Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Hay cho tôi lời khuyên!?

Tôi là một người đàn ông nói chung là có học vấn (đh), cũng không phải dân chơi, đàn hoàn. đáng lý ra tôi có công việc đàn hoàn ở dưới tỉnh tôi, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống tôi ko có sóng gió, rất buồn,nên tôi quyết định lên saigon này học thêm ngành 2 và để hiểu biết thêm về cuộc sống bên ngoài, Gia đình khuyên không cho đi, nếu đi thì ko cho tiền học, tôi cố gắng kiếm tiền để học, do tìm việc không đúng chuyên ngành nên lương thấp ko thể sống đủ ở saigon này. điều kiện tài chính rất khó khăn, không jcòn tiền. bây giờ lại nghĩ việc, đang chờ xin việc mới, cằm điện thoại, cằm laptop đễ có tiền ăn.. rất là bất mãn với bản thân, các bạn hãy cho tôi biết là do tôi ko đủ bản lĩnh phải không? Tôi tự nhũ là sẽ làm giàu ở đất saigon này? nhưng bay giờ tôi rất mệt, rất buồn về công việc.

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Bạn đừng nhụt chí như vậy, đây là thời gian để thử thách con người bạn có đủ bản lĩnh hay không, chứ không phải qua cái lời tâm sự ngắn ngủi của bạn mà mình có thể trả lời được. "Vạn sự khởi đầu nan", điều gì mà suông sẻ quá thì không đáng giá, khi trải qua những khó khăn thì thành công mới đáng giá hơn gấp nhiều lần. Cầm điện thoại, cầm laptop, đó chưa thể gọi là bản lĩnh, mà bản lĩnh là ở chỗ, trải qua khó khăn đó bạn có chứng minh được giá trị của mình hay không. Ở tình cảnh như bạn, ai cũng buồn và nản lòng, nhưng thường thì bước ngoặt cuộc đời sẽ đến trong những giờ phút tưởng như hết hi vọng. "Thánh nhân nào cũng có một quá khứ, tội đồ nào cũng có một tương lai", hãy nhìn về phía trước và nỗ lực lên.

  • 1 thập kỷ trước

    cuộc sống là vậy đấy,ở với cha mẹ thì mọi thứ không lo lắng chuyện gì cũng có người lo cả,còn tự đi ra ngoài thì mọi thứ tự lo ,bạn cũng đừng nãn trí,vì mới ra làm mà ai không găp khó khăn đâu từ từ rồi sẽ được như ý thôi cố gắng lên nào mới bước ra đường đời thôi còn nhiều khó khăn nữa,nếu bỏ cuộc sớm như vậy sau này sẽ không dám làm gì đâu ,vì đương đời còn nhiều ngang trái hơn nữa,cố gắng lên nào bạn ơi

    chúc bạn thành công

  • ?
    Lv 5
    1 thập kỷ trước

    có bản lĩnh cần cố gắng nhé

  • 1 thập kỷ trước

    Dung la song o dat Sg nay k de chut nao, nhat la kiem duoc viec dung nganh nghe minh, lai cang kho!Toi nghi Anh hay bat dau tu nhung viec don gian nhat, tham chi la it luong nhung ban phai yeu thich cv do!COn nguoi phai gap thoi gap the thi moi co the phat trien duoc!

    Neu ban cam thay nan, ban co the ve que huong cua ban de bat dau lai tu dau!Doi khi day chinh la mai am cua ban day!

  • 1 thập kỷ trước

    em hơi bị khâm phục anh! nhưng anh ơi đủ tuổi công đân là có thể quyết đinh tất cả nhưng không có nghĩa là không nghe ai hết! anh cần tham khảo ý kiến mọi người chứ! anh cứ sống bình lặng chán là đúng nhưng sóng gió chưa đến mà anh! anh cứ tích lũy sức mạnh chờ sóng gió đến và sẵn sàng đương đầu với nó, chứ không phải lao ra biển lớn với lá gan to đâu anh a!em nghĩ bây giờ anh hoàn toàn đủ bản lĩnh rồi!

    và đây chính là sóng gió mà anh chờ đợi đấy hãy vượt qua nó đi anh trai!chúc anh vượt qua dc sóng gió này!

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn không nên nghĩ rang minh không dũ bản lỉnh ,bất cư ngươi nao trên thê giam dêu gặp phải nhũng chuyện không nhu y muôn ,nhung bạn ơi ,cuộc sông của minh chỉ co minh mơi quyết định dược thôi ,chi cân ban cô gang thi bạn sẽ thanh công ,minh tin công việc mơi cua bạn sẽ tốt hơn ,bạn nên vui lên va tin vao bản thân minh bạn nhe

    Chúc bạn thanh công

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.