Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

? đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiĐộc thân & Hẹn hò · 1 thập kỷ trước

làm thế nào để quên 1 người không thuộc về mình?

Đó là tình cảm đơn phương của tôi, một cô gái 25 tuổi. Người ấy là bạn học thời phổ thông của tôi, cho đến nay chúng tôi chơi với nhau đã được gần 10 năm rồi. Thật ra tôi chỉ mới thích người ấy từ 1 năm trước thôi nhưng cảm giác của tôi mách bảo tôi rằng người đó chỉ xem tôi là bạn thôi. Dù đã cố gằng nhưng sao tôi vẫn thấy thật khó để quên người đó. Nhiều khi tôi muốn nói ra 1 lần cho xong để không phải suy nghĩ nhiều nữa nhưng tôi vẫn chưa dám nói, nói ra tôi sợ mất đi một người bạn và sợ mất đi lòng tự trong của bản thân mình. Còn để quên người đó thì tôi vẫn chưa thể, mỗi lần người đó hẹn gặp tôi là dương như tôi không thể từ chối, dù hôm đó tôi có bận hay trời có mưa thì tôi vẫn đi. Giờ tôi phải làm sao bay giờ?Các bạn có cách nào hay giúp tôi với

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước

    Chào anh! Anh không nói rõ là chị ấy đã có người yêu hay gia đình chưa? Nhưng chắc chưa có gia đình,nếu không anh đã nhắc đến. Anh chỉ nói rằng anh có cảm giác là chị ấy không yêu anh. Nhưng đó chỉ là cảm giác. Có 1 câu chuyện không biết anh đã đọc chưa, nói rằng 1 chàng trai nọ yêu 1 cô gái, cứ giấu kín trong lòng suốt bao nhiêu năm không chịu nói ra, để rồi một ngày kia cô gái bị tai nạn và chết đi. Ng ta đưa cho chàng trai quyển nhật ký của cô gái, trong đó viết rằng cô gái ấy rất yêu chàng trai đó rất nhiều, nhưng cũng dám nói và cứ mong chờ chàng trai ngỏ lời trước. Em thấy anh giống chàng trai đó quá đấy, chẳng chịu nói ra điều mình nghĩ trong lòng, để rồi đến khi mất đi sẽ đau lòng lắm đấy. Nếu anh không thể nói ra bằng lời, vậy sao anh không viết thư gửi cho chị ấy? Nếu sợ chữ không đẹp thì anh gửi email. Nhưng em nói thật là gửi email hàng trăm lần như thế không bằng viết thư tay 1 lần đâu anh ạ. Viết tay là tốt nhất đấy. Hãy dũng cảm lên chứ, anh cũng còn ít tuổi gì nữa đâu mà còn phải đắn đo nữa. Hãy nói rằng anh yêu chị ấy như thế nào, hãy nói rằng anh cần chị ấy như thế nào, đừng để mất chị ấy anh nhé.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    theo tôi thì cứ tiến tới bằng mọi cách, đừng nhát gan như vậy, không được thì thôi, có sao đâu nào? Tôi chắc chắn cô ấy cũng đã biết tình cảm của bạn, vì đã chơi với nhau quá lâu rồi, phải hiểu nhau chứ, còn nếu cô ấy kg biết gì thì đó là người quá vô tâm, kg xứng làm bạn. Chúc thành công!

  • 1 thập kỷ trước

    theo minh thi ban nen gap co ay va noi ro tinh cam cua minh! biet dau co ay cung de y den ban thi sao? con neu co ta coi ban thi cung o sao! lam ban lai tu dau vay! hiihihih dù gì thì cung nên thu 1 lan de sau nay khong hoi han!!! hehhhe. Chuc ban thanh cong

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn hãy thử bày tỏ một cách gián tiếp tình cảm của mình xem sao. Chẳng hạn, bạn thử rủ người ấy đi uống nước, xem phim riêng với nhau vào những dịp cuối tuần hoặc ngày Lễ (30/04 chẳng hạn). Nếu người ấy đồng ý đi riêng với bạn thì nhiều khả năng là người ta cũng có ý v���i bạn. Nếu người ấy thường xuyên từ chối thì mọi việc đã rõ ràng. Bạn nên biết rằng người ta nhạy bén lắm, bạn thích người ta thì chắc chắn người đó cũng cảm nhận được chứ không phải hoàn toàn "vô tư" đâu.

    Còn nếu muốn quên thì cũng dễ thôi: tìm cho mình một đối tượng khác. Bạn và người đó chưa hề có sự bắt đầu thì rất dễ dàng để kết thúc.

  • Amj
    Lv 6
    1 thập kỷ trước

    ban lam sao vay ,neu yeu thi hay dung cam bay to ,con không hay cung noi buồn ĐON PHUONG gam nham nam thang nhe,

  • 1 thập kỷ trước

    Cảm giác của bạn đúng rồi đấy,cứ sống với cái cảm giác ấy mãi đi,đàn ông gì mà cứ cảm giác.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.