Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Vũ Hoàng Hải đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Dùng lý trí trấn áp tình cảm thế nào khi ta đang yêu?

Khi bạn yêu một người mà bạn biết rằng mình không nên yêu và sẽ không bao giờ được đáp trả lại tình yêu đấy thì bạn sẽ làm gì khi tình cảm bạn trao ra quá nhiều, không thể rút ra dễ dàng được?

Ngoài thời gian ra có cách nào khác khiến ta quên đi được nhanh chóng hơn để vượt thoát khỏi nỗi buồn, trở lại với con người tự do, thoải mái vốn có?

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Rất tiếc lí trí không thể làm được điều đó, nhất là khi bạn nâng niu tình yêu, và biết yêu nhiều.

    Tôi cũng đã từng tự hỏi rất nhiều lần như thế, cố làm rất nhiều lần nhưng vẫn không thể. Ôi! người ta đã bảo khi yêu bạn đã là một kẻ ngốc rồi, lí trí chẳng có sức mạnh như tình yêu thì làm sao nó có thể trấn áp kia chứ. Trước khi yêu tôi có thể điều khiển được cảm xúc bằng lí trí, có thể biến nỗi buồn thành niềm vui, lúc nào thích thì buồn lúc nào không thì vui, còn không nữa thì "trơ trơ". nhưng những gì thuộc về tình yêu lại có một sức mạnh rất khác, nỗi nhớ thương, nỗi buồn, sự đau khổ, tất cả chúng đều là những gã khổng lồ bạn à. Mội chuyện thất khó khăn đúng không nào?

    Thời gian hoàn toàn có thể làm được điều đó, nhưng mà bao lâu và như thế nào? Như tôi phải mất 5 tháng để lấy lại sự cân bằng, nó đáng ra là lâu hơn nếu tôi không có những người con gái tuyệt vời bên cạnh. Vậy đó! Cái bạn cần là sự sẻ chia, là tình yêu khác... Còn thời gian! Hãy đốt cháy tất cả những sự rãnh rỗi, một mình. Khi có một sự đam mê khác, một công việc, sự bận rộn sẽ khiến bạn nguôi ngoai. Chúc vui.

  • 1 thập kỷ trước

    Họ đáp trả hay không kệ họ , bạn cứ yêu đi chứ tại sao phải dùng lý trí để trấn áp. Mỗi khi người ấy đi qua , thì bạn đứng bên lề đường để ngắm cho đỡ nhớ rồi về, nhớ thì cứ nhớ , chứ tại sao lại muốn vượt thoát ?buồn thì cứ buồn chứ tại sao phải chóng quên? Bạn cứ đứng yên như Tháp Trầm Hương nhớ cô gái mình yêu đang đi trên đường Trần Phú Nha Trang nhé , mình tặng bạn bài thơ , để bạn cứ yêu và cứ nhớ , bởi vì yêu và nhớ làm tâm hồn ta thêm phong phú :

    Nha Trang lộng lẫy kiêu kỳ ,

    Tháp Trầm Hương đứng như si lòng trần .

    Biển xanh gợn sóng nhớ mong ,

    Bốn Mùa Quán đợi mà lòng ước mơ .

    Yêu Em yêu cả trời thơ ,

    Yêu Em yêu cả đôi bờ liễu xanh .

  • 1 thập kỷ trước

    việc gì phải làm thế cho khổ hả bạn. Hãy thoải mái để cho tình cảm của bạn tự do thể hiện điều bạn muốn. yêu mà không dám yêu, hận mà không dám hận, như vậy đâu còn là cuộc sống? đâu còn là tình yêu. Chẳng ai sinh ra là không đáng được yêu, nếu bạn yêu chân thành, bạn hãy chiến đấu vì tình yêu đó.

    p/s lời khuyên này chỉ áp dụng với hai dạng người:

    1. là những người có học, hoặc hiểu biết, vì họ sẽ không yêu mù quáng, làm mọi điều để dành giật tình yêu, kể cả hiếp dâm, cưỡng bức, thủ đoạn đê hèn không đáng mặt đàn ông

    2. là những người biết yêu chân chính.

  • 1 thập kỷ trước

    Hì,bạn "trấn áp"..nghe chừng căng quá !Thây kệ..tới đâu thì tới..mừ.! Chẳng có gì phải xấu hổ..khi không được đáp trả..mừ..Rồi sẽ qua thôi...

    Chúc bạn an lành...

  • 1 thập kỷ trước

    Thì yêu tiếp, yêu nữa cho hết luôn thì sẽ chẳng có gì để băn khoăn nữa.

  • 1 thập kỷ trước

    làm cho mình làm việc không hề ngơi nghỉ, dùng tình bạn để che lấp tình yêu, gặp như vô hình!!!

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.