Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Vũ Hào đã hỏi trong Tin tức & Sự kiệnSự kiện mới · 1 thập kỷ trước

Chưa bao giờ miền Trung lại phải chịu lũ lụt lớn như năm nay! Nếu có thể, các bạn sẽ làm gì để chia sẻ?

25 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    mình cũng đang chịu lụt đây không biết làm sao nè

  • ?
    Lv 6
    1 thập kỷ trước

    Tình hình mưa lũ khó dứt trong vòng 10 ngày nữa. Mình xem bản đồ vệ tinh

    www.weather.com/maps/maptype/satelliteworld/asiasatellite_large.html

    Tình hình rất xấu. Đã gửi tiền cứu trợ. Mong anh chị em hưởng ứng.

  • 1 thập kỷ trước

    tôi cũng ở Miền trung nè QUAG BÌNH đó, thương thì cho câu nay hay nhất đi. tùy long hảo tâm của doanh nghiệp, chính sách của nhà nước và lòng từ thiện của từng cá nhân

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Cảnh đói kém, thiếu ăn, nhà cửa bị gió thổi sập của người dân bị bão lụt này để ra trước mắt cho hằng nghìn vị quan khách tham gia đại lễ ngàn năm Thăng Long chắc là sẽ nhục lắm đây!

  • 1 thập kỷ trước

    Nếu có thể mình muốn tận tay mang mì tôm và nước nóng + nước sạch để giúp họ. Còn sau khi nước rút, mình muốn tham gia dọn dẹp môi trường.

  • 1 thập kỷ trước

    uh, của ít lòng nhiều mà.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    bỏ câu có thể đi bạn , ủng hộ thì ý dì mà

  • flower
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    minh nghi co kha nang ung ho dc cai gi thi ung ho cai do

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    tớ sẽ cầu cứu anh hai Tàu khựa cứu viện!!!

  • 1 thập kỷ trước

    Mình ở miền nam nên ko biết chia sẻ như thế nào, mình có rất nhiều quần áo và dụng cụ học tập, từ cấp một đến cấp ba, mình sợ có đóng góp mà ko tới người nhận, mình chỉ biết nhắn tin bằng điện thoại 20 lần tin nhắn có thể số tiền nầy cũng là món quà chút ít của tấm lòng mình để ủng hộ những người ngoài miền trung đang gặp nạn và khó khăn, mình cũng cầu mong cho tất cả những người đang lâm vào hoàn cảnh lũ lụt được mạnh khỏe ấm no, bình và hạnh phúc...!

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    tuỳ theo sức người/ tôi (18t) chẳng biết làm gì nhiều chỉ biết đóng góp chút tiền cho họ

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.