Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Đừng đi giữa 2 con đường , tín hữu đang đi theo đường nào?
Xin được chia sẻ cùng anh em đoạn KT trong thơ Corintô2 đoạn 6 từ câu 14 đến 18 : ... Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin . Bởi vì công bình và gian ác có hội hiệp nhau được chăng ? Sự sáng và sự tối có thông đồng nhau được chăng ? Đấng Christ và Bêlian ( Bêlian là 1 tên riêng của Satan ) nào có hòa hiệp chi , hay kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin ? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần ? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống như Đức Chúa Trời đã phán rằng : Ta sẽ ở và đi lại giữa họ , ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta , bởi vậy Chúa phán rằng : Hãy ra khỏi giữa chúng nó , hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó . Đừng đả động đến đồ �� uế thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi , Ta sẽ làm Cha các ngươi , các ngươi làm con trai , con gái Ta . Chúa toàn năng phán như vậy ... Đọc đoạn thơ của Phao lô về đời sống đức tin của Cơ đốc nhân tôi đâm ra buồn bực vì nó chạm vào tội lỗi tôi đã phạm cùng Chúa , thân thể và môi miệng tôi vẫn còn rất trần đời , tôi vẫn sống như người ngoại vì những va chạm trong công việc hay đời sống ... Có lẽ tôi đã quen với thỏa hiệp chung sống cùng người ngoại đạo , tôi không đủ can đảm để từ chối những bữa ăn cúng giỗ , tôi không đủ can đảm để thuyết minh tôi là tín hữu Cơ đốc trong lối sống khi va chạm cùng bạn hàng , bạn bè ! Có thể các bạn cũng có suy nghĩ day dứt như tôi . Cầu xin Chúa nhắc nhớ trong lòng anh em cũng như tôi mỗi ngày , mỗi giờ , xin Thánh linh Chúa ở cùng chúng ta . Amen
Xin cám ơn bạn Ishah.. Tin lành chúng tôi cũng cấm rượu và hút thuốc , tôi thì không rượu bia nhưng thuốc lá thì nghiện từ khi đi bộ đội bên Campuchia ! Vấn đề bạn nói , tôi cũng vướng phải về các lễ , giổ , lúc đầu khi đức tin chưa vững , tôi dao động lắm , thậm chí nghĩ cứ theo như mọi người đâu ai biết mà sợ nhưng khi tôi ăn và thắp nhang quì lạy mà tâm thần tôi buồn bực và cáo trách lắm ! Tôi nghĩ mình yếu đuối quá về sau khi có những việc đó xảy đến tôi khéo léo thăm hỏi và nêu lý do cũng như chân thành xin lỗi vì tôn giáo không cho phép điều đó , lúc ban đầu thì hơi khó nhưng ai cũng hiểu và hoan hỉ cho . Cám ơn bạn chia sẻ
Xin cám ơn Jambon có ý chia sẻ nhưng tôi đã bước qua những cám dỗ bằng lời cầu nguyện và sự khôn sáng của đức tin , Chúa giúp sức cho tôi ! Xin cám ơn bạn
Chào Lê Đông , anh đấy , anh xin lỗi dùng từ cấm , chỉ hạn chế thôi vì rượu sanh ra luông tuồng không kiểm soát và tự chủ được bản thân . Chúng ta là Cơ đốc nhân nên tránh những điều đó , Phao lô chỉ bảo uống một ít vì tì vị chúng ta kém để hỗ trợ tiêu hóa nhưng không thể là uống cho say sưa . Thân chào em , mong Thánh linh luôn ở trên em và gia đình .
4 Câu trả lời
- IsahLv 610 năm trướcCâu trả lời yêu thích
Thật ra tôi gặp phải nhiều khó khăn khi môi trường chung quanh tôi mọi người ăn thịt heo, uống rượu, ngoài ra còn ăn đồ cúng từ những đám giỗ. Đó là những cái cấm kỵ của tôn giáo Islam; mình cố gắng giải thích để khỏi bị phạm vào lỗi. Đôi khi tìm cách tránh né những cuộc họp mặt xã hội đó, nhưng tôi tin rằng Thiên Chúa đã dọn sẵn con đường khác cho mình đi, sự mất mát sẽ được đền bù xứng đáng. Đến đám giỗ mình vẫn thắp nhang tưởng nhớ người đã khuất, nhưng từ chối ăn đồ cúng; nếu chẳng đặng đừng phải ngồi lại ăn thì chọn trái cây và chén trà thôi. Thiên Chúa biết lòng mình nên sẽ tha thứ. Chuyện ăn thịt heo và rượu thì bằng mọi cách tránh xa; đôi khi mình phải giải thích cho mọi người hiểu theo quan điểm sức khỏe hai thứ đó là không tốt.... Mình chọn Thiên Chúa....
- 10 năm trước
anh thanh than men. Em ko hieu anh noi trong KT co cho nao noi la cam uong ruou, em ko tim thay. Ma em chi thay cam uong nhieu ma thoi (epheso 5:18) va Ãuc Chúa Jêsus hóa nuoc ra ruou nua ma (giang 2:6-9)
con ve thuoc lá thi ko có han roi, trong doan kt anh trung dan thi co cau "vi chung ta la den tho cua ÃCT hang song" nen chung ta nhan biet la hut thuoc lá la chung ta dang huy than the chung ta => den tho => xa cach su vinh hien Ngà i.
Su hieu biet cua em con non tre, co gj anh bo sung them nhe.a la den tho cua ÃCT hang song" nen chung ta nhan biet la hut thuoc lá la chung ta dang huy than the chung ta => den tho => xa cach su vinh hien Ngà i.
Su hieu biet cua em con non tre, co gj anh bo sung them nhe.
- Ẩn danh10 năm trước
E rằng các "tÃn hữu" nghe thì hay nhÆ°ng khó thi hà nh Äược trong Äá»i thá»±c âu là sẽ vÆ°Æ¡ng gánh những thá» phi tá»n hại, xung Äá»i va chạm... Trần thế là nÆ¡i ta giao lu tÆ°Æ¡ng tác cho nên những Äá»ng thái nà o cá»±c Äoan cần phải lấy trà thông minh ra hãm lại. Tin 1 câu, 1 Äoạn nà o nhÆ° sấm và tá»± diá» n giảng thi hà nh thì háºu quả nhiá»u khi khó lÆ°á»ng...
- 10 năm trước
Anh em Tin Là nh suy niá»m Kinh Thánh tháºt chÄm chá»!
Những Äiá»u ta giữ bá» ngoà i nói trên thì tháºt là có Ãch nhÆ°ng nếu giữ 1 cách cứng nhắc thì chẳng khác gì các ngÆ°á»i Biá»t Phái xÆ°a!