Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

Mr.Crocodile đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiBạn bè · 1 thập kỷ trước

Giá như thời gian quay trở lại?

Tôi đã đọc bức thư cuối cùng anh gửi, đó là bức thư anh trai tôi đưa trước khi tôi lên máy bay. Trong thư anh nói anh không trách tôi, chúc tôi may mắn trên con đường tôi đã chọn. Và một điều nữa làm tôi thật bất ngờ, tôi là mối tình đầu của anh. Nước mắt tôi đã tuôn rơi như mưa ngay lúc đó. Bức thư ấy, cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ.

Bây giờ cả 2 chúng tôi đều đã có gia đình riêng. Chồng tôi rất yêu tôi nhưng những gì tôi dành cho chồng chỉ là tình thương và trách nhiệm. Qua anh trai tôi, tôi biết anh đã kết hôn với cô gái đã yêu anh suốt mấy năm đại học. Hôm gặp anh ở đám cưới anh trai tôi, chúng tôi không chào nhau. Anh đi lướt qua tôi nhưng sao trong ánh mắt anh nén nhìn tôi yêu thương vẫn đong đầy.

Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là tình yêu, không được sống bên cạnh để chăm sóc người mình yêu mới là điều đau khổ nhất, là một mất mát lớn lao nhất. Đã 5 năm trôi qua nhưng nhiều khi tôi vẫn ước, giá như thời gian có quay trở lại, tôi sẽ không sắt đá, không ngang bướng như thế!

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    Giá như thời gian quay trở lại để làm gì vậy bạn?

    Để bạn thực hiện cái điều mà ngày hôm nay bạn thấy hối tiếc?

    Có thật sự là hối tiếc không bạn hay nó là cái sự tham lam của lòng minh?

    Bạn àh theo như mình nghĩ thì tình yêu và tình thương nó khác nhau hoàn toàn và ai cũng nghĩ tình yêu có to lớn hơn cả nhưng bạn hãy nghĩ lại,tình yêu như lửa rơm nhanh cháy nhanh tàn,tình thương như lửa than âm ỉ cháy mãi.Bạn hãy suy nghĩ lại giữa 2 người đàn ông thì bạn cái tình cảm của bạn dành cho mỗi người là thứ tình cảm gì.Đừng để 5 năm chung sức xây đắp tan vỡ vì lòng tham của mình.SR nếu mình nói sai.Vì mình nói theo sự nhìn nhận khách quan

  • ?
    Lv 7
    1 thập kỷ trước

    Ngoại tình tư tưởng ...?

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    cáI GÌ mìh ko có cứ ngỡ là đẹp nhưng có rùi cũng chỉ vậy thui !bạn chỉ đag trog vòng suy nghĩ luẩn quẩn thui hãy về với thực tế đi bạn ,bạn có nghĩ có bao nhiu câu giá như mà ng ta cần đến ko nhưng chẳng ai có thể ko để chuyện xảy ra ,đó là một phần tất yếu của cs mà ,một vụ tai nạn xảy ra ng lái xe giá như mìh ko vượt ẩu bạn cứ nghĩ đến giá như như vậy sẽ thấy chẳng thay đổi đc gì khi dùng nó ..giá như 2 ng lấy nhau biết đâu bạn lại ko nghĩ về ng đó rug động thế này,hãy nghĩ rằng tình còn đẹp là do cuộc chia tay đó !

  • 1 thập kỷ trước

    bạn ơi ! tôi cũng như bạn đôi lần thầm trách bản thân và mong ước thời quay ngược .. để đc sống trọn vẹn với những điều mình yêu thích . Cái hạnh phúc nhất of bạn là đc gặp lại " Cố Nhân " dù k thốt ra lời

    bạn đừng cảm thấy đau khổ hay mất mát ...chỉ cần cảm nhận rằng trong tim ng ấy có hình bóng bạn là đủ lắm rồi . thời gian sẽ bào mòn trí nhớ chỉ còn lại kỷ niệm hãy trân trọng và giữ gìn, nó sẽ là động lực cho bạn làm một cuộc hành trình dài

    PS : HÃY YÊU THẬT NHIỀU VỚI NHỮNG GI BẠN ĐANG CÓ ... VÀ HÃY YÊU LUÔN DÙM PHẦN CỦA TÔI

  • 1 thập kỷ trước

    trong cuộc sống có rất nhiều điều khiến ta phải hối tiếc mỗi khi nhìn lại

    điều quan trọng là bạn rút ra được gì sau những phút giây hối tiếc đó

    mình cũng đã từng rơi vào tình huống tương tự như bạn, lúc đó cả mình và người ấy đều có lỗi, nhưng k ai lên tiếng xin lỗi trước, thế là chia tay.

    mình cũng hối tiếc cho 1 tình cảm đẹp đẽ

    Vậy nên bây giờ mình trân trọng và gìn giữ những tình cảm mình đang có, và mình cố gắng để mình không hối tiếc vào 1 ngày nào đó trong tương lai

    Chúc bạn vui và đừng đánh mất những hạnh phúc đang có để không phải hối tiếc nhé!

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    Có khi nào trên đường đời tấp nập

    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau

    Bước lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất

    một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.

    Hạnh phúc hiện tại là quan trong nhất ! Chỉ là 1 chút say nắng trên đường đời, chúc bạn có can đảm vượt qua để kg đánh mất hạnh phúc !

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.