Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
quốc kỳ... đại diện cho một quốc gia hay một chính phủ..?
theo các bạn quốc kỳ đại diện cho một quốc gia hay một chính phủ..?....
(đặc biệt.. mong mấy bạn .. "Việt kiều" định nghĩa giùm)
ở Việt Nam thì "cờ đỏ sao vàng" đc tuyệt đại đa số người dân .(nếu không muốn nói tất cả) công nhận đó là quốc kỳ của nước Việt Nam... vậy nó đại diện cho nhà nước, chính phủ, đảng, 1 thành phần chính trị ,xã hội hay là nó đại diện cho cả quốc gia Việt Nam..(tức là cả đất và người Việt Nam)
nếu nó đại diện cho đất nước Việt Nam thì tại sao tôi thấy một số bạn "Việt kiều" ko tôn trọng nó... thậm trí còn có hành vi xúc phạm,bôi nhọ lá cờ.... vậy "họ" còn đáng đc quyền nói tiếng Việt Nam...?.. có nên "phong" cho họ 2 từ.... thiêng liêng... "phản quốc"....?...
xin nhắc lại.. ko chỉ với người dân Việt Nam.. và với đa số người dân trên thế giới.. "cờ đỏ sao vàng" là biểu tượng ò người Việt Nam.. trong các hội nghị,đại lễ, .... đó luôn là đại diện cho đất và người Việt Nam.
21 Câu trả lời
- 1 thập kỷ trướcCâu trả lời yêu thích
quốc kì dai dien cho mot quoc gia, ko phai dai dien cho chinh phu. viec co mot bo phan nao do ko tôn trọng quốc kì the hien suy nghi lech lac, thai do sai lam la do chinh tu duy, nhan thuc cua bo phan dan cu ay chu ko pai do tính đại diện cua quốc kì tao len. viec quốc kì dai dien cho mot quốc gia co the thay ro trong cac hoat dong ngoai giao, o nhung nuoc co nhieu to chuc chinh tri(dang phai) cung luon chi co mot quốc kì, quốc kì duoc quy dinh trong hien phap. mot bo phan ko nho Việt kiều song o nc ngoai bi anh huong boi nhung tu tuong sai lech o chinh dat nuoc ma ho dang sinh song nen co thai do nhu vay, nguoi Việt mình nen lam cho ho hieu duoc su thieng lieng cua quốc kì. neu ho co tinh ko chiu hieu tot nhat nen truc xuat va ko cho tro lai Việt Nam nua.
van de ban neu ra rat dang luu y day! xin tang ban 1 dau sao!!
- 1 thập kỷ trước
quốc kì có nghĩa là cờ tổ quốc,vậy nó tượng trưng, đại diện cho cả một quốc gia.
Còn "VIỆT KIỀU" là ~ người gốc việt nhưng đang sing sống tại nước ngoài và có quốc tịch nước ngoài
- 1 thập kỷ trước
Dĩ nhiên cờ đỏ là đại diên cho nước VN hiện thời nhưng nếu cs xụp đổ thì liệu nó có còn được sài nữa hay không mới là điều quan trọng. He he..
- AngelLv 41 thập kỷ trước
Tớ chả thích màu đỏ . Màu đỏ là màu của sự tàn ác và máu . Đcs được thành lập bởi xương máu của người dân , bởi xương máu của các đảng phái yêu nước khác . Lá cờ này của giống quỷ chứ không bao giờ đại diện cho tổ quốc VN . CS có ngon thì trưng cầu dân ý thử coi có bao nhiêu người chấp nhận lá cờ máu này ?
- ?Lv 61 thập kỷ trước
Cờ đỏ sao vàng chỉ đại diện cho ĐCSVN,khg phải đại diện cho quốc gia VN ,một trong 5 sao cùa cờ Tàu có 1 sao chính là VNCS.
Cờ Đại Việt cho đến Bão Đại đều có màu nền ,màu vàng.
- 1 thập kỷ trước
xin chào các bạn.... tôi... vp_sp..(hay còn gọi là vp_two)
tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã vào trl câu hỏi of tôi
@ hồ chí phèo và @anbinh
link tham khảo...
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_k%E1%BB%...
@VCGĐ và @hồ chí phèo.... hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói..... dù quốc kỳ đc ai lập nên, lập nên vì mục đích gì.... thì bây giờ.. đối với đa số người dân trên thế giới nó cũng là biểu tượng of nước VN rồi........
cờ đỏ sao vàng đã và đang là đại diện cho đất và người VN...
@ mèo già... bạn đi khắp nước VN hỏi người dân VN xem quốc kỳ nước VN là gì.. xem họ trl.. nhớ hỏi ng VN nhé.. đừng hỏi mí ông... Việt Kiều.. họ chắc gì đã mạng quốc tịch VN
(mèo già... già rùi nên chắc đầu óc hơi lú... ^^...)
@Trịnh Vành Khuyên có lẽ bạn đang nói đến cờ giải phóng chứ không phải cờ quốc gia..
mà dù là cờ gì.. thay đổi như thế nào.. thf dù sao bây giờ dù muốn dù không đó vẫn là đại diện of nước VN... nếu bạn là ng VN bạn phải có trách nhiệm bảo vệ và tôn trọng nó... bạn hiểu ko...?..
ví dụ như USA thay tổng thống như thay... váy... nhưng các đội mật vụ of USA có giám ko bảo vệ... sát hại tổng thống đương nhiệm ko...?...
(Các) Nguồn: "tại sao mỗi lần bàn chuyện của VN bọn vc lại đem chuyện nước Mỹ ở nửa bên kia trái đất ra so sánh vậy?"... thứ nhất.. tôi không phải vc.. thậm trí tôi đã từ chối tham gia sinh hoạt đoàn..... và tôi chưa bao giờ có ý định là đảng viên ĐCS cả.... thứ 2:.. tôi mang USA ra nói là để các bạn dễ hình dung.. đó là nước mà ai cũng biết.. nhất là các bạn "việt kiều"..... sẽ dễ hiểu hơn nếu như tôi lấy ví dụ là... 1 nước châu phi nào đó.... chắc bạn cũng đủ IQ để hiểu những gì tôi nói.... =========== @Trịnh Vành Khuyên.. IQ of bạn đẹp cũng là 1 điều tốt.... dù sao "có lẽ" bạn cũng là người Việt Nam mà.... nhưng có vẻ bạn vẫn chưa hiểu ý of tôi... nếu bạn chú ý sẽ thấy đó là tôi nêu ví dụ để các bạn dễ hiểu hơn... nói xuông e rằng các bạn ko hiểu đc... không phải lạc vấn đề ở đây..... còn chuyện nói thêm cho VK các quốc gia biết thì tôi chưa có đk.. tôi đoán là tôi đang nói với đại đa số là Việt Kiều Mỹ.... nên lấy ví dụ USA là hợp nhất ======= (@Trịnh Vành Khuyên chú ý..... tên tạm thời of tôi là "Việt Nam" chứ không phải "Việt nam") =============== @ Tiểu Quý Tử: tôi ko giám tự nhận mình là người yêu nước... nhưng ít nhất tôi sẽ không phải là một kẻ phản quốc.... các bạn có thể ko cần yêu quý và bảo vệ quốc kỳ.. nhưng mong các bạn đừng bôi nhọ nó.... phản quốc đấy các bạn ạh @hồ chí phèo, @ Tiểu Quý Tử.... tôi sẽ trung thành với đại diện of quốc gia... bất kể đó là biểu tượng of cái gì..... thay đổi bao nhiêu lần...... nếu cờ đỏ sao vàng đc thay bằng cờ vàng sao đỏ hay gì gì đó tôi ko quan tâm.. tôi sẽ tôn trọng và bảo vệ cái đc gọi là......quốc kỳ - 1 thập kỷ trước
Đại diện cho một chủ thuyết, đôi khi không phải "đại diện", mà chỉ là một cách để biểu lộ tính "Tôi Đòi Tư Tưởng"!
Hãy nhìn lá cờ của Cộng Sản Liên Xô, Cộng Sản Trung Quốc rồi ngắm nghía là cờ vinh quang của Việt Nam Cộng Sản thì thấy ngay!
Nên hiểu rằng, thế gian đầy dẫy cảnh tôi đòi, nhưng không có cái tôi đòi nào khốn nạn cho bằng tôi đòi tư tưởng, nhất là những tư tưởng sai lầm đã bị vất vào sọt rác ngay từ cái nôi của nó!