Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

tôi phải làm gì bây giờ ?

Tôi và anh yêu nhau giống như tình yêu sét đánh , vì hai người đều có sự tan vỡ riêng về mặt tình yêu , nên chúng tôi có sự đồng cảm , chúng tôi đã đi vũng tàu chơi, và ko có chuyện gì xảy ra cả ,anh nói anh thương tôi và sẽ giữ cho tôi.nhưng hình như tôi ko cảm nhận được tình yêu thật sự anh dành cho tôi , hình như đó chỉ là lấp khoảng trống của anh , chúng tôi ít gặp nhau nên cũng ko có cơ hội tìm hiểu nhiều , ngày lễ tết tay vào ngày thứ 7anh có lên nhà tôi chơi nhưng anh nói chủ nhật anh phải đi làm vì anh làm trợ lý cho og người hoa nên ổng đi thì anh cũng phải đi , nhưng tôi để ý thì chỉ có một ngày chủ nhật đó anh đi làm thôi ,, tôi thấy hình như anh ko thích hay có lý do nào đó mà anh lại ko muốn lên nhà tôi , tôi có cảm giác như vậy . anh cũng là người nhạy cảm giống tôi . suy nghĩ của tôi đều bị anh đoán trúng hết , chúng tôi thường liên hệ qua mail nhiều hơn là gặp mặt . bây giờ làm sao tôi có thể biết được anh yêu tôi thật sự hay ko ? hay chỉ là lời nói đầu môi , vì tôi ở xa anh , anh nói anh nhớ và muốn gặp tôi , nhưng sao anh ko xuống thăm tôi , nhiều lý do anh đặt ra ,anh bận việc học và bận đi làm phụ anh .anh nói anh chỉ có mình tôi nếu tôi có việc gì thì anh ko biết phải làm sao ?nhiều việc khiến tôi mâu thuẩn quá , làm thế nào để tôi phan biệt được đâu là thật còn đâu là lời nói đầu môi , các bận giúp tôi với nhá , nếu có cách gì thì chỉ tôi với . cảm ơn các bạn nhiều

10 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    anh bận thì sao không đi gặp anh nhỉ

  • ?
    Lv 7
    7 năm trước

    Thật ra củng kg khó lắm ,nhưng do cái nhìn của bạn thôi ,đôi trong trái tim đang yêu sẻ nhìn khác ,và cảm thấy không tự tin nên cảm nhận chưa được thôi ,

  • 1 thập kỷ trước

    nếu là mình,khi mình dã yêu rồi thì mình không hề nghĩ ngợi nhiều,tình yêu là duyên số,có khi thời gian sẽ trả lời bạn.nếu không thật lòng thì sẽ sớm lộ ra thôi.chúc bạn hạnh phúc

  • 1 thập kỷ trước

    Bạn không có nói là bạn và người yêu ở đâu ( cách xa nhau là bao xa?). Theo mình nếu bạn muốn biết rõ tình cảm với nhau thì bạn đến nhà bạn ấy đi hoặc nơi bạn ấy thuê ở đó, người ấy không tới thăm bạn được thì bạn rảnh thì tới thăm bạn ấy cũng như nhau thôi có gì đâu. Mà đã yêu nhau thì đừng nghi ngời tình cảm đôi bên dành cho nhau bạn à. Chúc bạn biết rõ về tình cảm của mình có đặt đúng chổ không nhé và cũng chúc bạn năm mới đầy niềm vui nhé.

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Chào bạn!

    Nói thật là tôi cũng đang bế tắc trong chuyện tình cảm, tôi cũng không biết lựa chọn cho mình thế nào là đúng mà sau này không phải hối hận hay nuối tiếc gì cả, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với bạn một chút vì tôi là người ngoài cuộc. Bạn đang hoang mang không biết rằng anh ấy đến với bạn có đúng là tình yêu không hay chỉ là lấp chỗ trống? Bạn đã được anh ấy giới thiệu với bạn bè nhiều chưa, nếu may mắn, bạn sẽ kết thân được với một người bạn của anh ấy, đó là một lợi thế, hãy chia sẽ và tìm hiểu thêm chút nữa về anh ấy, nếu anh ấy bận không đến được, sao bạn không tới tìm gặp khiến cho anh có một bất ngờ nho nhỏ và thể hiện sự chân thành mà bạn đang có. Và tôi nghĩ hai bạn nên có một thời gian nữa mới có thể khẳng định được tình cảm của mình, vì hai bạn đều đã đổ vỡ trước đó và đang cần, đang tìm kiếm một sự đồng cảm để có thể chia sẻ, hãy cho nhau thời gian bạn nhé. Và thực sự tôi cũng đang tự an ủi mình là cho mình thêm một chút thời gian nữa để không có những quyết định vội vàng.

    Thân ái!

  • 1 thập kỷ trước

    Tôi thì chưa đc ở vào hoàn cảnh của bạn bao h, vì tôi là con trai. hi

    Nhưng có 1 thứ là thuốc thử cho tình yêu rất hiệu nghiệm và mãi hiệu ngiệm. Đó là "thời gian", thời gian càng dài tình yêu càng chứng tỏ được nhiều hơn(nhưng phải có limited nhé). Nếu anh ta yêu bạn thì anh ta phải sẵn sàng nghe bạn nói những suy nghĩ và tâm tư của bạn, bạn nên kể cho anh ta những khúc mắc(dù điều này rất khó, phải có cánh nói nếu không sẽ làm anh ta mất lòng,, có phải không), bạn thân của bạn hay của anh ta chẳng hạn, hãy kể cho họ. Họ sẽ tác động gián tiếp vào anh ta. Còn 1 điều nữa đó là "đồng cảm" hãy đặt bạn vào vĩ trí của anh ta xem sao, nếu là bạn bạn sẽ làm thế nào?

    Chúc bạn sớm được tình yêu cho mình và chúc 2 bạn sớm hạnh phúc!!

    Chúc may mắn!!!

  • 113
    Lv 4
    1 thập kỷ trước

    Cung can phai co thoi gian.Ban va anh deu la nhung nguoi rat nhay cam,ban khong cam nhan duoc ty thuc su anh danh cho ban.yeu nhau khong nhat thiet cu phai gap cu phai gan moi lam cho nhau hanh phuc.Thu thong cam va thu thach anh y mot chut nua di xem cam nhan cua ban co chinh xac khong???

  • 1 thập kỷ trước

    To khuyen ban nhin vao hanh dong chu dung chi nghe loi noi. Xem anh ay co du do chan thanh chua, chi co cam nhan bang con tim ban moi biet thoi, nhung dung de tinh cam cua minh che mat. :)

    (Các) Nguồn: n3_saobang_pt90
  • 1 thập kỷ trước

    Sao bạn không thử hỏi anh ấy về những điều bạn thắc mắc. Hai bạn quen nhau lâu chưa, anh ấy có thường nhìn thẳng vào mắt bạn khi nói chuyện không? Chỉ từ những cử chỉ nho nhỏ thôi cũng sẽ giúp bạn phân biết, nhận định được tình cảm của anh ấy !

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    tình yêu, người ngoài khó có thể giúp bạn được. bạn nói bạn và anh ấy là 2 người rất nhạy cảm, vậy tại sao bạn không tự ngồi lại và suy nghĩ.anh ấy có thật lòng với mình không???hãy suy nghĩ với cả trái tim bạn nhé.chúc bạn hạnh phúc

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.