Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

? đã hỏi trong Gia đình & Quan hệ xã hộiBạn bè · 1 thập kỷ trước

The khj buon nhat va met moj chan nan thj sao.?

12 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước
    Câu trả lời yêu thích

    muốn ngủ 1 giấc thật dài và không muốn tỉnh lại nữa, cũng có lúc muốn tìm 1 nơi thật bìmh yên mà ở đó hít thở không khí trong lành, có suối, có thác, có núi rùng và những bông hoa... không có con người, không có sự tranh giành, chiếm đoạt hại lẫn nhau...

  • 1 thập kỷ trước

    giong nhu bay gio, luc toi cam thay can duoc quan tam cham soc nhat thi ban be phan boi, ny bo roi, gia dinh khinh bi, moi nguoi xoay lung voi minh..............

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    thi phai giap mt voi cai buon va chan thui ban oi!

  • Ẩn danh
    1 thập kỷ trước

    lạm nhũng gì bạn thấy thích ấy

    nghe nhac, đi dạo, đọc truyện, sách báo gì đó, xem phim,mua sắm v..v...

  • 1 thập kỷ trước

    ý bạn là sao ? đây là 1 câu hỏi mở bạn ak ! đây có thể là 1 câu hỏi of u mà kug có thể bạn đặt ra cho mọi người ! chẳng hỉu sao hết! nhưng mình hỉu theo nghĩa 1 cơ

    mỗi người kug sẽ có những khi ntnày ! nhưng phải chịu thôi bn ak cuộc đời là z mà ! những khi như z mình thg ăn những thứ mình thix 8 or zzzzzzzzz

    mọi chuyện rồi kug sẽ wa thôi bn ak ! cố lên ! GOOD LUCK

  • 1 thập kỷ trước

    Oh! Điều đó thật tệ hại. Bạn cần đc nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại tinh thần.

    Nếu muốn thoát khỏi tình trạng này 1 cách nhanh chóng thì hơi khó. Vì vậy, bạn cứ buồn bã, mệt mỏi, chán nản cho đã _1 ngày đẹp trời bạn nhận ra_=> à, chán wá sao mình cứ phải chán như thế, thật vô dụng=> sẵn sàng làm việc j đó có ích nào. Luôn luôn hành động, hoạt động đừng để mình wá trống trải nhiều khi mắc bệnh tâm lý và có thể làm giảm tuổi thọ; nhưng đôi khi cần những lúc tĩnh tâm để suy nghĩ thấu đáo hơn mọi chuyện. Tập thể thao, Yoga.... cũng rất tốt đấy.

    Còn mình thì khi buồn sẽ đi ngủ thôi. Vẽ vời, chơi nhạc cụ.... Hoặc chia sẽ cùng người đáng tin cậy. Suy nghĩ tích cực sẽ làm bạn mau chóng "hoàn hồn" thôi. Đơn giản mọi thứ, tìm cách giải quyết. Nghe đồn sắp tận thế rồi, k mau tỉnh lại thì sẽ hối hận đó.

  • 1 thập kỷ trước

    Khi cảm thấy buồn và chán nản thì chỉ có 1 người bạn để kết thân thôi đó chính là anh bạn có tên Cô Đơn cùng với nick name là Autism( chỉ nên kết bạn với anh bạn này khi cảm thấy buồn thôi )

    " Buồn chỉ là 1 cảm giác mà cảm giác thì không bao giờ tồn tại mãi được"

  • 1 thập kỷ trước

    Khi buồn và mệt mỏi chán nản thì hãy làm những việc gì mình thích làm nhất. Sau một thời gian bình tâm lại, hãy nghĩ vì sao mình buồn chán , mình đã làm điều đúng hay sai. Nếu đúng thì cứ tiếp tục làm như vậy trong những lần tới. Nếu sai, thì phải sửa. Tuy nhiên, nói trước với bạn con đường đi đến lẽ phải luôn lắm chông gai, nhưng nếu ta không chọn nó mà chọn con đường sai lầm thì tưởng chừng thanh thản nhưng rốt cuộc hậu quả không lường.

  • khi bị ai đấy jận

  • 1 thập kỷ trước

    Bun bun cơi trun đj chơi

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.