Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

cà rốt đã hỏi trong Tin tức & Sự kiệnTin tức & Sự kiện - Khác · 1 thập kỷ trước

Đăng lại câu này vì nó bị xóa nè?

Bạn đã bằg một nhóc con chưa?

Vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, Vô -lô-đi-a đang miệt mài chuẩn bị bài thì có bạn đến rủ đi bắn chim. Vì cậu ta được bố mua cho khẩu súng mới.

Khẩu súng mới điều đó thật thú vị với các bạn trai.

Nghe bạn nói Vô-lô-đi-a thích lắm. Cậu mở toang cửa sổ, ló đầu ra ngoài và hỏi bạn một cách chi tiết về khẩu súng. Nhưng rồi, Vô-lô-đi-a trả lời bạn với vẻ tiếc nuối:

- Mình bận học!

Cậu bạn mỉa mai:

- “ Học gạo để lấy điểm 5 à?”

Vô-lô-đi-a bình thản đáp:

- “mình không học gạo, mà là học, học không phải vì điểm, hiểu không?”

Cậu bạn rủ rê”

- ‘Mai chủ nhật tha hồ mà học!”

Vô-lô-đi-a lưỡng lự vì lời bàn đó của bạn. Nhưng nghĩ tới bài chưa chuẩn bị, Vô-lô-đi-a cương quyết trả lời:

- “Không! Mai chúng ta sẽ đi từ sáng còn hôm nay thì không!”

Dứt lời, Vô-lô-đi-a đóng cửa sổ lại và ngồi vào bàn học.

MÌNH KHÔNG HỌC GẠO, MÀ LÀ HỌC, HỌC KHÔNG PHẢI VÌ ĐIỂM, HIỂU KHÔNG?

bạn nghĩ j về câu chuyện này?

mình học từ < đến h, đến bây h mình mới ý thức được rằg: học k phải vì điểm! mình thật ngốc đúng không. có lẽ các bạn cũg đã từng như mình rồi đấy. lúc nhỏ, mình học là để hơn bạn bè, lúc > lên mình vẫn còn ý nghĩ đó và thế là: mình học là để hơn thua, để so sánh với mọi người, và chưa ý thức rằng học là cho mình chứ k cho ai cả!

còn các bạn thì sao? liệu ý thức của chúng ta đã bằng một nhóc con chưa?

11 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    câu hỏi này vẫn ở bên kia kìa

    tôi ko biết bạn còn đi học hay ko

    nhưng bạn cũng nên biết nếu điểm ko quan trọng ngừoi ta còn đặt ra làm gì

    và chẳng phải vẫn dựa vào nó làm tieu chí đánh giá sao.............?

    bạn nên suy nghĩ điều tôi nói

  • 1 thập kỷ trước

    câu chuyện có ý nghĩa

    lâu quá mình mới đc nhắc lại câu chuyện này

    Và bây h fải suy nghĩ lại...

    ...Mà cũng tại Cách giáo dục của Bộ!

    Bắt hs học quá nhiều (áp đặt)

    dạy học tòan cháy giáo án

    học nhiều mà chả bik học để làm jì => ngớ ngẩn

    học ~ cái ko theo ý thích lẫn khả năng => ấm ức

    treo giải thưởg cho ~ kẻ ko đúng khả năng thực sự, chưa xứng đáng => ghanh tức, đố kị

    sống trong ngớn ngẩn + ấm ức + ganh tức... áp đặt

    ~~~~~~thì việc học còn ý nghĩa jí nữa

    Còn nhiều điều bất công trong giáo dục hiện nay

    Nhưng dù sao cũng fải học ... cho riêng mình...

  • 1 thập kỷ trước

    Mỗi thời gian , giai đoạn của con người thì học có một mục đích khác nhau. Nhỏ thì học để tu dưỡng, nâng cao trí tuệ. Lớn thì học làm người, đối nhân xử thế. Chúng ta học để hiểu thế giới, trưởng thành. Một người càng trưởng thành sớm thì càng nhìn cuộc đời được rộng hơn.

  • 1 thập kỷ trước

    Sao câu hỏi này lại bị xóa?

    Khi lớn lên chúng ta mới thấy vậy.

    Học không phải vì điểm, nhưng, điểm phản ánh việc học của bạn.

  • 1 thập kỷ trước

    Sự thực căn bệnh thành tích lúc nào cũng là hiểm họa... Chạy đua điểm theo nghĩa tích cực thì có nghĩa là điểm phản ánh thực học của bạn... Bạn có cố gắng thực sự thì mới có số điểm xứng đáng... Tuy nhiên hành động chạy theo điểm theo nghĩa tiêu cực tức là học thêm học bớt để tăng điểm, rồi mồi đề trước, học thuộc lòng và cách giải,.... Điều này làm cho tư duy trí não ngày càng suy giảm... Trước giờ tớ học đặt 2 điều căn bản: 1 là lấy kiến thức, 2 chính là số điểm mà tớ cần để qua đó tự đánh giá năng lực học của bản thân để cố gắng hơn... Nói chung mục đích duy nhất cũng là cái khâu kiến thức trong đầu thực sự chứ ko phải là số điểm mà trong khi cái đầu rỗng tuếch....

  • 1 thập kỷ trước

    ban noi rat chinh xac minh cung da tung xa co that the vi nhu thu vui linh tinh neu ai chua pham phai xai lam thj co gan len hay tao doi kien thuc cho ban than cac ban nhe dung nhu minh hoi han cung da muon

  • 1 thập kỷ trước

    ui ckà. nkok con này khinh vậy nhỷ. mỳh còn không bằng nó hixhix

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    :))

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    troi!hay daz ma ai lai di xoa chu!

  • 1 thập kỷ trước

    Đó là chuyện bên LX. Còn ở VN mà không đủ điểm là tốn bạc triệu. Truyên của bạn rất có ý nghĩa giáo dục, nhưng rất lạ lẫm và hoang đường với học sinh VN

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.