Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Thiên Bình đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

"Đời đục ta trong làm sao được"?

Nếu cứ muốn "trong", liệu ta có "lạc loài"?

Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Cập nhật:

Tiêu đề câu hỏi không phải là câu nói của mình, vì mình cho nó vào ngoặc kép rồi mà :). Đó là câu mà mình đã đọc được trong một quyển sách, mới sáng nay thôi. Và nó khiến mình suy nghĩ hơi nhiều...

Cập nhật 2:

@ Vịt Cổ Lùn: Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện, thật ý nghĩa.

Mong các bạn dành thời gian đọc câu chuyện này.

Cập nhật 3:

Câu trả lời của Vịt Cổ Lùn đâu rồi nhỉ?

Mình xin gửi lại link của bạn Vịt Cổ Lùn: http://ngamngui.net/tuonghoi/index.php?board=35;ac...

@ VK: Có cần nói một tràng tiếng Anh thế hem :))? Có phải lúc nào ta cũng trung dung được đâu nhỉ?

Cập nhật 4:

@ Yahoo: Mỗi câu văn phải đặt trong văn cảnh mới có thể hiểu hết ý nghĩa của nó. Ông nhà văn ấy, không biết có nên gọi là nhà văn hay không, không có ý ta đây nói rằng mình trong, đời đục. Đó dường như là sự bất lực khi phải thốt lên câu nói này, khi không thể sống thật như cái tâm của mình được. Một lời trách "đời" nhiều hơn là tôn vinh cái "ta". "Ta" không chỉ là ông tác giả, mà là "chúng ta", theo ý của ông ấy.

Cập nhật 5:

Thực sự mình không biết lựa chọn câu trả lời nào là câu trả lời hay nhất, có một số câu mình rất thích, nhưng lại chỉ được phép chọn một.

Mong các bạn giúp mình bình chọn cho câu hỏi này.

Xin cảm ơn câu trả lời và sự quan tâm của tất cả các bạn.

18 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Tôi chân thành hy vọng rằng luận điểm này của bạn không nhằm để dọn đường cho 1 cuộc sống vẩn đục.Cả bạn,tôi và mọi người đều nhận ra rằng cuộc đời này cãi xấu nó luôn lấn áp cái tốt,nhưng không vì vậy mà mình bị bắt buộc phải hướng theo cái xấu để không bị lạc loài như bạn nghĩ .Riêng tôi,cho dù cái xấu nó chiếm gần hết mà chỉ còn lại lèo tèo vài ba cái tốt thì tôi cũng luôn chấp nhận sự lạc loài,tuy cái tâm nó là thế,nhưng không biết liệu tôi có cưỡng lại được hay không,mà dù sao trong lòng tôi vẫn muốn thế.

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn hơi bi quan đấy. Có khối người như bạn, trong sáng và cao thượng ngoài kia. Sao gọi đời là đục được?

  • Vera
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Cáo quan về ở ẩn thui. Để tiếng thơm cho đời.

    Nói vui vậy thôi, tớ thì có suy nghĩ thế này:

    Khi ta nhìn đời với con mắt trong, đời sẽ đẹp. Dù đục dù trong, đời vẫn đẹp và đáng sống. Và cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta dám sống ở trong cái đời mà ta cho là đục đó. Không khi nào cái tốt, cái đẹp lại lạc loài cả.

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn à, dưới con mắt của bạn, đời luôn "đục" sao ?

    Đâu có gì là tuyệt đối nhỉ ?

    ( Nói như bạn, đời "tuyệt đối đục" đó ).

    Và "nếu cứ muốn "trong", liệu ta có "lạc loài" ?

    À như vậy, hóa ra "loài" toàn đục hay sao ?

    Bạn thân mến ơi, bạn nhìn đời hơi chủ quan rồi.

    Violet thì khác bạn một chút xíu nè.

    Đúng, cuộc đời không hề đơn giản chút nào......

    Thật đa dạng, phức tạp & nhiều khi thật khó hiểu....

    Lúc đục, lúc trong & có lúc màu xám tro mờ ảo....

    Hãy nhìn cuộc đời như chính bản thân vốn có của nó.

    Càng khách quan càng gần nó hơn.........

    Và ta sống, luôn là chính ta.

    Chào nhé.

    Tối thứ bảy vui vẻ.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Đời đục ta phải cố hòa vào dòng đục đó để tìm lối ra chỗ trong .

    Chắc gì trong dòng đời đó họ đục ta trong ?

    Quan trọng là tìm thấy nhau những người trong trong dòng đục .

  • 1 thập kỷ trước

    bạn có biết về thiểu số sáng tạo và đa số nhân loại kg?

    xã hội con ng tiến lên từ đâu thúc đẩy? là từ số đông ít sáng tạo

    hay từ những người luôn sáng tạo như Anhxtanh hay Edison?

    vậy bạn muốn là 1 trong số đông hay trong số ít?

    gạn đục khơi trong mới hay bạn ah

  • 1 thập kỷ trước

    Thì bạn vẫn cứ trong đi.

    Mình tin là con nhiều người trong như bạn. K lạc loài đâu mà lo.

  • 1 thập kỷ trước

    Đời có nơi đục nơi trong, vơ cả nắm như vậy là nhà văn này có vấn đề rồi , ông ấy lại còn tự nhận rằng "ta" "trong" mới sốc chứ. @violet nói đúng , cái gì cũng có 2 mặt , ai cũng có điểm tốt , điểm xấu, đời có người tốt kẻ xấu, đừng hạn hẹp nhìn từ 1 phía rồi nhận định thiếu khách quan như vậy, chúng ta cần phải hiểu rằng khi chúng ta có thể ngộ ra các lí lẽ đúng đắn và tránh xa những điều xấu thì cũng có người ngộ ra như ta vậy và cũng biết tránh cái xấu chứ không phải chỉ có riêng ta , tỉ lệ này luôn là 50:50, mỗi chúng ta đều là con người nên thông cảm và tôn trọng lẫn nhau , hãy sống tốt để đạt kết quả tốt thì người khác sẽ làm theo chúng ta thôi bạn nhé!

  • 1 thập kỷ trước

    đời đục ta trong mới đáng khen

    đời trong , ta đục mới ....nhục hen !

    lạc loài nếu ta...quậy rùm ben

    khác ng ,chơi chọi ,luôn lén phén

    bậy bạ . tùm lum hổ thẹn người

    chứ ta sống tốt , ng trân trong

    Thái bình vạn sự ai cũng mong .

  • 1 thập kỷ trước

    phia lam sao minh duc ma nguoi ta nhin minh van trong. do la nghe thuat song. cuoc song ban co nhin het nuoc duc cua nguoi khac dau. hoc theo ho di

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.