Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Hãy chung tay vì khúc ruột miền trung!?

Quê tôi ở Nghệ An, Ông bà, Cha mẹ tôi đang ở quê chống chọi vật lộn với lũ, cái đói cái rét đang giết chết từng người một, đêm cũng như ngày phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, nước đã ngập lên tận nóc nhà, người trèo lên cây, người lên nóc nhà, trời không lúc nào ngớt mưa. không có gì ăn mọi người đã kiệt quệ. Đang học ở Hà Nội mà ruột gan tôi như thiêu như đốt, gọi điện về cho gia đình nhưng không liên lạc được. khônng biết giờ này Ông bà, Cha mẹ, Anh chị như thế nào! mọi người ơi con nhớ mọi người lắm! ông trời ơi xin đừng mưa nữa! Có ai giúp đồng bào mình với!

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    mình cũng thấy thương đồng bào miền trong lắm,nghèo hoài,đã thế vất vả mãi,làm chảng đc bao nhiêu rồi lũ lại lôi đi theo hết...

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Xin được chia buồn với đồng bào Miền Trung đang bị thiên tai và lũ lụt chúc cho đồng bào Miền Trung sớm qua cơn lũ hoành hành và mọi người được bình an vô sự .Cám ơn câu hỏi của bạn chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc .

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn nè.đừng thang phiền và trách tội ông trời như thế.ông trời cũng hết cách rồi mới như vậy thôi.mình cũng hiểu được những nỗi vất vả khó khăn và sự tiếc nuối cũng đồng bào lũ lụt lắm chứ.mỗi người đều có 1 trái tim và 1 tấm lòng .tôi kô phải là người miền trung nhưng tôi cảm nhận được rằng trái tim của tôi cũng như của các bạn đang rất xót xa khi nghe và nhìn thấy cảnh người với nước .nước dâng lên đến nóc nhà.một cánh tay của 2 người bé nhỏ giơ lên và có vẫy cho người khác thấy để giúp đỡ.thật là đau lòng và nhiều cảm xúc.5000 ngàn 10000 ngàn đối với chúng ta đau có gì lớn lao đâu.kêu 1 ly trà sữa hay nhai và tép singum rồi cũng sẽ hết tốt đẹp hơn thay vào đó các bạn hãy đóng góp cho đồng bào lũ lụt .nhân đây chúng ta cũng thấy tình cảm cũng nhân loại trên thế gian này rất lớn bằng chứng là đã có rất nhiều quận huyện thành phố tỉnh xã gần xa đã gửi và ủng hộ đồng bào miền trung lũ lụt.và tôi cũng xin chia buồn cùng bạn và kèm theo là 1 lời đông viên riêng bạn và cũng như là tất cả đồng bào miền trung gặp phải lũ lụt .hãy có gắn vượt qua và cần phải có nghị lực để sống và gầy dựng lại tất cả những gì đã mất từ những cơn lũ vô tâm này.bây giờ kô biết nói gì hơn theo tôi những thùng mì gói ,lương khô và nước suối là nguồn đông viên và là nguồn nhiên liệu cho cơ thể đang rất cần cho bà con miền trung bây giờ vì vậy các bạn có thể ủng hộ bằng nhiều cách bằng tấm lòng để có thể giúp đỡ và chia sẽ. Soạn MT và gửi 8788 .(15000/sms) hoặc Soạn MT và gửi 8588 (5000/sms) chỉ cần 1 tin nhắn và chia sẽ tấm lòng của mình đó có thể là niềm vui và những nụ cười đối với đồng bào miền trung.ST

  • 1 thập kỷ trước

    mong rằng tất cả mọi khó khăn sẽ qua đi

    và những gì nhân dân cả nước đóng góp sẽ sớm đến được tay

    người dân miền trung (nói chung) và quê bạn (nói riêng)

    cầu cho thêm nhiều người hảo tâm giúp đỡ người dân miền trung

    về vật chất cũng như về tinh thân để người dân nơi đây sớm ổn định cuộc sống

    xin chia sẻ nỗi lo âu của bạn đến gia đình

    (Các) Nguồn: đừng quá lo lắng nha bạn, hãy cố gắng học thật tốt vì tÆ°Æ¡ng lai và hãy là niềm tá»± hào của gia đình nha bạn
  • ?
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    năm nào cũng lũ,lũ và lũ,sao nhân dân ko phản ánnh lên chính quyền nhà nước,đắp đê ngăn lũ,...bỏ hàng chục tỷ đồng ra làm những chuyện nào là danh dự đất nước....nhân dân thì lo chưa xong.....giờ thì....thân ai nấy lo,kêu ca chẳng đc tích sự gì.....sao ko nhân ngày nghỉ về xem tình hình ra sao...ngồi đó mà than....

    SẼ KHÔNG AI GIÚP BẠN ĐÂU,HỌ CHỈ NGỒI ĐÓ MÀ NGHE BẠN KỂ LỂ ,TÂM SỰ GÌ ĐÓ VÀ CHO 1 VÀI LỜI ĐỘNG VIÊN THÔI.HÃY TỰ MÌNH TÌM CÁCH ĐI.VÀ HỌ CŨNG SẼ BU LẤY BẠN KHI BẠN THÀNH CÔNG,RỜI A BẠN KHI BẠN THẤT BẠI........

    ĐỪNG TRÔNG CHỜ NGƯỜI KHÁC HAY KÊU GỌI ....KO 1 AI GIÚP BẠN ĐÂU...KO 1 AI...HÃY TỰ GIÚP CHÍNH MÌNH ĐI,TÌM CÁCH ĐI.......

  • 1 thập kỷ trước

    Ở đâu của nghệ an!

    Lo lắng bối rối quá

    chẳng biết làm gì hơn. thui thì spam đôi lời vậy, nghệ an quê huơng ta kiên cường bất khuất, bất diệt dưới mọi gian truân. bạn ơi đừng quá lo lắng :)

    ví đát nước ta là một con rồng thì nghệ an ta la cái cổ sát đàu của nó. họ nhà rắn vị trí này là hiểm yếu , là quan trong nhất. tổ tiên ta sẽ phù hộ cho đồng bào ta!

    một lời nguyện cầu chân thành nhất gửi tới tất cả những người cần tới

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.