Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

thời nay ở nhà... tụng kinh và niệm phật khi chết có được vãng sang không ?

tớ lo tụng kinh và niệm phật không thế này thì khi chết không biết đi đâu ? vì không có cảm ứng ?

...hay phải cần phật tại thế chuyền phát cho thì mới đảm bảo ?

21 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    các bạn thân mến !!!

    theo tôi thì chúng ta vào diễn đàn này là để chia sẻ kiến thức ...theo chiều hướng tích cực.

    ... và tất cả các bạn chả lời đều đúng...theo quan niệm của mỗi người .

    mỗi người đều chọn cho mình một con đường mà mình cho là đúng và hợp với mình...vì con người là chúng sinh cao quý nhất có đặc quyền tối cao và thiêng liêng ...là quyền chọn lựa.

    theo vị thầy nào hay không là quyền ở mình.mình tự do tự tại mà.

    theo tôi thấy thì tất cả các tôn giáo lớn...đều dạy con người hướng đến cái chân. thiện .mỹ ...và đưa con người đến chỗ giải thoát...

    ...và tôi thấy chước phật thích ca thì chưa có kinh phật...ngài là bồ tát đại minh từ cung trời đâu xuất hóa thân xuống thế giới này là thái tử tất đạt đa ...ngài tu hành với mấy vị bà la môn rồi thành phật...

    ...sau đó ngài hoàng pháp 49 năm...sau đó là ngài truyền pháp "chánh pháp nhãn tạng" cho ma ha ca diếp .là vị tổ truyền thứ nhất...rồi tiếp theo 28 vị tổ sư...đến bồ đề đạt ma .ngài truyền pháp cho huệ khả tổ sư . ngài gọi là "giáo ngoại biệt truyền tâm truyền tâm không cần kinh điển"..rối đến đời huệ khả là vị tổ thứ nhất ở trung hoa...rồi đến đời lục tổ huệ năng truyền pháp ngài gọi là "vô tướng pháp".....v.v.

    ...trong phật giáo có 3 pháp bảo là phật.pháp.tăng.

    vị thầy truyền pháp cho học trò. gọi là phật.

    người học trò được nhận pháp mạch từ thầy .gọi là pháp.

    những người học trò được truyền pháp cùng nhau tu hành .gọi là tăng,ni.

    ...nếu một người tu hành không có 3 pháp bảo trên thì e khó thoát khỏi tan giới.

    thời nay muốn tu hành thoát tam giới ,liễu thoát sinh tử thì cũng phải tìm vị thầy đã đạt đại khai ngộ truyền pháp cho thì mới được ..."ngài nói có chúng sinh là có phật"

    còn ai tìm thấy danh sư hay chân sư là do duyên của mỗi người."phật chỉ độ người có duyên".

    ...có lần phật nói với đệ tử là 5000 năm sau thì phật di lạc mới ra đời ...là ngài muốn nói với một số nhóm người thời bấy giờ nếu không theo ngài tu học thì phải đợi 5000 năm sau thì phật di lạc ra đời mới độ nổi nhóm người đó...

    chứ không phải 5000 nghìn năm phật mới ra đời một lần....

    nếu vậy thì mình làm gì có cơ hội học phật.

    sau phật thích ca là ma ha ca diếp đó thôi...các bạn về hãy nghiên cứu lại kinh đi...

    ...ngài cũng nói là có chúng sinh là có phật...

    thôi nhé chuyện tu hành nói cả ngày không hết...

    chúc các bạn vui vẻ tự tại...

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Mình biết có người niệm Phật A DI ĐÀ và được vãng sanh ( biết trước ngày giờ ra đi ) và mình cũng biết chắc chắn

    -CHÙM MỀM VÀ UỐNG NƯỚC TẮM CỦA MỘT AI ĐÓ thì chỉ có đi tướt chứ ko có đi vãng sanh

  • 1 thập kỷ trước

    Hi bạn Thượng Sơ. Lâu ngày hi

    bạn niệm phật thường xuyên như thế là tốt rồi, cộng thêm tu tâm, làm điều thiện,nghiên cứu thêm kiến thức là sẻ có tiến bộ thôi, không nên lo lắng, chúc bạn nhanh chóng tiến bộ có thông tin gì chia sẻ a e nhá

  • 1 thập kỷ trước

    Chào thượng sơ.

    Bạn tụng kinh, niệm phật vậy bạn có nhiếp tâm hay chưa. và phải tụng kinh niệm phật như thế nào thì mình nghĩ bạn nên đọc kinh quán vô lượng thọ. không những thế trong đời sống hàng ngày bạn phải không xa lìa 06 câu phật hiệu đó. Điều đó được nói đến trong Bồ Đề TâM Luận bạn hãy tìm trên thuviênhoasn.org, bạn phải hành thập thiện nghiệp nữa, sau khi thuần thục bạn hãy hành lục độ balamật, dù bạn có hành đến đâu đi chăng nữa, dù ít hay nhiều gì đi chăng nữa thì tấm lòng thành của bạn bạn sẻ được vãng sanh. Nếu bạn e sợ rằng sau khi lâm chung mà vẫn chưa được vãng sanh thì bạn cần trang bị thêm tử thư tây tạng. hy vọng bạn sẻ an tâm trên con đường tu học.

    Mình nói thêm bạn VL trả lời như vậy hình như là bạn đã lầm bên Mật tông rồi, con đường của bạn là Tịnh độ tông. Chào bạn

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    vậy a bạn vãng sanh về cõi nào. sao ko MỖi BƯớc Chân Đi vào Tịnh Độ ấy.

  • 1 thập kỷ trước

    Thời nay MA nói pháp rất nhiều, càng tự nhận mình là VÔ THƯỢNG là SUPER thì càng sa đọa lòe loẹt thậm chí lấy chồng ............

    Bạn cần cẩn thận, Phật ở trong Tâm ko phải ở bên ngoài

  • 1 thập kỷ trước

    Phật là bạn, bạn chính là phật! Niệm phật là niệm phật trong bản tánh của bạn, làm phật tánh tự hiển hiện rõ qua câu niệm phật! Niệm Phật muốn hiệu quả thì đi đứng nằm ngồi đều phải niệm. Khi niệm nên nhất tâm, tôi khuyên bạn nên chuyên trì kinh Vô Lượng Thọ và hồng danh A Di Đà Phật! Ngoài ra nếu nhất quyết 1 đời vãng sanh thì cần đủ tín nguyện hạnh. Nguyện là bạn phải nguyện khi lâm chung được phật A Di Đà cùng các thánh chúng đến tiếp dẫn về cõi Tây Phương. Hi vọng bạn an lạc. Niệm phật và tụng kinh là ở tâm bạn, dù có ở nơi đâu thì cũng vậy. Tự lực chính là bạn

  • 1 thập kỷ trước

    không ai biết đi về đâu nhưng không vãng sanh đâu. nếu chỉ đọc kinh là có thể vãng sanh thi còn gì là nhân quả nửa. nếu đọc danh hiệu Phật rồi lạy một cái thì công đức vô lượng thì đi lạy Phật chứ đi giúp đở chúng sinh làm gì.

    trong một bài kinh Phật có hỏi một Atula. mình chỉ nói vắn tắt. giả sử ở trú xứ nọ có một người mà cả đời làm việc ác. rồi đến khi thân hoại mạng chung có nhiều người đến cầu nguyện và đọc tụng, mà cầu rằng ( vì người này lúc còn sống làm đủ đièu ác nên khi thân hoại mạng chung được vào trú xứ an lạc). thì liệu do nhân đó, duyên đó người chết đó có được vãng sanh không.

    lại nửa có một người cả đời làm đủ việc thiện, đến khi thân hoại mạng chung có nhiều người đến mà tụng, mà đọc nói rằng ( do người này đời này làm nhiều việc thiện nên khi thân hoại mạng chung sẻ xuống địa ngục). thì người chết này có xuống địa ngục không. kinh Trung A Hàm.

    bạn niệm Phật có phải đẻ cho Phật nghe không. Phật không cần nghe kinh mà chỉ cần nghe tấm lòng. nếu bạn thật sự tôn kính Phật thì nên tu tập theo Bát Chánh Đạo. và một điều nửa đó là bất cứ pháp môn nào không cần biết. nếu đi theo nhân quả là đúng, mà không theo nhân quả mà chỉ tôn thờ, lạy lục thì tông phái đó sai. Tịnh Độ không phải được tạo ra để mọi người đọc kinh. mà kinh chỉ là phương tiện mà thôi.

  • 1 thập kỷ trước

    Chào bạn hiền.

    Bạn có hay ở nhà tụng kinh niệm Phật ko, nếu có thì xin chia buồn với bạn, bạn có đọc đến khản cổ cũng chẳng có vị Phật nào đến cho bạn đi vãng sanh đâu. Bạn có biết vì sao không? Vì những kinh sách hiện nay có giúp bạn đc an lạc, hạnh phúc ngay trong cuộc sống này ko, hay là nó chỉ làm cho bạn thêm mê muội và chờ đợi 1 kiếp sau ảo tưởng sẽ tốt đẹp hơn. Không có đâu bạn ạ. Bạn muốn vãng sanh? Bạn vãng sanh về đâu? Về cõi trời sao? Bạn nhớ lại xem, Phật giáo làm gì có trời. Về cõi Cực Lạc ư? Bạn hỏi thử các bạn trên YHD xem, làm gì có cõi Cực Lạc, đó chỉ là 1 trạng thái trong tâm mình thôi mà. Vậy thì bạn mong gì ở chuyện vãng sanh, đúng ko bạn.

    Bạn thân mến, đạo Phật chủ trương giải thoát con người ra khỏi khổ đau, nhưng ko phải do tụng kinh hay niệm Phật mà đc, vì sao? Vì chính chúng ta phải tự mình giải thoát cho mình mới đc, ko ai giúp đc chúng ta cả, ngay cả Đức Phật. Phật chỉ cho chúng ta đường thôi, đó là Tu, tu là sửa, sửa chữa những hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng ta hằng ngày để ko làm điều ác, ko làm khổ mình và khổ người khác, đó chính là Tu, chứ ko phải tu hành là cạo đầu, ngồi niệm Phật từ sáng đến chiều, gặp ai bố thí thì sáng mắt ra, gặp điều chướng mắt thì sân giận giống như người thế gian, bạn nhìn thì cũng đủ biết họ có vãng xanh đc ko. Vì vậy bạn đừng tin vào kinh sách nhé, hãy xem xét lại trước khi tin vào điều gì, nó có thật sự giúp mình giải thoát hay ko?

    Chúc bạn thân tâm an lạc và vô sự. Thân.

  • 1 thập kỷ trước

    Muốn niệm Phật được vãng sanh thì phải đủ 3 món tư lương tín-nguyện-hành.

  • 1 thập kỷ trước

    quan trọng là đời sống cảu các hạ kìa, các hạ sống tốt thì việc tụng chẳng có ý nghĩa gì cả, nó chỉ có ý nghĩ giúp các hạ kiên đinh hơn với tín lý của mình mà thôi.

    mà cũng lạ nha, có nhiều người, sống chẳng biết một câu kinh, chết nhờ Thầy về tụng toàn tiếng Phạn, sống kô có đạo đức, vãng sanh mới lạ đó.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.