Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Vũ Hoàng Hải đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Tình dục là một món đồ chơi... ?

Tình dục là một món đồ chơi giúp ta nguôi ngoai khi không có tình yêu?

Đối với bạn thì tình yêu trước rồi mới đến tình dục hay tình dục trước rồi mới đến tình yêu?

Nhân thời tiết nóng nên cũng đưa một vấn đề nóng để mọi người cùng bàn luận. :)

Thân!

Cập nhật:

^^! Có vẻ mỗi người đều có một quan điểm và lập trường riêng.

Phần mình thì quan niệm là:

-Nếu là con gái thì lo mà giữ vì đàn ông chẳng mất gì cả. Dù cho bây giờ suy nghĩ đã thoáng lên nhưng không có nghĩa ta có thể hoàn toàn "Tây hóa". Cái gì cũng có giá trị của nó, hãy biết trân trọng.

-Nếu là con trai thì theo mình càng phải biết kiềm chế hơn. Ai mà khoe khoang chuyện tình cảm của mình phong lưu, hoành tráng ra chiều tự hào lắm thì trong mắt mình lại càng mất giá trị.Con người chứ không phải con thú mà đi ăn tạp.

Với mình thì nếu không yêu thật sự thì còn chẳng buồn mở miệng ra nói chuyện chứ đừng nói đến vụ đụng chạm.

Tiếp tục bàn trên phương diện đời thường nhé! Còn nếu lấy triết lý Phật giáo vào thì đúng là do Vô Minh mới sinh ra Ái Dục, phạm trù này rõ ràng rồi nên không bàn đến nữa. :)

Thân!

Cập nhật 2:

À, mong các bạn để đến giả thuyết khi một người quá hụt hẫng hoặc mất niềm tin vào tình yêu thì xu hướng dẫn đến tình dục như một sự bù đắp.

Cập nhật 3:

Cám ơn tất cả mọi người đã bỏ chút thì giờ và công sức vào vấn đề này.

"Ta yêu thương nhau thực sự và chỉ coi tình dục như một loại gia vị để tăng thêm hương vị cho tình yêu" có lẽ là lối tư tưởng tuyệt vời để học tập.

Có một người bạn nói rằng: khi yêu thì chỉ cần những va chạm nhỏ như nắm tay cũng là quá đủ bởi quan trọng là cảm xúc bồi hồi, muốn nâng niu, giữ gìn cho đối phương. Còn nếu đi đến đỉnh điểm, thỏa mãn ham muốn xác thịt đơn thuần thì cuối cùng rồi cũng đâm ra nhàm chán, cuộc tình nồng thắm ngày nào lại cũng tan vỡ, lụi tàn. Điều này thật đáng buồn vì cái cuối cùng muốn theo đuổi là một tình yêu bền vững, trong sáng, không vương bóng tham đắm nhục dục.

Đó chỉ là quan điểm cá nhân và hơi có phần siêu thực nhưng không có nghĩa là không thể theo đuổi và ứng dụng vào trong cuộc sống thực tại. Bản thân mình rất thích thú lối suy nghĩ này và hi vọng nó không chỉ xuất hiện như một giấc mơ.

20 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Câu hỏi tất hay !

    Tình dục là bản năng sinh tồn. Hãy xem những con thú còn bé mới sinh, đã biết, chứ chẳng kể chi là người. Con trai con gái, tuổi mới lớn, 13, 14 đã có suy tưởng đến tình dục, mà khi đó chưa ai biết yêu là gì.

    Còn tình yêu lại là một chuyện xã hội hoá, nó hình thành phát triển và định hình trong từng con người về sau này, từ 20,25 trở đi, cho tới 60, 70 có người mới hiểu và có được một khái niệm chân thành cho mình về một tình yêu chân chính. Một ình yêu của gia đình của trách nhiệm và bổn phận xã hội.

    Cái thời gian về sau, khi phẩm giá con người chín mùi, tình dục càng là thứ để tình yêu thăng hoa, là thứ để chứng thực và chứng minh tình yêu.

    Thật lòng, trong những sách dạy tình dục, người ta có một phương pháp khuyên con người làm tình nhưng không đụng tới hai cái của quý. Đó hình như là một lối làm tình rất tiên tiến. Nó dạy con người có một tình yêu thật là gần gũi, thật là mạnh mẽ nồng nàn, nhưng lại không cần sự cọ sát của hai cái quý giá kia. Hình như nó rất gần gũi với lối dạy hạnh phúc xác thực. Bởi tình yêu đích thực không đến từ điều kiện cụ thể. Càng xa, càng bỏ điều kiện đi thì tình yêu và hạnh phúc ngày càng bền chặt và lâu dài.( ấy là lời khuyên cho những ai đã có ý thức mạnh mẽ về tình yêu, và thực hành thì cũng từ từ, trộn lẫn "có và không", chứ không nhất thiết phải làm cực đoan ngay sẽ sinh ra thất vọng...không nên.).

    Hãy chứng tỏ và bồi đắp cho tình yêu của mình thật mạnh mẽ, thì tình yêu và tình dục là cặp bài trùng, không thể tách rời, đâu là tình yêu đâu là tình dục. Khi nó trộn lẫn và chan hoà, thì hình như người ta sẽ có một quan hệ trai gái vĩnh viễn yêu thương nồng nàn trọn đời, mà không hề nhàn chán và mệt mỏi.

    Hãy thành thật và biết chờ đợi biết tha thứ bỏ qua, biết hy sinh biết bù đắp, biết nhẫn nại đợi chờ...thì tình dục sẽ là một nửa của tình yêu. Người ta không phân biệt đâu là hai thứ khác biệt nữa.

    Quay lại ban đầu, tình dục là bản năng sinh tồn, là bản năng duy trì nòi giống. Nhưng về sau, có nghĩa trong vô lượng kiếp, đối với con người, nó lại trở thành nhục dục. Nếu chỉ là việc duy trì nòi giống thì chuyện tình dục thật đúng là một việc làm tẻ nhạt nhất của con người. Nhưng vì cuộc sống luân hồi dạy con người ngày càng tham ái dính chấp vào cuộc sống hưởng thụ, nên cái việc duy trì nói giống đã đổi màu, sang trang, trở thành một nhu cầu, một đòi hỏi một thưởng thức thời hoàng đế,... mà nó đang là một hưởng thụ cao nhất trong mọi hưởng thụ. Đề cho một nền văn minh con người hiện nay đang đề cao một loại tình dục có thể buôn bán được. Đó là một thảm hoạ, đó là một xu thế làm cho cái việc duy trì nói giống trở nên một trò chơi thật sự,"chết người". Đó là mặt trái của tình dục.

    Mà như nói ở trên, hãy bồi bổ và cố gắng thực hành một tình dục và tình yêu chân chính như nhau.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Nếu tình dục là 1 món đồ chơi,thì cậu và tớ chẵng qua cũng chỉ là những món đồ chơi 0 hơn 0 kém. Vì chúng ta đều được tạo ra từ đó....

    Háhá.....

  • 1 thập kỷ trước

    MÌnh xin nói thẳng thắn nếu có sai thì mong góp ý:

    -Theo mình, được một người con gái tốt yêu nhưng nếu mình ko yêu thì tốt nhất ko nên lợi dụng để làm chuyện ấy.

    -Mình rất coi trọng người yêu, và không nghĩ rằng phải có tình dục trước hôn nhân. Hoa mà thụ phấn sớm sẽ cho quả cùi chột. Tình dục mà đến sớm thì khó vững bền.

  • 1 thập kỷ trước

    Trong cuộc sống luôn đối đãi , hai mặt của một vấn đề , tùy vào tâm thức nhìn nhận của mỗi nhân sinh , mà chúng ta có những cuộc sống và việc làm khác nhau . Tình dục cũng vậy , Nó là đặc ân của Tạo Hóa đã trao cho chúng ta dùng để di truyền nòi giống...nhưng con người đã biến nó thành phương tiện mưu sinh và giải trí ..

    Khi cuộc sống Vô Minh trôi lăn mãi trong biển sinh tử nối luôn không dứt này ...có gì để chúng ta phân tích , biện biệt ? Tâm thức vô Minh thì hành động , việc làm tối tăm là đúng rồi , có chi để bàn luận ?

    Để nhìn nhận ra Tính Dục bao hàm tất cả mọi tạo vật , và nhận thấy nó chính là ân nghĩa , thì thử hỏi được bao nhiêu con người đã nhận thức được như vậy ?

    Thân mến

  • 1 thập kỷ trước

    Đối với riêng tớ nhận xét về khía cạnh Tình yêu & Tình dục...Tình yêu phải đến trước..khi Tình yêu đang trong thời kỳ thăng hoa nhất thì Tình dục mới có ý nghĩa thánh thiện...

    Tình dục là kết quả sự đơm hoa đẹp..kết thành trái tốt.. để cho Tình yêu ngày càng bền chặt hơn..dĩ nhiên trong TY mà thiếu TD thì đó là điều đáng buồn và là sự mất mát lớn...

    Tình dục mà tới trước Tình yêu.. thì tùy quan niệm từng người..ai đó quan trọng về hình thể bên ngoài để hấp dẫn họ..có lẽ vì sự đòi hỏi mạnh mẽ trong cơ thể của họ rất cao..nên họ có cách nhìn và đặt "tiêu chuẩn" về Tình dục cao hơn Tình yêu chăng..?

    Nên nhớ rằng không có Tình yêu cũng có thể thỏa mãn về Tình dục với bất cứ những ai mà ta không yêu...và có những Tình yêu to lớn đầy ngưỡng mộ mà lại không có chút bóng dáng của Tình dục xen vào...

    Tình yêu là từ rất rộng lớn mang sắc thái của sự nhiệm mầu...tất cả là do chính ta cảm nhận được là thứ nào trong ta đang cần...để mà thứ tự cái nào đến trước và sau mà thôi..

    Đối với riêng tớ..Tình yêu phải tới trước Tình dục..có Tình yêu thật sự..thì Tình dục mới có ý nghĩa để tạo ra Hạnh phúc đích thực....

    Thân ái

  • 1 thập kỷ trước

    Nếu vừa phải thì nó có thể là gia vị nếu thái quá thì nó là liều thuốc cực mạnh không có thuốc giải.

  • Kael
    Lv 5
    1 thập kỷ trước

    Tình dục là một món đồ chơi. Nhưng bạn phải học cách chơi thì mới có thể chơi được. Không dễ học đâu nhé, vì đây là trò chơi diễn ra giữa 2 người.

    Nếu không biết cách chơi cái giá phải trả đôi khi rất lớn.

    Nếu quá ham trò chơi đó, thì chúng ta chẳng khác gì những con nghiện vừa đánh mất sức khỏe, thời gian, tiền bạc, tinh thần, sự nghiệp thậm chí là cả hạnh phúc.

    Nhưng nếu biết chơi và chơi điều độ, tình dục sẽ mang lại cho bạn sức khỏe, phấn khởi, tự tin...Nói gì thì nói, món đồ chơi đó không thể tách rời thứ mà đã tạo ra nó và khiến nó hoàn thiện hơn, đẹp đẽ hơn, giàu ý nghĩa hơn rất nhiều so với những trò chơi tương tự của con vật. Đó chính là Tình Yêu. Hãy trân trọng tình yêu.

  • .....
    Lv 5
    1 thập kỷ trước

    " Đàn ông yêu ái tình trước sau đó mới yêu một người phụ nữ, phụ nữ yêu một người đàn ông trước sau đó mới yêu ái tình " - câu danh ngôn này đọc ở đâu mình quên rồi ^^

  • 1 thập kỷ trước

    Ừ! Nóng thiệt!

    Nóng quá! Thôi thì cài nào trước cũng được, tui đi tắm đây!

    Khe khe...

  • 1 thập kỷ trước

    Ai bảo thế ??!! Một câu nói khiến thời tiết đã nóng càng nóng hơn...

    Giơ cả hai tay đồng tình với anh @NVP ^^... Thump up cho anh và bạn @Linh...:D

    Được...@ Chip nói hay quá đi ^^ ...thump up nè...

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.