Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Thiên Bình đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Có khi nào hai tiếng "gia đình" chẳng đủ nghĩa yêu thương để níu kéo bước chân một con người không nhỉ?

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Cập nhật:

@ Lữ khách: Tiếng "gia đình" đâu chỉ có tình yêu?

---------------

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qur4bt_T0X

http://video.yahoo.com/watch/1772346/5878992

Cập nhật 2:

@ Ngoc Thien: Sao cái chữ "hoặc" nghe nhói lòng thế nhỉ?

Chọn câu trả lời hay nhất thật khó. Selena_richez, yPansy, Ngoc Thien... cũng đều rất hay.

19 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Khi "gia đình" ko thực sự đầy đủ yêu thương trong nó, khi chẳng có ai trong cái "gia đình" ấy níu kéo ta ở lại. Nếu ta đã muốn đi, thực sự muốn thì chẳng có gì có thể níu ta lại.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Đã gọi là " níu kéo " thì có to gấp trăm lần cái tiếng gia đình cũng chẳng níu kéo được .

    Nên chăng là giữ sự tôn trọng lẫn nhau trong tình yêu để đừng nhìn thấy cảnh níu kéo .

  • 1 thập kỷ trước

    Có thể là do " người phụ nữ trong gia đình đó" chưa thật sự khiến họ muốn dừng chân, hoặc cũng có thể là họ sợ trách nhiệm với hai chữ gia đình...Họ thật ích kỷ và đáng ghét khi phải biện minh bằng những chữ " chưa muốn dừng chân.." phải không bạn?

  • 1 thập kỷ trước

    Có chứ , với người muốn lãng du thì gia đình không núi kéo họ được .

  • 1 thập kỷ trước

    Khi người ấy vẫn cho rằng "gia đình" chưa đủ nghĩa yêu thương. Thay đổi suy nghĩ sẽ thay đổi hành động.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Tùy hoàn cảnh bạn à, nhưng đến một lúc nào đó những con người mà không đủ nghĩa yêu thương như bạn nói họ cũng nhớ về gia đình đó. Đến những tử tù không còn khả năng cải tạo trước khi gia pháp trường mà họ vẫn còn nhớ và gọi tên gia đình mình mà.

    Không có ai hoàn hảo cả vì vậy hãy nhìn lại những lỗi lầm của mình mà tha thứ cho người khác nhé các bạn

    Thân!

  • 1 thập kỷ trước

    Cũng có thể,nhưng đối với mình 2 từ gia đình...sao nó cao cả,thân thương,thiên liên và trìu mến biết bao nhiêu.Nhưng nó vẫn không thể níu kéo bước chân của mình ở lại,không phải vì nó không đủ nghĩa yêu thương,mà là gì cuộc sống,vì hoàn cảnh của mình không cho phép,cho nên mình mới chấp nhận thế thôi.

    Có lời của một bài hát mà mình đã nghe và nhớ mãi," dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau ".Chỉ có những ai đã từng trải qua nó thì mới thật sự hiểu nó đúng không bạn ?

  • 1 thập kỷ trước

    Bởi do con người không chỉ sống trong gia đình

  • 1 thập kỷ trước

    có, đặc biệt là những người trẻ tuổi, họ có nhiều hoài bão, dự định và nếu họ ko nhận được sự ủng hộ, chia sẻ từ phía gia đình thì thật sự ko có gì níu kéo được họ ở lại.

  • ?
    Lv 6
    1 thập kỷ trước

    Người đàn ông ấy..chưa cảm thấy ở "cô ấy"..là chốn nghỉ ngơi "bình yên"..hoặc...

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.