Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 6
? đã hỏi trong Sức khỏeSức khỏe tinh thần · 1 thập kỷ trước

Tại sao người ta phải tranh giành,ganh tị nhau để được,địa vị,danh lợi trên sự thất bại,đau khổ của người khác?

Trong cuộc sống hiện nay,chúng ta phải sống trong nhiều nghịch lý mà ko có giải pháp nào thoát ra dc.

Trong công việc,quốc doanh hoặc tư nhân cũng vậy,người ta luôn tranh giành nhau,dùi dập nhau và muốn nhìn thấy người khác thất bại để mình được danh vọng.địa vị,giàu sang ...

Trong lĩnh vực sức khỏe,ai cũng biết môi trường sống của chúng ta đã bị tàn phá 1 cách nặng nề,bệnh tật tràn lang,bệnh viện ko đủ chổ...nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận nó như là điều hẳn nhiên.Rất nhiều và rất nhiều những nghịch lý trong cuộc sống...

Bạn cũng như tôi,ước muốn có 1 cuộc sống hạnh phúc cho mình và cho người.Tôi đang đi 1 con đường vươn tới những điiều đó.Cho dù ước mơ có lớn lao,tôi vẫn mong san sẽ được phần nào đau khổ của con người,được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nếu có ai cùng quan điểm,hảy bước lên thuyền với tôi.chúng ta cùng chèo chống vượt qua thác ghềnh.Tôi đã thấy bến bờ hạnh phúc ở trước mặt.

Cập nhật:

"Nhân chi sơ,tính bổn thiện"

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    ^^ Ai cũng muốn có hạnh phúc nhưng cuộc đời có quá nhiều điều nghịch lí và xa xôi mà trí não con người không thể hiểu nổi. Đó là lí do sinh ra thần tiên, phật, chú, thánh... Nhưng dù đã cố đặt ra những thứ đó con người vẫn k0 thoát khỏi nhưng câu hỏi, quẩn quanh cuộc đời bạn ạ. Ngay từ khi bạn sinh ra thì đã có nghĩa rằng khi bạn cười là có một sinh vật khác phải khóc. Bản thân con người nặng về thể xác, chính vì thể xác mà con người phải cạnh tranh, đoạt, giết... Bạn cũng là một con người mà thôi. Có người sinh ra thì phải có thứ khác chết đi, con người sinh sống, phát triển thì đồng nghĩa với việc tự nhiên bị thu hẹp lại. Đó là điều tất yếu trong triết học bạn ạ. Vì vậy hãy đơn giản mọi thứ đi, chỉ cần tâm sạch là dc.

  • 1 thập kỷ trước

    Cạnh tranh để tiến bộ là một việc tốt, động lực con người cần phải có nếu không muốn dẫm chân tại chỗ. Nhưng cạnh tranh là hoản thiện mình hay sản phẫm của mình mà không cần bỏ thuốc độc vào sản phẩm người khác. Đó là cạnh tranh lành mạnh.

    Nhưng mấy ai làm được như thế trong một xã hội đã bị tha hóa cùng cực như hiện nay. Những nhà giáo- các vị kỹ sư tâm hồn-mấy người còn giữ được phẩm hạnh trong thời buổi cơm áo gạo tiền? Cái ông Xương chết tiệt đã gián tiếp xỉ nhục cã 1 tập thể đạo mạo mang danh là thầy, là sư phụ. Ngài quan đầu Tỉnh Hà nam vẫn lên lớp dạy mọi người phải sống đạo đức sau khi phạm những tội tày đình. Họ có tâm hồn "nhân chi sơ tính bản thiện" như bạn nghĩ không? Sống trong cái ác quá lâu để hiểu cái thiện là gì, để thực hành cái thiện, tôi nghĩ thế.

    À mà bạn nói bạn đã thấy Hạnh phúc, Con đường hạnh phúc mà bạn đang đi là thế nào ngoài cái nhẫn nhịn với bất công, với nghịch lý? Bên canh một chút chia sẻ khổ đau với đồng loại. Mình mong bạn nói rõ hơn chút được không?

  • 1 thập kỷ trước

    vay moi goi la "the GIAN" . dau ai goi la "the NGAY" dau!

  • 1 thập kỷ trước

    Tranh giành địa vị và quyền lợi ,vượt lên trên người khác là vốn dã tính từ cổ xưa của mọi sinh vật ,kể cả loài người không có gì là lạ ,mức độ ác liệt cũng tùy theo hoàn cảnh khó khăn hay sung túc . Nhưng ,những người đã "thành công"trong xã hội .tự nhận là đứng đầu ,đảm đương lãnh đạo quần chúng(cứ cho là họ có năng lực, tài ba thực sự) ,nếu họ vì lợi ích của toàn thể nhân dân mà phấn đấu thì nhân dân sẽ hạnh phúc ,cuộc sống sẽ được cải thiện từng bước,xã hội sẽ tươi sáng ,mọi người sinh hạt khá giả thì sự tranh giành ,ganh tị ,chà đạp lẫn nhau sẽ giảm bớt .Nếu họ chỉ vì lợi ích của bản thân hay vì lợi ích của một thiểu số nào đấy, nhân dân sẽ khốn khổ muôn vàn ,cuộc sống hòa lẫn tai họa thành cơm bữa ,Nếu chẳng có khả năng thì chẳng phải nói nữa (nói nhiều nữa sẽ bị giở mặt. ),thôi thì A di đà phật .

  • 1 thập kỷ trước

    Dù con người có tâm thiện đến đâu,họ vẫn thường hay muốn trèo lên đỉnh cao.Có lẽ họ nghĩ thà rằng họ đứng ở vị trí ban phát lòng nhân từ cho mọi người ,còn hơn là phải cúi đầu để nhận nó từ người khác.

  • 1 thập kỷ trước

    Sống là phải cạnh tranh, cạnh tranh chính là một phần của cuộc sống, đó là 1 điều ko ai thay đôi được

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.