Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 5
? đã hỏi trong Văn hóa & Xã hộiTôn giáo & Tâm linh · 10 năm trước

Cơ đốc nhân đã là muối và ánh sáng chưa?

Xin chúng ta cùng đọc trong sách Mathiơ đoạn 5 từ câu 13 đến câu 16 : Các ngươi là muối của đất ; song nếu mất mặn đi , thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại ? Muối ấy không dùng chi được nữa , chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân . Các ngươi là sự sáng của thế gian , một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được ; cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng , song người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người trong nhà . Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy , đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời ... Xin các bạn tín hữu bằng lời cầu nguyện hằng ngày thông công với Chúa để được soi sáng tâm linh trong từng giây phút . Nhiều khi tôi cũng mệt mỏi , chán nản , tôi như muốn buông xuôi tất cả chỉ vì những hậu quả của việc tôi phạm tội trước đây , tôi không dám buồn trách hay kêu rêu vì nghĩ sự đó là xứng đáng cho tôi , tôi biết Chúa vẫn trong tâm linh tôi nên sự nghiệt ngã đó cũng vơi đi phần nhiều , tôi đang chấp nhận cho những thất bại hôm nay trong công việc , gia đình và bản thân nhưng tôi đang cố gắng với sự giúp sức của Chúa để xin được là muối và ánh sáng với mọi người xung quanh . Xin nhớ đến tôi qua lời cầu nguyện giúp sức . Cầu xin Thánh linh ở cùng chúng ta trong tình yêu thương của Ngài . Amen

4 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 10 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Vâng, con người muốn vươn tới ánh sáng chơn lý hoàn thiện bản thân mình đi theo tiếng gọi tình yêu thương của các Đấng thiêng liêng là một việc khó làm. Nhưng có mục tiêu đến rồi ta phải đi.

    Theo tôi nghĩ làm tròn hiếu đạo của người con là phẩm hạnh lớn lao nhất của con người. Sống có ích cho bản thân và cộng đồng trong tình yêu thương giác ngộ chân lý trong thực tại cũng là một hạnh nguyện của bản thân. Vượt qua tất cả giới hạn của tôn giáo dân tộc gia đình quốc gia màu da giai cấp mà phụng sự chân lý ấy là ta đã là con người muối và ánh sáng như Chúa đã kêu gọi...thánh linh của nhân sinh phải hoàn thiện!

  • 10 năm trước

    Cố gắng lên ông bạn , đừng nhìn con người vì con người chỉ là 1 đống hổ lốn tranh cạnh hơn thua . Chúc ông bạn vững vàng trong đức tin của mình

  • 10 năm trước

    Những việc bạn đang trãi qua cũng như tôi , giống như về phân tích tình hình li hôn của TP mình mà hôm qua chúng ta cùng trao đổi , đã gieo thì phải gặt và có nhẹ nhàng hay nặng nề tùy vào niềm tin của bạn , nếu bạn có đức tin vững vàng thì Chúa sẽ hóa giải cho bạn mọi điều . Thân chào bạn

  • Ẩn danh
    10 năm trước

    Nghe tâm trạng rồi, và thấy cái này hay hơn Chúa nè:

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Q5iVODMRhw

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.