Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Vợ tôi có con với người khác?
Phát hiện vợ có thai với người khác, tôi vì bức xúc nên kể với cha mẹ cô ta, thế là cô ta ôm con bỏ về nhà cha mẹ. Dù tình cảm của tôi đã sụp đổ nhưng quan trọng nhất là thể diện với xã hội, với cơ quan công tác..., tôi phải dùng đủ mọi cách để cô ta quay về. (Lực)
3 Câu trả lời
- ?Lv 71 thập kỷ trướcCâu trả lời yêu thích
Ngoại tình chính là tội rất nặng,mai sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục a tỳ chịu muôn vàn khổ ải,đau đớn đó chính là hậu quả về sau của cô ta.
Cuộc đời là vô thường,sau trăm năm trở về với mặt đất,tất cả những cuộc vui rồi cũng sẽ tàn và để lại đó những nỗi đớn đau,bạn nghĩ xem những cuộc vui lúc trước mà bạn đã trải qua thì ra sao,nó chỉ là những cuộc vui thoáng qua không có thực,dòng nước chảy của cuộc đời luôn trôi theo năm tháng,mọi vật đều biến chuyển theo từng ngày,từng tháng,từng năm, thử hỏi coi đâu là sự trường tồn của niềm vui giả tạm kia,rồi cái giả tạm cũng biến mất thôi,trong vòng chu kỳ của một đời người là: Sinh-Lão-Bệnh-Tử, đó là 4 quy luật vô thường của cuộc đời con người,tất cả các sự việc trong cuộc sống này đều có mối quan hệ nhân quả cả,tất cả đều có sự chi phối của nghiệp lực,những gì bạn đã trải qua đều là do nhân quả mà bạn đã tạo ra từ kiếp trước thì kiếp này phải gánh trả,cho nên chúng ta thấy rằng cuộc đời con người muốn có được sự tự tại thì chúng ta phải tìm hiểu và thực hành giáo lý của ĐỨC PHẬT,đó chính là con đường đưa ta đến niềm hạnh phúc thật sự của nội tâm,đưa ta đến niềm an lạc ngay trong tâm mình mà được giải thoát khỏi mỗi khổ đau của trần thế.
- 1 thập kỷ trước
bạn có chắc chắn đó k phải là con của bạn k?
Nếu đã chắc chắn và nếu bạn cảm thấy k thể chấp nhận thì tốt nhất hãy giải thoát cho cả hai
Thể diện với xã hội?? Bạn cho rằng ép buộc vợ bạn trở về và cả hai đóng kịch với nhau suốt đời cho xã hội xem àh? Đằng sau màn kịch đó là gì? Người vợ đau khổ vì bị giày vò, bạn đau khổ khi mỗi ngày cứ phải gặp mặt vợ mình, mà cứ hễ gặp thì nhớ lại chuyện đó lại bực tức, lúc đó lại k mún về nhà nữa, ..., chưa nói sống trong cảnh như vậy thì khả năng 1 trong 2 người ngoại tình là điều rất dễ xảy ra, lúc đó xã hội sẽ nhìn thấy những gì? Còn đứa con sẽ như thế nào khi cứ phải chịu giày vò trong 1 gia đình như vậy?
Theo ý của mình, nếu bạn thật sự yêu vợ, nếu vợ bạn cũng yêu bạn nhưng vì lý do gì đó để xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy , và nếu bạn có đủ sự rộng lượng thì tại sao lại không cho cả 2 người 1 cơ hội để tiếp tục xây dựng 1 cuộc sống hạnh phúc?
Dĩ nhiên k thể ép buộc một người phải chấp nhận vui vẻ nuôi đứa con không phải của mình, nên nếu bạn cảm thấy không chấp nhận được, hãy giải thoát, khi đó bạn sẽ có thể tìm hạnh phúc mới. Đừng quá quan trọng thể diện như vậy, bạn hãy sống sao mà bạn thấy hạnh phúc là chính!
Chúc bạn có 1 quyết định đúng đắn!
- Ẩn danh1 thập kỷ trước
Chia b uồn cùng bạn ! Cái gì cũng có hồi kết và sự thật kg bao giờ bị che giấu mãi mãi, hạnh phúc gia đình là tất cả đừng để bất kỳ lý do nào anh hưởng đến quyết định tình cảm của bạn.