Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

tôi hỏi tất cả các bạn hiền ...không phân biệt tôn giáo...?

...trong cuộc sống hàng ngày thiện ,ác lẫn lộn.? ai cũng nhận mình là đúng, chính nghĩa, và gianh giới tốt , xấu nó bé mỏng như sợi tóc làn sao các bạn phân biệt được rõ ràng ?

lấy cái gì làm chuẩn để nhận biết ?

Cập nhật:

cảm ơn các bạn đã bài tỏ ý kiến của mình !

11 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Luật pháp dù có chặt chẽ đến đâu thì cũng có khe hở chui lọt. Cũng như vậy 1 người cù có trí tuệ cao đến đâu thì vẫn có lúc nhầm lẫn giữa thiện và ác.

    Khi bạn trở thành con người "cực thiện" thì nó sẽ tạo ra 1 cái từ trường giúp bạn dễ dàng phân biệt thiện ác, từ trường này đi đến đâu là ở đó hòa bình, là ở đó ko có mâu thuẫn lừa đảo. Muốn trở thành 1 con người cực thiện cũng rất dễ mà cũng rất khó, rất dễ bởi vi chỉ cần nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân mình là được, rất khó bởi cái bản ngã cái tôi nó luôn ngăn cản mình nghĩ đến người khác nhiều hơn mình.

    Chữ cực thiện tôi nói ở trên ko đơn giản là làm nhiều việc thiện đâu. 1 ví dụ nhỏ: trong sách Đức Phật nói hãy yêu thương muôn loài, mọi loài đều bình đẳng! Vậy là mọi Phật tử đều làm theo là ko sát sinh, ko giết hại chúng sinh, ko ăn thịt cá mà ăn chay....đấy cũng là 1 việc đúng nhưng chỉ đúng ở bề nổi chưa có chiều sâu. Với tôi yêu thương muôn loài là tôi luôn cứu chúng, giúp chúng, quan sát và tạo điều kiện cho chúng sống làm sao dùng hết nghĩa được cái từ "yêu thương", làm sao yêu thương giống như yêu thương chính cô bạn gái của mình, người thân của mình. Nhà tôi có rất nhiều chuột, chúng luôn ăn vụng, cắn rách rất nhiều thứ, đại tiện lung tung....vv Tôi ko ghét chúng mà tôi cho chúng ăn, quan sát xem chúng thích ăn gì ghét ăn gì, chúng đi lại thế nào, sinh nở ra làm sao, 1 năm đẻ mấy lần...vv Từ khi tôi cho chúng ăn nhiều lần đến nỗi chúng ko sợ người nữa và từ đó 1 điều rất lạ là chúng ko ăn vụng, ko cắn xé lung tung nữa....Và việc gieo nhân nhỏ bé đó đã giúp tôi có 1 cái quả là tôi yêu quý mọi người mọi chúng sinh, khi tôi đi ngoài đường minh đi đến đâu hầu như ko có mâu thuẫn, cãi lộn, đâm xe, lừa đảo...đến đó. Trước kia tôi rất ít khi gặp ăn xin, nghèo khổ mà có gặp thì cũng rất hay gặp phải lừa đảo, trả vờ ăn xin....nhưng từ khi thực sự yêu thương tất cả mọi người kể cả người ghét mình, làm hại mình thì tôi lại rất hay gặp (gặp nhiều hơn trước gấp nhiều lần) những cảnh đời thực sự cần giúp đỡ chứ ko phải lừa đảo như trước. Tôi đã học môn Xác Suất lên tôi biết có thể là ngẫu nhiên có các hiện tượng đó nhưng tôi đã quan sát cả ngàn lần đi dạo ngoài đường rồi và ko thể có ngẫu nhiên cao thế được. Cuộc sống ngày nay của tôi so với trước kia đúng là hai thái cực ngược nhau trước kia địa vị giàu có và luôn xáo trộn cãi vã đau khổ bao nhiêu bây giờ thì nghèo nàn, vui vẻ, yên ổn và rất hạnh phúc bấy nhiêu....

    Cái này chẳng có sách vở nào có mà mình phải tự mà quan sát và nghiệm ra, tất nhiên là chúng ta phải "thực lòng" yêu chúng sinh thì chúng ta mới nghiệm ra được thì kết quả cho việc gieo nhân của chúng ta mới càng cao, cái "Cực Thiện" trong chúgn ta mới thực sự trọn vẹn dẫn đến từ trường ngày càng mạnh.

    Từ chuyện loài chuột tôi nói ở trên có thể suy ra rằng lời Phật dạy hoàn toàn dễ hiểu chỉ có điều chúng ta có làm theo "triệt để" hay ko thôi, cái bản ngã luôn ngăn cản chúng ta. Chúng ta luôn nghĩ mình chưa đủ "lực" để giúp người khác bớt đau khổ, họ chưa có duyên với mình xin các bạn hãy đọc link: http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Am...

    Ở đời lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn. Chúng ta đau khổ, trí tuệ thấp kém chúng ta càng dễ tu, khi chúng ta là tiên là trời cuộc sống sung sướng trí tuệ cao siêu thì việc tu cực kỳ khó, hãy hiểu sâu câu này vào các bạn ạ. Khi chúng ta là người mà lại là người rất nghèo thì cơ hội cho chúng ta càng nhiều, cơ hội cho chúng ta tu hay tạo phước đức càng nhiều các bạn ạ. Bởi khi cả tài sản bạn có 30 ngàn đồng thì gặp 1 người đói bạn sẵn sàng cho họ 15 ngàn. Nhưng khi cả tài sản của bạn có 30 tỉ đồng mà bạn gặp những tổ chức chưa trị cho các em bé bị bệnh tim bẩm sinh chẳng hạn, liệu bạn có bỏ ra 1 nửa tài sản là 15 tỉ để giúp đỡ tổ chức đó không! rất khó bạn ạ! Bỏi vậy chúng ta luôn có nhiều cơ hội để tạo ra cái từ trường vô hình giúp chúng ta phân biệt thiện ác nhưng cái bản ngã cái tôi lại luôn làm mất đi các cơ hôi đó.

    Cuối cùng tôi cũng muốn trao đổi thêm với các bạn rằng: khi các bạn tu tập tại chùa hay tại gia nếu trí tuệ các bạn chưa tăng gấp nhiều lần, nếu cuộc sống của các bạn chưa vui vẻ yên ổn gấp nhiều lần và các bạn đi đến đâu là ở đó chưa yên bình gấp nhiều lần so với trước kia thì đừng cho là cái duyên chưa đến mà đó chính là cái bản ngã đang hoành hành và phá bĩnh mình đó, hãy nhớ câu "nhân định thắng thiên" chúng ta ko thể chống lại nhưng chúng ta có thể thay đổi được duyên của mình, mỗi người hãy tự tao ra các cơ hội cho mình, tạo ra cái duyên cho mình để chúng ta hạnh phúc ngay chính tại kiếp này, chính cuộc sống này các bạn ạ.

  • 1 thập kỷ trước

    trong cuoc song moi nguoi mot y nghi ca, mot su viec nhung co biet bao nhieu la y kien , co nguoi cho la cai do la tot nhung co nguoi cho la khong tot, ban noi dung do thien cai chi cach nhau nhu mot soi toc, theo minh nghi tuy theo hoan canh xay ra neu ai gap truong hop, giong nhu co nguoi theo dao phat va dao thien cua hay...... nhung cuoi cung nguoi ta cung nguoi ta cung chi khuyen minh la hay song tot voi ban than va voi xa hoi thoi, minh song ma tay khong thien voi long la duoc thay minh khong hai ai la duoc con nguoi khac nghi gi minh khong qua tam, song that la duoc.

  • ?
    Lv 7
    1 thập kỷ trước

    chân lý khách quan là thước đo

  • 1 thập kỷ trước

    tot la nhung gi ta đôi su tot voi moi nguoi va nguoi ta se cam thay minh rat totva nguoi ta tin tuong hơăc minh lam mot dieu gi đo mang lai tot cho nguoi tâm minh cam thay tot ma giup nguoi ta vui ve moi la tot con xau la nhung gi ma nguoi ta mang lainoi xau mot ai noi ma đe hai nguoi va nhung cau xuc pham toi danh du

  • ?
    Lv 6
    1 thập kỷ trước

    lương tâm con người thật thà ngay thẳng [ có thể thiện ] lương tâm con người đi đôi với lương lẹo muốn lợi cho mình không nghĩ người khác [ có thể ác ]

    chúc vui vẻ

  • Amj
    Lv 6
    1 thập kỷ trước

    Rật cam on ban ,toi la ban thi co the con hiền thi chua chặc ,va trong cuộc song hang ngay toi cung chua bao gio dam nhan minh la đung đan hay .....nhiều khi toi phai lam nhung việc ngoài mong muốn,toi biết va biết ro la không nen ,nhung chi vi toi can lam vay moi co the ton tai ....toi cung rật ay nây ,nhung toi không the ,,,vi toi can khang đinh su ton tai va muốn đuốc ton tai càng lau càng tốt ,....vi toi la một con nguồi voi đu nghiệp chuông ,nghiệp lục ,Tham ,San ,Si ,Ba Nghiệp chỉn nhan duyên đo ban a,rát xin loi ban neu toi co lo loi nhe,

  • 1 thập kỷ trước

    Không có cái gì có thể làm chuẩn cho sự tốt xấu trên đời. Bạn tốt với người này, mặc nhiên là bạn đã xấu với người khác. Bạn chấp nhận một tình yêu, tất phải có người bỏ cuộc ra đi trong khổ đau. Không có một ranh giới nào cả giữa thiện ác trong một con người. Người ta nói tốt cho mình, tỏ ra tốt là bởi vì người ta cố ý che dấu điều tồi tệ của mình. Không ai tốt cả, và cũng không ai xấu cả.

    Bởi vậy đức Phật chỉ khuyên ta nên làm điều thiện, trong việc làm ác cũng phải có cái thiện, như vậy mới hòng làm nhẹ cái nghiệp của mình. Tỷ như đòi nợ một con nợ làm ăn thất bại, thay vì lấy nhà người ta thì giảm bớt lại, chỉ lấy hết tài sản, hoặc lấy nhà mà nuôi nấng cho con cái người ta ăn học, đó không phải là giả nhân gả nghĩa, mà là trong hành động xấu cố gắng giảm nhẹ cái xấu đi. Có như vậy thì mình không những không bị họa mà lại còn tốt hơn nữa kia.

    Các nhà tư bản Hoa kỳ hầu như là những con sói ăn thịt người đúng nghĩa. Họ có thể làm đối phương tán gia bại sản, lết ra đường ăn xin, song vài ngàn người chết đói lại được họ cho việc làm, có thu nhập, thành phố có thêm nhà lầu, bệnh viện. Như vậy họ tốt hay xấu ? Bạn hãy tự nghĩ nhé.

  • 1 thập kỷ trước

    chào bạn.

    đã biết trong cuộc sống thiện ác lẫn lộn rất nhiều rồi, giống nhu gạo và lúa bị lẫn lộn vậy! để phân biệt gạo và lúa ra rõ ràng thì chúng ta cần thòi gian để ngồi lụa tùng hạt! Cũng vậy thiện và ác tuy lẫn lộn nhung thòi gian sẽ đua mọi việc ra ánh sáng thôi ;).

    lấy cái gì để nhận biết đâu là thiện và ác sao? đó là dùng vào trí óc và su hiểu biết của bạn! Nếu bạn có 2 thu đó thì có thể phân biệt đuọc đâu là thiện và đâu là ác để mà tránh không làm theo!

    Chúc bạn vui vẻ nha!

  • 1 thập kỷ trước

    Thiện , ác tại tâm bạn ah

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    dau phai ai cung la thanh nhan dau ma dung hoan toan ban .ko co gi lam chuan dc ca trong cai tot co cai xau trong cai xau co cai tot theo dung quy luat tu nhien ma hanh xu ban a .xh phai co 2 mat moi la xh chu, mien la minh song dung luong tam cua minh la tot rui .dung wa cau toan va khi ban phan biet tot va xau thi ban da xoa di cai ranh gioi do rui.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.