Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.

mẹ nói:mẹ sinh cho con đôi chân để đứng thẳng và đi về phía trước . . .?

không bao giờ con được quỳ gối trước bất kỳ khó khăn,chở ngại nào.dù chuyện gì cũng sãng sàng đón nhận mà không được chạy trốn.con luôn phải đứng thẳng và không bao giờ được phép qụy lụy trươc một ai...

9 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 10 năm trước
    Câu trả lời yêu thích

    Con nhớ rồi thưa mẹ! ^^

  • 10 năm trước

    Bạn hãy nói lại mẹ : cám ơn mẹ rất nhiều đã truyền cho con nghị lực lòng quả cảm, nhưng con nhớ rằng mẹ cũng nhiều lần nhẫn nhịn với ba đi theo ba và quỳ trước bàn thờ ông bà ngoại con .

  • ?
    Lv 7
    10 năm trước

    Một lối giáo điều thiếu thực tế bạn ạ, chỉ thích hợp cho trẻ học mẫu giáo và cấp 1.Trong thực tế có được đôi chân để đi và khối óc để định hướng là may mắn hơn nhiều người bất hạnh, thật đáng trách cho ai đó không biết đi khi có đủ điều kiện.

    Còn quỳ ư? mấy ai không biết quỳ? trước những vị đáng để quỳ. Đôi lúc muốn phá vở cổng hẹp, ta vẫn chọn giải pháp đi bằng đầu gối qua phía bên kia để chọn thế phá tan nó cho những người đi sau được nhờ.

  • Ẩn danh
    10 năm trước

    He he

    Mẹ của bạn muồn truyền bí kíp nội công cho bạn í.

    Nhìn thẳng vào khó khăn, không nản chí, tìm cách giải quyết vấn đề.

    Mạnh mẽ, có niềm tin và những điều chân chính sẽ luôn chiến thắng.

    Một ngày vui vẻ^^!

  • 10 năm trước

    - Mẹ của bạn là người rất tuyệt vời, những lời dạy ấy rất đúng dũng cảm lên bạn nhé, đó là tố chất làm nên 1 tính cách cứng gắn của 1 con người.

  • Ẩn danh
    10 năm trước

    Mẹ sinh con ra cực khổ vô cùng.Mẹ đã cho con một hình hài một đôi chân để con vững tin đi về phía trước.Không bao giờ biết chấp nhận và cúi đầu trước nhũng thử thách luôn phải biết đứng vững trên chính đôi chan của mình và tiến về phía trước.Cuộc đời vốn vĩ là vô cùng chông gai nhưng mẹ không bao giờ cho con cúi đầu vì mẹ là sức mạnh,là lòng kiên cường luôn sát cánh bên con.Và đôi chân mẹ ban tặng là món quà mãi theo con giúp con trưởng thành nếu con biết trân trọng nó.Mẹ yêu!

  • Ẩn danh
    10 năm trước

    "Mẹ nói: mẹ sinh cho con đôi chân để đứng thẳng và đi về phía trước", phải chăng ý nghĩa sâu xa của người mẹ là mẹ sinh cho con sự kiên cường, lòng dũng cảm và tính có trách nhiệm trước xã hội mà con đang tồn tại, đôi chân mẹ sinh cho con mang một hàm ý sâu sắc nhưng cũng tràn đầy tình thương, sự căn dặn trước cho tương lai của con để con luôn vững lòng trước những tình huống đầy khó khăn, trắc trở trong cuộc sống này.(Trên đời này có thể có những người cha vô tâm thiếu trách nhiệm với con nhưng không có người mẹ chân chính nào thế cả).Yêu mẹ!

  • abc
    Lv 5
    10 năm trước

    Về nguyên tắc thì đúng. Nhưng mà ở đời phải biết ngộ biến tùng quyền. Cây cung cứng quá không bắn được, dây đàn căng quá thì đứt. Đôi khi phải biết mọp xuồng một tí để né một vật cứng nếu không vở trán mà chết. Hoặc có khi phải lùi một bước để tiến. Hoặc người ta nói lùi một bước thấy biển rộng trời cao.

  • 10 năm trước

    ờh.em đồng tình.100%

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.