Yahoo Hỏi & Đáp sẽ ngừng hoạt động vào ngày 4 tháng 5 năm 2021 (Giờ Miền Đông nước Mỹ) và từ nay, trang web Yahoo Hỏi & Đáp sẽ chỉ ở chế độ đọc. Các thuộc tính hoặc dịch vụ khác của Yahoo hay tài khoản Yahoo của bạn sẽ không có gì thay đổi. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Yahoo Hỏi & Đáp ngừng hoạt động cũng như cách tải về dữ liệu của bạn trên trang trợ giúp này.
Đâu là mục đích thật sự của cuộc đời ? Tình yêu hay vật chất ? Linh hổn hay thể xác?
6 Câu trả lời
- 10 năm trước
Không có thể xác thì linh hồn cũng chỉ là những "Cô hồn" lưu linh.
Không có vật chất thì tình yêu cũng vì những thiếu hụt trong cuộc sống mà sinh lục đục, thui chột rồi cũng sẽ chết dần chết mòn mà thôi.
Vì vậy:
-Sống trên đời , trước hết phải biết quý trọng bản thân (tuy nhiên cũng ko đến nỗi vì quá yêu thương mình mà trở nên độc tài, ích kỷ), yêu mình và yêu ngưnữa thì linh hồn mới đẹp được.
-Sống phải cố gắng hết sức, làm hết năng lực để có thể sở hữu được 1 nguồn vật chất dồi dào và đó cũng là nguồn vốn để nuôi dưỡng tình yêu.
Các bạn nghĩ sao?
- Thanh NhiênLv 710 năm trước
Mục đích thật sự của cuộc đời là một linh hồn biết san sẻ và yêu thương. Chúc bạn một ngày nhiều niềm vui !
- VioletbaongocLv 710 năm trước
Chào tác giả câu hỏi !
Chiều thứ năm tràn ngập niềm vui.
Bạn thân mến à......
Tùy vào quan niệm, nhận thức của từng người để định ra mục đích thật sự của cuộc đời chứ nhỉ ?
Violet thì nghĩ, đó là sự kết hợp hài hòa giữa tình yêu & vật chất.
Vì tiền không làm bạn hạnh phúc, nhưng lại góp phần làm nên hạnh phúc.
Còn con người, là sự thống nhất giữa linh hồn & một thể xác nhất định .....
Chứ xác không hồn, hay linh hồn vấn vưởng không có xác cũng đâu là một con người thực thụ.
Nhờ gió gửi tới ai đó :
Ai gieo chín nhớ mười thương
Rót trăm đau sót vào lòng thời gian.
Chào tạm biệt.
- 10 năm trước
tùy vào hoàn cảnh của từg ng. níu 1 ng vừa sinh ra trog 1 ngôi nhà rất ngèo. thì mục tiu của họ là học. học để sau này đỡ khổ, ng đó đã chọn vật chất để làm họ vui sướg. còn trườg hợp khi 1 ng sinh ra giàu có thì họ cảm thấy vật chất là thừa thãi. họ sẽ tìm 1 thứ gì đó lạ lẫm hơn là tình yêu nhưg nó k suôn sẻ như họ ngỉ. bởi vậy nói mỗi ng có 1 mục đích riêg. chỉ là do hoàn cảnh thôi