Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

w00t
Lv 5
w00t đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 thập kỷ trước

Theo bạn sống thật với bản thân dễ hay khó?

Có dễ đến độ không cần cố gắng ta đã sống rất thật với chính ta rồi?

Hay khó đến độ phải cần đủ mạnh mẽ, đủ tự tin và đủ can đảm để có thể sống thật với chính mình?

18 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Với người nông dân thì sống thật với bản thân không khó khăn gì cả .

    Trên vạn nẻo đường đời , đâu ai muốn giả dối và nhất là giả dối với chính mình làm gì , nhưng người đời muôn mặt , không muốn cũng phải dối lòng để sống , đời khốn nạn là thế .

    Dù ít hay nhiều , đôi khi ta phải tự dối lòng để làm vừa lòng ai đó .

    Không phải vì miếng ăn hay địa vị , mà vì cách đối xử của tha nhân với ta khiến ta không còn là ta nữa .

    Sống thật sẽ rất dễ nếu ta tự bức ra khỏi cái mắt xích của xã hội , tự ta bước ra khỏi cái vòng quay của cuộc đời .

  • 1 thập kỷ trước

    Chính ta...Ta là ai? Hôm nay ta là thế này, mai ta lại khác. Con người luôn không ngừng thay đổi trong tâm thức. Có thể hôm nay bạn nghĩ, ông chồng mà đi tòm tem, bạn sẽ "cắt tai". Nhưng ngày mai, bạn nghĩ, hãy tha thứ và thương yêu...Hôm nay bạn nghĩ mình là người thành đạt, giàu có, bạn ngẩng cao đầu kiêu hãnh và tự hào về bản thân. Ngày mai bạn lại thấy rằng: Tất cả những gì ta có chỉ là phù du, bạn lại sống khiêm nhường hơn và san sẻ may mắn với mọi người. Vậy thì cái thật ấy cũng phải thay đổi. Sống thật với chính mình là hãy luôn làm cho mình mới hơn, tiến bộ hơn , chứ không phải khư khư ôm cái tôi của ngày hôm qua.

    Sống thật với chính mình, trứơc hết cần phải biết:mình là ai? Khi đã biết rồi, thì dễ.

  • 1 thập kỷ trước

    sống thật với bản thân mình à khó lắm cậu à tớ nghĩ 10 người may ra được 1 sống thật với bản thân mình thui à . nhưng vẫn có thể sống thật với bản thân mình nếu bạn cố gắng hjhjhjhj

  • 1 thập kỷ trước

    cái này còn tùy quan điểm và lối sống của mỗi người, dễ hay khó điều do mình cả thôi

  • Vera
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Sống thật với lòng mình không khó, thậm chí rất thoải mái. Nhưng đôi khi, vì điều đó có thể sẽ làm tổn thương ai đó, nên đành phải sống khác đi. Thực ra, sống thật với bản thân không hẳn là tốt. Nếu ai cũng sống là chính mình, không cần biết điều đó có ảnh hưởng tới những người xung quanh không thì chắc xã hội này...loạn mất. Bởi mỗi người mỗi tính cách, mỗi thói quen mà. Chính nhờ sự hiểu biết và kìm nén những hành động tiêu cực mà con người dần trở nên tốt hơn.

    Tớ đã chứng kiến cảnh hai đứa trẻ đánh nhau, đứa nào cũng bị cào xước hết cả mặt. Hai mà mẹ chạy đến ôm con mình. Bà thứ nhất thấy con đau, thẳng tay tát thằng bé nhà hàng xóm một cái. Bà thứ hai ôm con mình vào lòng và hỏi han sự tình. Còn hỏi xem bé kia có đau lắm không. Sau tớ hỏi bà mẹ thứ hai: "Tại sao bạn có thể bình tĩnh trước thái độ của người kia đến thế". Chị ta nói: "Mình lúc đó thực cũng rất xót con và rất tức giận trước hành động của chị kia, cũng muốn tát cho thằng bé kia một cái. Nhưng nghĩ mình là giáo viên, nếu hành động như vậy thì còn ra thể thống gì?" Rõ ràng trong tình huống này: "Sống thật" lại dễ hơn là "không thật". Và "không thật" lại tốt hơn là "thật".

    Tất nhiên một ví dụ nhỏ chưa nói lên tất cả.

  • 1 thập kỷ trước

    sống trong xã hội tạp nham, bon chen vật chất như thế thì ko dễ để sống thật với chính mình, nếu làm được điều đó thì cũng "trầy da tróc vảy" hết rồi, lúc đó thấy hạnh phúc thật xa vời.

  • 1 thập kỷ trước

    Rất khó, phải cần có tự tin , mạnh mẽ, can đảm mới sống thật với chính mình được vì dư luận xã hội luôn luôn phê phán làm chúng ta khó chịu .

  • 1 thập kỷ trước

    thuong thi khong ai thik song gia voi chinh minh nhung ban ah . trong cuoc song cung can phai co su gia doi . do la ban nang ton tai .neu song that qua thi nguoi khac nghi minh la nguoi dai .nhung song gia doi wa thi ho nghi minh la mot nguoi deu . vi vay ban nen biet luc nao la chinh minh luc nao la khong phai chinh minh nhe!11

  • 1 thập kỷ trước

    sống thật cũng thật dễ mà cũng thật khó.

  • 1 thập kỷ trước

    Phàm là con người, ai cÅ©ng có những hố đen, quan trọng là bạn có biết đến, dám thừa nhận và dÅ©ng cảm lôi hố đen ấy ra ngoài ánh sáng mặt trời, để từ đó sẽ có những ngọn gió đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ bạn thổi tan đi những sân hận, sân si? Nói tóm lại, những gì bạn thấy là những gì bạn có. Điều cần ghi nhớ là bạn đừng nhầm lẫn giữa việc đòi hỏi mọi việc theo ý mình và sống thật với chính mình. Cuộc sống rất phong phú và đa dạng, và không thể không cần đến tính cách độc đáo của bạn, đặc biệt là “sống thật với chính mình.Tuy nhiên nhận diện mình là ai đã không dễ dàng, sống thật với chính mình lại càng không phải điều đơn giản.Thay vì cứ phải theo đuổi thần tượng 1ai đó,luôn tá»± sống dối lòng mình,vậy tại sao ta lại không sống thật với bản thân mình nhỉ?

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.