Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Hỏi tất cả những người tin nhân quả ? không phân biệt tôn giáo.?

Đau khổ là đã gieo nhân gì ? Và ăn thịt ,cá...thì sẽ bị lãnh quả gì ?

Cập nhật:

cảm ơn các bạn đã bày tỏ chính kiến của mình.

ví dụ: những người đang nằm đầy trong các bệnh viện ngày đêm đau khổ do bệnh tật hoành hành là do nhân gì ?

có khác với những con chó,bò ...đau khổ và tuyệt vọng trước khi bị hành hình ?

19 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Tớ tin có nhân quả bởi vậy tớ phát tâm ăn chay trường nè , nhưng mà tớ cũng théc méc lắm chẳng hiểu kiếp trước do tớ tu hành tốt hay là do tớ đã phạm tội gì mà bây giờ ông xã tớ có biệt danh là khơ huyền khờ nè hì hì

  • 1 thập kỷ trước

    Nếu trả lời được thật sự là nhân gì - quả gì, thì bạn là đấng ở niết bàn, thoát khỏi luân hồi rồi.

    hi hi hi ...

  • 1 thập kỷ trước

    Đau khổ do gieo nhân đau khổ! Gieo nhân gì thì gặt quả ấy! Chẳng hạn: Kiếp trước bạn đã từng khiến một người nào đó đau khổ trong TY thì kiếp này bạn cũng đau khổ vì tình.

    Ăn thịt, cá... đại kh��¡i là sát sinh hoặc gián tiếp giúp người khác sát hại sinh linh (bạn ăn thịt nên có người phải làm thịt lợn để bán) thì quả báo là giảm thọ, nếu sát sinh quá nhiều sẽ yểu mệnh. Một trong những lời dạy khá hay nhÆ° thế này về nhân quả:

    "Hiếu thuận sinh ra con hiếu thuận

    Ngỗ nghịch con nào có khác chi

    Ngó thử trước thềm mưa xối nước

    Hạt sau hạt trước có sai gì!"

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Nhân quả là một phản ứng rất logich của cuộc sống con người chứ chẳng có gì bí hiểm cả .

    Quan trọng là Đức Thích ca đã nhìn thấy vấn đề này trước chúng ta rất nhiều và đưa lên thành một thuyết trong giáo lý nhà Phật .

    Không phải ăn chay là sẽ không gặp đau khổ hay bị đau khổ do bởi ăn mặn mà chính ngay suy nghĩ của chúng ta , ngay hành động của chúng ta đã gieo cái nhân và từ nhân đó sẽ có cái quả .

  • Amj
    Lv 6
    1 thập kỷ trước

    Chác nhan qua đa gieo đo a,ma biết lam sao chu chác cung do nghiệp lục cua toi nang ne.....

  • 1 thập kỷ trước

    Thuơng

    Tôi tin nhân quả. Có nhân quả bạn và tôi mới gặp nhau hô nay.

    Đau khổ là đã gieo cho mình ham muốn thoe ý riêng của mình, chưa hòa đồng vào sự việc. tự trách mình để giàm đau khổ và đã gieo nhân gì.

    Ăn thịt, cá thì sẽ bỏi bổi cho cơ thể mà Đấng Thiêng Liêng đã tạo ra. Chưa nghĩ đến quả gì sẽ lảnh. Như thịt cá sẽ trờ nên ngã quỹ trong kiếp sau.

    Về thi văn,các thi sĩ ca tụng uớc làm cây thông đứng giữa Trời mà reo dù sương gió. Kiếp sau làm đôi hạc để bay cao trên trời xanh hạnh phúc. Nhưg thoe luật nhân quả con ngời cao hơn con vật, rồi cao hơn cây cỏ....

    Chúc vui với quả và nhân hay thế thời phải thế với rau, quả, protein để phù hợp cơ thể con người.

    Ấy, có vài thầy cô tu mang giày da, con thú, thì sao?

  • jpTN
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Phải tùy theo hoàn cảnh mà xem xét đau khổ hiện thời là nhân hay là quả.

    Ví dụ:

    - Trồng cây hoa mà nó chết queo, buồn quá xá nhưng cũng có kinh nghiệm để mai mốt thành công.

    - Ngày trước nuông chìu con quá mức, bây giờ đau khổ ngó nó hỗn hào mất dạy.

    Và tui cũng đồng ý là nhân quả ngay kiếp này, vì tui hổng tin luân hồi. Như vậy nhân quả mới mau "phê".

    Còn ăn thịt cá nếu nhiều quá mức sẽ góp phần phát triển ngành chăn nuôi và thủy hải sản. Còn quả tốt hay xấu (cho môi trường) tùy theo trình độ khoa học của đất nước .

    Riêng bản thân người ăn quá độ sẽ béo phì kèm theo những hệ lụy của nó.

    Chào bạn nhé.

  • 1 thập kỷ trước

    đau khổ vì gieo nhân đau khổ

    và cũng đau khổ vì chẳng gieo nhân gì

    xét về mặt khoa học ... con người ta ăn thịt cá mới tiến hóa được . Tạm coi không có lỗi gì

    với tôn giáo ăn thịt cá là hành vi phán xét sự sống quanh ta . với nhiều người đó là tội lỗi

    như 1 nhà sư đã từng nói động vật làm thiên chức của chúng , cung cấp thức ăn cho ta. Chúng ko có lỗi và ta ăn chúng chính là làm phận sự của ta với thế gian này

    từng nghe cái gọi là thế giới thiên đường rồi đúng ko bạn. Có người định nghĩa thế này " là nơi có tình yêu thương. Ta ko phải ăn những giống vật khác để tồn tại" có phải vì không thể ko ăn thịt cá mà vẫn sống nên ta mới có ước muốn như vậy? những gì được gọi là ước muốn cao cả trong đời đa phần cũng vì không thể thức hiện được mà hóa ước mơ cao đẹp đó.

    Nỗi sợ, ăn năn vì ăn thịt cá.. tước đi sự sống của giống vật là 1 nét nhân văn. Ăn để duy trì sự sống mà còn day dứt dằn vặt thì còn sợ gì người ta ko biết yêu thương chia sẻ với đồng loại nhiều hơn. Từ những thứ nhỏ, những giống vật nhỏ vô tri... đắn đo để rèn luyện con người

    Vậy nên ăn thịt có ko xấu. nhưng ở chừng mực nào đó hãy nghĩ nó xấu để biết giữ mình từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Để bớt trăn trở khi cho đi và nhận lại và cũng để cuộc đời đẹp hơn như những gì nó vốn có

    Chúc bạn tìm được đức tin trong trường đời của riêng bạn ^^ !

  • 1 thập kỷ trước

    theo phật giáo nguyên thủy,đức phật không có chủ trương ăn chay trường,ngày cũng ko khuyến khích đệ tử sát sinh,do đó chúng ta ăn thịt cá để sống qua ngày miễn không lạm sát thì có lẽ không bị quả báo gì cả,quan trọng là chúng ta sống sao cho phải đạo làm người,biết thương yêu kẻ khác thì kiếp này hay kiếp sau ta vẫn được chư bồ tát gia trì hộ mệnh mà thôi.

  • 1 thập kỷ trước

    Đau khổ kiếp này do mình đ��£ gieo đau khổ cho người ở những kiếp trước và hiện tại.

    Ăn thịt-cá thì sẽ lãnh quả gì à?

    Đây là vấn đề hết sức vi tế, do khả năng của mỗi người giác ngộ khác nhau.

    Ăn thịt động vật nếu như phái Khất sĩ thì ko tạo nghiệp.

    Chúng ta là phàm phu, đức mỏng mà nói ăn thịt động vật ko sao cả thì ko đúng.

    Chỉ là nặng nhẹ, dày mỏng ở chỗ mình giác ngộ tới đâu thôi. Ví dụ tôi ăn chay từ nhỏ, một hôm tôi đến nhà người thân ở quê, gặp họ đang ăn mời tôi cùng ăn thì trên mâm cơm có gì tôi ăn nấy là tự nhiên, TÂM tôi ko khởi lên thích món nào cả, chỉ là đến bữa thì ăn và ăn để thể hiện tình thân thiện thì ko vấn đề. Nhưng nếu đến rồi họ mới làm thịt gà vịt gì đó thì là có đó, chứ đừng nói là ; tôi đâu có bảo họ làm?

    Vấn đề này nói dài lắm vì nó rất vi tế! chỉ có người trong cuộc mới thấy hiểu được.

    Chỉ khi nào ai tu phép quán tưởng thành công rồi thì ăn gì cũng ko tội mới đúng.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.