Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Thiên Bình đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Khi lương tâm lên tiếng, lí trí là kẻ xa xót nhiều hơn?

Phải chăng là như thế?

Cập nhật:

@ huyhoang: Ý thức đạo đức hay cảm thức đúng sai không cần phải theo một chuẩn tắc có sẵn nào cả, hãy dùng chính quy chuẩn của bản thân mình bạn ạ. Đâu cần đến khi có Chúa Jesus, Đức Phật Thích Ca Mầu Ni hay Marx, Lenin, con người mới có thể phân biệt đúng sai? Lương tâm thuận theo quy chuẩn của mỗi người. Chẳng ai áp đặt được nó phải tuân theo chuẩn Phật, chuẩn Chúa, chuẩn Marx - Lenin... Hãy dùng "chuẩn" của chính bản thân mình để trao đổi bởi mình không ép buộc ai phải đi theo lối suy nghĩ của mình. Mình sẽ lắng nghe những gì bạn nói.

Vấn đề ở đây, mình tự hỏi: có bao giờ lí trí biết "cảm" không, và cảm tính có biết "lí" không? Nếu có thì chúng đạt được đến mức độ nào. Lí trí có thực sự đứng ngoài xúc cảm hay không?

Cập nhật 2:

@ huyhoang: Những gì không ổn thì mới cần mang ra bàn luận chứ :)?

Cập nhật 3:

@ huyhoang: Chờ bạn 1 ngày vẫn chưa thấy hồi âm. Mình lại không kiên nhẫn nên bạn thông cảm, mình phải giải quyết câu hỏi này thôi.

@ Tii: Lâu quá mới gặp em :).

14 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Lương Tâm là tiếng nói KHÔN NGOAN hơn lý trí vì nó dựa trên ĐẠO-ĐỨCvà TÂM HỒN, trong khi lý trí thường phán xét dựa trên sự LOGIC nhưng đôi lúc vì sự rạch ròi quá nên khiến cho người ta NHẨN TÂM với đồng loại

    (Các) Nguồn: tron
  • 1 thập kỷ trước

    Câu hỏi của bạn có cái gì đó không ổn. Để làm rõ vấn đề ta xác minh từ lương tâm, định nghĩa cái gọi là lý trí và tìm quan hệ so sánh sau đó rút ra kết luận.

    Thứ nhất, lương tâm là gì? Chiết tự, lương=tốt và tâm=con tim. Lương tâm là con tim tốt hay tấm lòng nhân hậu. Là tiếng nói thầm thì bên trong cho ta biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Vì vậy,Lương tâm là ý thức đạo đức, một cảm thức nội tại về cái đúng và cái sai.

    Thứ hai, lý trí là gì? Nó là năng lực suy luận và phán đóan; là nhận thức qua việc xử lý thông tin có sẳn qua giác quan và kiến thức sẵn có để rút ra cái chưa biết.

    Thứ ba, liên hệ giữa lý trí và cảm tính. Lý trí đối nghịch với tình cảm, như ham muốn hay đam mê, Một bên là sinh hoạt do bản năng chi phối bên kia là do sinh hoạt tri thức do lý luận để tìm ra sự thật thật, sự thiện, sự tốt đẹp. Ham muốn có thể thích hợp với chân, thiện, mỹ, lúc đó lý trí là phương tiện giúp con người đãt tới khát khao tốt đẹp đó. Ngược lại, lý trí và tình cảm sẽ xung khắc, căng thẳng.

    Thứ tư, ý thức đạo đức hay cảm thức đúng sai ở đây ta căn cứ theo tiêu chuẩn nào? Đạo trong Phật giáo hay luân lý của Thiên chúa giáo hay đạo đức cách mạng đấu tranh giai cấp của Mác Lê? Cách mạng bạo lực của Mác ngược lại với từ bi của Phật giáo hay "tát má phải, giơ má trái" trong lời dạy của Chúa. Xấu tốt ở đây bị đảo lộn.

    Cho nên khi ta chưa biết lương tâm lên tiếng theo chuẩn nào, làm sao lý trí phê phán thế được? Chưa ổn trong câu hỏi là chỗ này đấy bạn à.

  • M -T
    Lv 7
    1 thập kỷ trước

    Trong một con người. Lương tâm là tính thiện cơ bản tìm ẩn là nền tản của năng lực lý trí, cộng với hiện thực khách quan đi đến quyết định phán xét hay hành động...Khi quyết định này sai lầm. Lương tâm phải chịu trách nhiệm trước tiên.

    Như vậy lương tâm mới là kẻ xót xa nhiều hơn.

  • 1 thập kỷ trước

    Rất chính xác, vì chính lý trí phán xét sự sai quấy thành lương tâm lên tiếng, và lý trí xót xa ân hận . Đó là đạo đức của con người . Sống mà không bị lương tâm cắn rức là sự sống an bình nội tâm an lạc nội tâm , tâm được thảnh thơi .

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Câu hỏi này của bạn sâu xa quá..mình nghĩ nảy giờ mà ko biết trả lời sao nửa! mà hình như khi con người chúng ta làm việc gì sai trái thì sau đó lương tâm sẻ lên tiếng..và cảm thấy rai rức, ăn năng phải chăng là như vậy!

    Bạn nói rỏ chút nửa đc ko, mình ko đc thông minh cho lắm nhưng bạn thì sâu sắc quá!

    Chúc bạn 1 buổi tối đầy ý nghĩa! thân chào!

  • 1 thập kỷ trước

    Vậy lương tâm và lý trí ở đâu?

    http://www.rfa.org/vietnamese

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/How-many-of...

  • Tiihee
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    E công nhận đúg như thế...ko có gì dài dòng để diễn tả vì đọc đã hiểu hết

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Khi lương tâm lên tiếng về một chuyện gì tốt hay xấu điều cho chúng ta nhận thức được việc làm của mình và nếu làm đúng thì lí trí không xót xa nhưng nếu làm sai thì sẽ là kẻ xót xa nhiều hơn cho nên làm việc gì thì phải suy nghĩ cho kỹ và lúc nào lương tâm và lí trí phải luôn đi đôi với nhau và suy nghĩ giống nhau đúng hông nè bạn Thiên Binh .Angelina chúc bạn vui ,khỏe.

  • 1 thập kỷ trước

    Ko ạ, lý trí thì chỉ là lý tính, còn sự xót xa thì ở cảm tính là tình cảm tâm tư con người. Nếu có phải đau chỉ có tâm can tư tưởng mình chứ lý trí là kẻ phụ họa, có thể nó làm ta đau hơn xót xa hơn chứ nó k xa xót hơn lương tâm đâu ạ. E nghĩ vậy a.

  • 1 thập kỷ trước

    có thể là vậy, nhưng cũng có thể ở vài khía cạnh " lí trí " ngẩn cao đầu với mọi người

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.