Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

?
Lv 7
? đã hỏi trong Văn học & Nhân vănThơ ca · 10 năm trước

✿ܓ Bữa cơm chiều - lâu lâu tiếp nghiệp spam thơ?

Bầu trời quạch đỏ như màu lửa

Lác đác chim về, màn mây thưa

Đèn đường sáng loạt con lộ ngựa

Còi xe inh ỏi cũng chẳng vừa...

Vắt trán ngả lưng lên phản ngửa

Thâm hụt tài chính từ bữa trưa

Thôi thì cơm nguội dư tí nữa

Mắm cay, cạo cháy chấm ăn bừa...

♥♥♥ Chúc mọi người một bữa cơm ngon miệng ♥♥♥

Cập nhật:

@Nguyễn Đăng Hiếu: không phải bé mèo Kin chứ bé mèo nào? ;;)

Phải Tửng Tửng Khôn Khôn hôn? :))

Cập nhật 2:

@Mì Tôm Hâm Hâm: hi hi. Trước kia, Kin đã từng trả lời một câu hỏi về hiện tượng dùng nick nước ngoài của Mì Tôm Hâm Hâm (hay là Bún Mắm gì đó, avar con gái) một lần rồi... đã đề cập đến chuyện này... Tuy nhiên, tên cha mẹ đặt thì chỉ để gọi quan trọng thôi, Kin vẫn dùng tên Kin để vui chơi trên mạng... Dù gì thì cũng được xã hội chấp nhận mà... Chữ KIN viết đúng chính tả tiếng Việt, tuy không có nghĩa mà thôi... Thôi thì... bỏ qua nhé :p Cảm ơn Mì Tôm Hâm Hâm >.^

Cập nhật 3:

@Nguyễn Đăng Hiếu:

Cơm cháy đôi mình không chia nữa

Tí nồi còn sót, ăn chẳng vừa

Còn năm ngàn trót thôi Kin chữa

Tửng Khôn mua mắm uống, được chưa?

6 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    10 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Cơm chiều tụ họp cả gia đình

    Có bố - có mẹ - anh em mình

    Cơm canh hôi hổi cười rôm rả

    Thức ăn đạm bạc vẫn ấm tình …

    ------------------------------------------

    Chiều con nấu cơm với củi than

    Đợi mẹ về ăn sau buổi làm

    Cá này tuy mặn cơm hơi sống

    Nhưng mẹ vẫn cười khen món ngon …

    ------------------------------------------

    (Các) Nguồn: ĐT
  • Ẩn danh
    10 năm trước

    Bong bi,ruot bau canh dam bac

    Com trang,nong thom am tam long!

    Xoay quanh moi nguoi ngoi dong du

    Com chieu...am ap hanh phuc ghe!

  • ?
    Lv 6
    10 năm trước

    Ráng chiều tím sậm phủ hoàng hôn.

    Nhặt cánh Phượng rơi chợt thấy buồn.

    Hạ đã đi rồi trong nuối tiếc.

    Thu vừa bước đến gợi niềm thương.

    Ngạt ngào trong gió hương hoa

    sữa.

    Xào xaÌ£c bên đường ,lá vàng r��¡i.

    Tâm tư mang mát niềm sầu nhớ.

    Hỏi người phương ấy có chơi vơi..????

    +------

  • ?
    Lv 6
    10 năm trước

    Oa.Oa...ai woánh tui 1 cái cho tui tự nguyện coi^^!

    -----------------------------

    đã đói bụng thì chớ các bác lại còn cơm cháy mới chả cơm khô, làm em...xao xuyến trong lòng^^! đói wá!

  • Ẩn danh
    10 năm trước

    Thưa Bạn:

    Chúng Mình là người Việt Nam, vô YH HĐ VN tại sao Mình không dùng Níck VN cho dễ gọi và dễ sưng Hô Bạn nhỉ .

    Còn Tôi ,Tôi chỉ là một tên bán Bún riêu , đầu thì to như quả nho, vô học không chất xám lại bị Hâm Hâm nếu như trong các câu hỏi và câu trả lời của Tôi mà không biết làm cho các Bạn được vui thì làm ơn cho Tôi Sin lỗi nha.

    Chúc các Bạn luôn vui vẻ Bình An Thành Đạt & Hạnh Phúc.

    Thanks All & G9 & 9D :D

  • 10 năm trước

    Cơm cháy đôi mình chia nửa nghe

    Ta cùng chấm mắm ớt cay xè

    Còn năm ngàn trót thôi anh tính

    Để tối đôi mình xí muội me.

    Phải bé Mèo Kin hôn?

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.