác học sáng chế nhiều loại máy móc khác người ...

    Đại loại tuổi trẻ nhiều mộng mơ , và khi trưởng thành thì những việc đó hầu như không thể thực hiện được , và bằng lòng với thực tại .

    Và thực tại là những gì quý báu mà ta phải theo nó từng bước một trên đường đời này .

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Có đó Thiên Bình a`,khi còn trẻ và chưa biết yêu,mình luôn tâm đắc với câu: "Hạnh phúc là có một công việc ổn định để làm, một điều để mơ ước và một người để yêu thương".Nhưng rồi thời gian trôi qua,mình lớn dần lên theo thời,rồi bước vào đời tự bương trải kiếm sống.Nhưng đường đời thì đâu bình yên như ta nghĩ, thế là nhiều công việc bị đứt đoạn buộc phải thay đổi, áp lực công việc khiến đôi khi bị stress mệt nhoài....nhiều ước mơ cố gắng mãi không thành..... và mối tình dở dang ghi sẹo trong tim.....mình mới chợt nhận ra rằng,những suy nghĩ và ước mơ của mình xưa kia chưa hẳn là chân lý.Nhưng biết làm gì hơn khi cuộc sống này vốn là như thế,Thôi thì đành chấp nhận và cố gắng vượt qua tất cả mà thôi.....!!

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Tin vào cuộc sống tốt đep,tin vào người mình yêu>>> nhưng giờ thất vọng hoàn toàn

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    mình đã từng ươ´c mơ được xả thân Anh Hùng như Lê văn Tám .

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.